TTVH Online

Vé trận Hà Nội-HAGL vì sao phải bán thành nhiều đợt?

04/06/2020 17:08 GMT+7

10 giờ sáng ngày 4/6, BTC sân Hàng Đẫy mở bán đợt vé đầu tiên trận cầu tâm điểm vòng 3 LS V-League 2020 giữa CLB Hà Nội và HAGL. Có khá đông người hâm mộ đến sân Hàng Đẫy từ rất sớm để mua được tấm vé xem trực tiếp màn đọ sức gay cấn vào tối thứ Bảy sắp tới.

(Thethaovanhoa.vn) - 10 giờ sáng ngày 4/6, BTC sân Hàng Đẫy mở bán đợt vé đầu tiên trận cầu tâm điểm vòng 3 LS V-League 2020 giữa CLB Hà Nội và HAGL. Có khá đông người hâm mộ đến sân Hàng Đẫy từ rất sớm để mua được tấm vé xem trực tiếp màn đọ sức gay cấn vào tối thứ Bảy sắp tới.

Bóng đá Việt Nam hôm nay: Bầu Đức dự lễ đính hôn Công Phượng. 'Sốt' vé trận Hà Nội đấu HAGL

Bóng đá Việt Nam hôm nay: Bầu Đức dự lễ đính hôn Công Phượng. 'Sốt' vé trận Hà Nội đấu HAGL

Bóng đá Việt Nam hôm nay: Bầu Đức dự lễ đính hôn Công Phượng. "Sốt" vé trận Hà Nội vs HAGL tại vòng 3 V League.

Theo kế hoạch, trận đấu giữa CLB Hà Nội và HAGL được BTC sân Hàng Đẫy phát hành 10.000 vé để phục vụ người hâm mộ đến sân cổ vũ cho cả 2 đội. Nhằm tránh tình trạng phe vé, 3 đợt mở bán sẽ được chia lần lượt trong hôm nay, ngày mai (5/6) và chiều ngày diễn ra trận đấu (6/6).

Chú thích ảnh
CĐV chờ mua vé trước giờ quầy vé mở cửa

Theo ghi nhận của phóng viên, trong sáng nay, trước khi mở bán 1 giờ đồng hồ, đã có nhiều người đến sân đợi sẵn tại các quầy vé sân vận động Hàng Đẫy.

Đến khoảng 10 giờ, quầy vé tại cửa số 7 mở bán, nhiều người không xếp hàng dẫn đến tình trạng chen lấn, tranh giành vé, còn một số người mua vé số lượng lớn, nên chỉ trong vòng 30 phút vé đã được bán hết.

Chú thích ảnh
Tình cảnh chen lấn mua vé sáng nay

Anh Hoàng Đức Mạnh, người sở hữu tấm vé đầu tiên, phấn khích chia sẻ: “Mình đã đến đây chờ 1 tiếng đồng hồ trong thời tiết nóng bức để mong mua được vài chiếc vé để cuối tuần cùng với bạn bè theo dõi trận đấu hấp dẫn này”.

Chú thích ảnh
Anh Hoàng Đức Mạnh (giữa), là một trong những người sở hữu tấm vé đầu tiên được bán

Do nhiều người mua vé với số lượng lớn dẫn đến việc có một số CĐV tuy đến sớm nhưng vẫn không mua được vé, nên BTC đã quyết định mở thêm một điểm bán vé trước cửa số 5.

Chú thích ảnh
BTC mở thêm quầy vé để đáp ứng nhu cầu CĐV

Bạn Trần Ngọc Xuân (19 tuổi, Đông Anh) cho biết: “Em rất mừng khi mua được 3 chiếc vé, dù cho phải xếp hàng trong thời tiết nắng nóng như này, vào tối thứ Bảy tới em sẽ cùng bạn bè đến sân để xem trực tiếp các cầu thủ thi đấu”.

Chú thích ảnh
Bạn Trần Ngọc Xuân vui mừng vì mua được vé

Bác Phạm Ngọc Thắng (57 tuổi, Hoàn Kiếm) thì cho hay: “Sau khi dịch Covid-19 được kiểm soát tốt, mọi người cũng cảm nhận thấy đây là thời điểm an toàn để đi xem bóng đá, tất nhiên vẫn cần tuân thủ các quy định của BTC về phòng dịch. Tôi hy vọng 2 đội sẽ thi đấu hết mình, cống hiến cho khán giả những giây phút nhiều cảm xúc”.

Chú thích ảnh
Bác Phạm Ngọc Thắng (57 tuổi, Hoàn Kiếm) vui mừng chụp ảnh cùng vé vừa mua được

Cũng ghi nhận trong sáng nay, xuất hiện nhiều cò vé gây náo loạn thời điểm đầu mở bán, sau khi đã mua đủ số lượng, các đối tượng này thổi giá gấp 3-4 lần so giá gốc.

Chú thích ảnh
Cò vé đã lập tức hoạt động trong sáng nay

Anh Thăng (21 tuổi, Nghệ An) giãi bày: “Đây là lần đầu tiên tôi đến sân mua vé trực tiếp, bây giờ chưa đến 11 giờ mà vé đã hết sạch, tôi cảm thấy hơi bất ngờ và hụt hẫng.

Chú thích ảnh
Anh Thăng không mua được vé trong hôm nay vì đã hết

Thế nhưng, tôi vẫn sẽ quay lại vào hôm sau để mua vé vì 2 đội đều có những cầu thủ tôi yêu thích, hy vọng sẽ mua được một chiếc vé với giá gốc”.

Tin và ảnh: Tôn Nguyễn

Bản quyền © Báo điện tử Thể thao & Văn hóa - TTXVN