TTVH Online

Vòng 3 LS V League 2020: Mọi ngả đường hướng về Hàng Đẫy

06/06/2020 08:35 GMT+7

Mọi ngả đường đổ về V-League tuần này đều dẫn tới mặt sân Hàng Đẫy, nơi chủ nhà Hà Nội FC nghênh đón HAGL trong một trận cầu chứa đựng rất nhiều cảm xúc, không đơn thuần là chuyện thắng thua.

(Thethaovanhoa.vn) - Mọi ngả đường đổ về V-League tuần này đều dẫn tới mặt sân Hàng Đẫy, nơi chủ nhà Hà Nội FC nghênh đón HAGL trong một trận cầu chứa đựng rất nhiều cảm xúc, không đơn thuần là chuyện thắng thua.

HLV HAGL tiết lộ tình hình nhân sự trước đại chiến với Hà Nội FC

HLV HAGL tiết lộ tình hình nhân sự trước đại chiến với Hà Nội FC

Phát biểu trong buổi họp báo trước thềm trận cầu tâm điểm trong vòng 3 LS V-League 2020 giữa Hà Nội FC và HAGL, HLV Lee Tae Hoon không ngại ngần tiết lộ thông tin về tình hình nhân sự của đội bóng phố Núi và tự tin đặt mục tiêu giành trọn 3 điểm trước đội bóng Thủ đô.

Không chỉ năm nay mà từ hai năm liên tục gần nhất, các cuộc so tài của Hà Nội và HAGL đã trở thành tâm điểm chú ý của người hâm mộ. Dưới thời của HLV Park Hang Seo mang theo những kỳ tích của các ĐTQG Việt Nam, nơi hai CLB này góp mặt nhiều quân số nhất, chuyện thắng thua của họ trở nên đáng bàn hơn hẳn.

Thêm khía cạnh khác từ phía bầu Hiển và bầu Đức, tỷ số trận này còn mang ý nghĩa với những lãnh đạo cấp cao CLB. Ở chừng mực nào đó, nếu Hà Nội thống trị sân cỏ nội nhưng không vượt qua HAGL, đó thực sự là nỗi đau. Ngược lại, HAGL có thể thua cả một cuộc chiến, nhưng chỉ cần đánh bại Hà Nội là mùa giải đó thành công.

Trận so tài của hai CLB ở Hàng Đẫy vào tối 6/6 còn mang ý nghĩa cao hơn chuyện thắng, thua. Ở tình cảnh hiện tại, khi BTC ban hành lịch thi đấu thay đổi đang theo hướng có lợi cho HAGL (4 điểm/2 trận) so với Hà Nội (3 điểm/2 trận), đội chủ nhà phải thắng để trước mắt không bị tụt lại quá xa so với tốp đầu.

Và nếu có 3 điểm trước HAGL, Hà Nội ngoài chứng tỏ uy quyền “nhà Vua”, họ còn đẩy luôn HAGL về nhóm cuối. Ngoài thành tích trên bảng xếp hạng, chỉ có đánh bại HAGL, Quang Hải cùng đồng đội mới “một mũi tên trúng nhiều đích” nhằm chinh phục thêm tình yêu từ CĐV đến với họ. Lâu nay, đội bóng Thủ đô thừa danh hiệu nhưng lượng CĐV yêu mến CLB chưa bằng phân nửa đối thủ.

Với thể thức đá 1 lượt, Hà Nội được chơi trên sân nhà nên có nhiều lợi thế hơn HAGL. Tuy nhiên, đội bóng phố Núi đã có vẻ khắc chế được sức mạnh của đại diện Thủ đô sau nhiều năm thua tan tác ở đây. HLV Lee Tae Hoon đã áp dụng cho HAGL lối chơi thực dụng hơn và lần gặp Viettel cũng ở Hàng Đẫy mùa này, HAGL đã khiến đối thủ suýt thua trận. Năm ngoái, HAGL không thua Hà Nội trận nào so với hai thất bại với tổng tỷ số 10-3 tại V-League 2018. Cúp quốc gia năm đó, Hà Nội cũng suýt thất bại với HAGL (hòa 2 lượt trận và chỉ đi tiếp nhờ trận hòa 2-2 ở Pleiku).

Chú thích ảnh
Hà Nội – HAGL, trận đấu luôn chứa đựng nhiều cảm xúc của V-League. Ảnh: Hoàng Linh

Đội bóng phố Núi vừa muối mặt tại sân Thiên Trường trước đối thủ dưới cơ DNH Nam Định 2 tuần trước. Và đó là điều HLV Lee Tae Hoon phải thay đổi. Sự trở lại của trung vệ Memovic hợp cùng Kelly sẽ giúp đại diện phố Núi bảo vệ tốt cầu môn Văn Trường. Đội khách cũng có sát thủ Walsh rất “son” trên hàng công.

Tuy nhiên, đội khách đang có dấu hiệu bị bắt bài khi trước đó, Viettel đã khai thác tốt điểm yếu đằng sau lưng cặp trung vệ của HAGL để ghi liền ba bàn thắng. Bộ đôi hậu vệ cánh của HAGL nếu dâng cao sẽ rất dễ phải trả giá đắt. Đặc biệt, Hà Nội với những cái tên đầy tốc độ như Văn Đại, Văn Kiên sẽ rất nhanh khi tấn công.

Đội chủ sân Hàng Đẫy cũng sẽ chào đón sự trở lại của Văn Quyết sau chấn thương. Đây là cái tên nguy hiểm trên hàng công mà HAGL phải đề phòng, bên cạnh Pape Omar. HLV Chu Đình Nghiêm có lẽ cũng sẽ cho Thành Chung trở về để Văn Toàn không phát huy những pha tăng tốc sở trường.

Cũng với thể thức thi đấu mang tính quyết định chỉ sau lượt đi, các cuộc so tài khác tại vòng 3 V-League 2020 cũng ẩn chứa không ít bất ngờ. TP.HCM đang bất bại nhưng trong một ngày không có Công Phượng do bận làm lễ ăn hỏi ở Sài thành, HLV Chung Hae Seong chưa rõ có thoát hiểm khỏi Lạch Tray, đội bóng cũng chưa thua trận nào tại V-League. Trận thua tủi hổ 1-3 trước đối thủ hạng Nhất Đồng Tháp tại Cúp quốc gia vừa qua đã là hồi chuông báo động cho HLV Phạm Anh Tuấn. Còn nếu thắng trận, Hải Phòng có thể sẽ lấy luôn vị trí của TP.HCM hiện tại và HLV họ Phạm sẽ bớt đi phần căng thẳng.

Một HLV khác cũng đang bị đặt câu hỏi hoài nghi về năng lực là Fabio Lopez. Hai trận toàn thua ở V-League và bị loại ở vòng 1/8 Cúp quốc gia trước B.Bình Dương đang khiến người hâm mộ xứ Thanh phần nào thất vọng. Nếu tiếp tục thành tích nghèo nàn hiện tại sẽ không có gì ngạc nhiên khi “điệp khúc” thay tướng giữa dòng lại được Chủ tịch Nguyễn Văn Đệ tái hiện. Việc làm khách ở Quảng Nam tuần này cũng không dễ dàng gì cho ông Lopez khi Quảng Nam cũng không khá gì hơn nhiều đối thủ. Thầy trò HLV Vũ Hồng Việt đặt mục tiêu 3 điểm để thoát khỏi vị trí áp chót bảng xếp hạng khi hiện tại họ chỉ có 1 điểm.

DNH Nam Định sau những bất ngờ trước HAGL và Than Quảng Ninh lại khiến Viettel phải lo lắng khi tới Thiên Trường tuần này. Sự vắng mặt Trọng Hoàng càng khiến khả năng kiểm soát bóng của đội bóng áo lính hạn chế. DNH Nam Định nếu chơi đúng khả năng như khi họ áp đảo HAGL có thể khiến Viettel khó lòng ra về với bất kỳ điểm số nào. Tuy nhiên, điều khác biệt của Viettel là họ có HLV Trương Việt Hoàng rất “cứng cựa” và thừa độ “quái” trên ca bin huấn luyện.

Lịch thi đấu và truyền hình trực tiếp vòng 3 V-League 2020

Thứ Sáu, ngày 5/6:

17h00: Hải Phòng - TP.HCM (VTV6, VTV5, BĐTV)

18h00: DNH Nam Định - Viettel (TTTV HD, TTTV)

19h00: Sài Gòn - B.Bình Dương (BĐTV)

Thứ Bảy, ngày 6/6:

17h00: SLNA - SHB Đà Nẵng (BĐTV)

17h00: Quảng Nam - Thanh Hóa (TTTT HD)

18h00: Than Quảng Ninh - Hồng Lĩnh Hà Tĩnh (VTV6, VTV5, TTTV HD, TTTV)

19h00: Hà Nội - HAGL (BĐTV)

Việt Hà

Bản quyền © Báo điện tử Thể thao & Văn hóa - TTXVN