TTVH Online

Marc Jurado chọn MU: Điều gì đang xảy ra với lò La Masia của Barca?

22/05/2020 20:05 GMT+7

Khi Marc Jurado, 16 tuổi, trông chờ vào tương lai của mình tại MU, Barcelona sẽ phải đặt câu hỏi rằng, làm thế nào một tài năng trẻ họ đào tạo lại muốn rời đi tới một đội bóng khác. Câu chuyện này đã từng xảy ra trong quá khứ, như trường hợp của Cesc Fabregas đến Arsenal năm 2003.

(Thethaovanhoa.vn)- Khi Marc Jurado, 16 tuổi, trông chờ vào tương lai của mình tại MU, Barcelona sẽ phải đặt câu hỏi rằng, làm thế nào một tài năng trẻ họ đào tạo lại muốn rời đi tới một đội bóng khác. Câu chuyện này đã từng xảy ra trong quá khứ, như trường hợp của Cesc Fabregas đến Arsenal năm 2003.

Bóng đá hôm nay 22/5: MU mua máy săn bàn của Monaco. La Liga chốt ngày trở lại

Bóng đá hôm nay 22/5: MU mua máy săn bàn của Monaco. La Liga chốt ngày trở lại

MU mua máy săn bàn của Monaco. La Liga chốt ngày trở lại. Tin tức bóng đá 22/5.

Luôn là cảm giác đau lòng với một CLB khi thấy tài năng được họ tìm kiếm, đào tạo và phát triển ở Học viện đào tạo lại lựa chọn “cược” tương lai ở một điểm đến mới. Vài tuần trước, tài năng trẻ Jurado gắn bó với lò La Masia của Barcelona đã quyết định chuyển tới MU. Barca đã làm hết sức để giữ Jurado nhưng viễn cảnh về điều kiện phát triển cũng như hứa hẹn về tài chính từ MU quá hấp dẫn buộc hậu vệ phải trẻ tuổi phải nói lời chối từ với đội bóng xứ Catalunya.

Barca sẽ thu về 1,5 triệu euro (1,3 triệu bảng) phí bồi thường đào tạo. Đó chỉ là một khoản phí an ủi vào lúc này và sẽ là sự thua lỗ lớn nếu như Jurado có tiềm năng trở thành người kế vị lâu dài cho Dani Alves, vị trí mà Barca đang khao khát kiếm tìm.

Jurado chẳng phải là hậu vệ cánh duy nhất từ La Masia cập bến Manchester. Tài năng trẻ Juan Lario đang đứng trước khả năng chuyển tới Man City sau khi thể hiện rõ quan điểm muốn đến Anh thi đấu thay vì tiếp tục quá trình học hỏi ở Barcelona. Cầu thủ 16 tuổi này được đánh giá rất cao về tiềm năng và Barca cũng đã cố thuyết phục anh ở lại, nhưng vô ích.

Chú thích ảnh
Jurado đã từ chối đề nghị của Barca, chuyển sang MU

  

“Kẻ săn mồi” không chỉ đến từ Premier League. PSG năm ngoái đã chiêu mộ thành công Xavi Simons, một tiền vệ trung tâm đầy triển vọng, nay đã đủ 17 tuổi. Tại Pháp, Simons nhìn thấy con đường phát triển sự nghiệp tốt hơn so với xứ Catalunya. Khi Simons 16 tuổi, Barca đã gửi tới anh đề xuất mà họ cho là một thỏa thuận tốt về mặt thể thao lẫn tài chính. Cụ thể, Simons sẽ kiếm được 200.000 euro (179.000 bảng) chưa kể thưởng trong mùa đầu tiên nếu được đôn lên đội Barca B. Cùng với đó, Simons sẽ được tập trung trước mùa cùng đội U19 và sau đó chơi chính thức cho đội U18. Nhưng với lời khuyên từ người đại diện Mino Raiola, Simons đã quyết định chấp thuận đề xuất của PSG, được cho là hấp dẫn và có đãi ngộ gấp đôi so với Barca.

Chú thích ảnh
Xavi Simons- một tiền vệ trung tâm đầy triển vọng, đã rời La Masia sang PSG

    

Năm 2017, Barca đã không thể che giấu cảm giác mất mát của họ khi Eric Garcia tới Man City. Barca đã kỳ vọng Eric Garcia khi trưởng thành sẽ thay thế Gerard Pique. Nhưng giờ đây, Eric Garcia đang phát triển tiềm năng dưới sự dẫn dắt của Pep Guardiola tại Etihad. Một lần nữa, đề xuất về mặt tài chính và thể thao được đặt trên bàn của Man City được coi là tốt hơn so với Barca. Garcia bị thuyết phục bởi hứa hẹn được chơi cho đội U18 Man City, gia đình cầu thủ này cũng tin rằng đây là bước đi phù hợp với anh.

Chelsea hiện đang dẫn dẫn đầu cuộc mua giành chữ ký của Xavier Mbuyamba. Trung vệ 18 tuổi người Hà Lan nhận được những đánh giá rất tích cực, thậm chí được ví là “Virgil van Dijk mới”. Xavier Mbuyamba gia nhập Barca từ MVV Maastricht Hè năm ngoái nhưng người đại diện của anh đang tìm kiếm nơi tốt nhất để thân chủ mình tiếp tục phát triển.

Chú thích ảnh
Đội hình của Barcelona năm 2012 gồm toàn bộ thành viên trưởng thành từ La Masia 

  

Thực trạng chảy máu chất xám ở lò La Masia khiến người hâm mộ hoang mang và lo lắng. Một số người đổ lỗi cho các cầu thủ trẻ thời nay thiếu đi sự trung thành. Nhưng đa số tin rằng Barca có lỗi khi cứ đi tìm kiếm tài năng trẻ từ các châu lục khác thay vì tập trung giữ những ngọc thô mà họ đang có.

Nhưng Barca khăng khăng bảo vệ cách làm của họ. CLB này lập luận rằng không có đội bóng nào có thể giữ chân được tất cả những cầu thủ trẻ tiềm năng nhất của họ. Nếu bạn có 3 trung vệ trẻ xuất sắc, bạn chẳng thể nào theo dõi tất cả. Và nếu bạn không thể cho tất cả những điều tốt nhất thì họ sẽ tìm kiếm điều đó ở nơi khác. Từ trước tới nay, Barca vẫn luôn tự hào về hệ thống đào tạo trẻ.

Quay trở lại trước đây, khi Real Madrid đang ở thời kỳ Galatico hoàng kim, một trong những khẩu hiệu của Barca là: “Họ có những mục tiêu còn chúng tôi có những tài năng”. Ý của Barca rất rõ ràng. Trong khi Real Madrid phải chi bộn tiền mua những ngôi sao thì Barca có khả năng biến các tài năng trẻ của họ thành những ngôi sao thực thụ.

Năm 2012, cố HLV Tito Vilanova tạo ra lịch sử cho Barca khi chọn đội hình gồm 11 cầu thủ với xuất phát điểm từ học viện của họ. Đó là ngày 25/11/2012, hôm ấy Valdes, Montoya, Pique, Puyol, Jordi Alba, Xavi, Busquets, Fabregas, Pedro, Messi và Iniesta đè bẹp Levante 4-0.

Messi, Busquets, Pique và Alba vẫn có mặt ở Barca. Nhưng cũng kể từ thời điểm Busquets gia nhập đội 1, lò La Masia không sản sinh thêm cái tên đáng chú ý nào. Song, Barca không coi đó là vấn đề. Một số Giám đốc thậm chí còn tự hào về khả năng tạo ra lợi nhuận của La Masia. Theo thống kê của La Vanguardia, Barca đã bán được 20 tài năng trong nước trong vòng 4 năm qua. Carles Perez là người mới nhất, được bán cho Roma với giá 13 triệu euro (11,6 triệu bảng) vào tháng 1. Nhưng có một thực tế không được đề cập là, khi có quá nhiều tài năng rời đi, đội trẻ của Barca mất đi sức mạnh. Họ hiện phải chơi ở giải hạng 3. Đó mới thực sự là vấn đề.

Từ năm 2015, nhà báo James Robinson của Guardian cảnh báo Barca đang chứng kiến sự suy tàn của lò La Masia. Hai năm trước, huyền thoại Xavi cũng từng phải thốt lên rằng: “Những gì diễn ra ở học viện bóng đá trẻ Barcelona khiến tôi thấy lo”. Khi Barca bị FIFA phạt vì vi phạm quy tắc chuyển nhượng cầu thủ trẻ, người hâm mộ đã giận dữ treo biểu ngữ khổng lồ ở sân Camp Nou, với nội dung: “Đừng đụng đến La Masia”.

K.Đ
Tổng hợp

Bản quyền © Báo điện tử Thể thao & Văn hóa - TTXVN