TTVH Online

HAGL 1-0 Than Quảng Ninh: HLV HAGL thừa nhận thắng may

07/03/2020 05:25 GMT+7

Chiều 6/3, HAGL tiếp đón Than Quảng Ninh trên sân nhà Pleiku ở vòng 1 V-League 2020. Phải chịu thế trận hoàn toàn lép vế trước đối thủ, song yếu tố may mắn đã giúp thầy trò HLV Lee Tae Hoon có được chiến thắng quý giá trong ngày đầu ra quân ở mùa giải mới.

(Thethaovanhoa.vn) - Chiều 6/3, HAGL tiếp đón Than Quảng Ninh trên sân nhà Pleiku ở vòng 1 V-League 2020. Phải chịu thế trận hoàn toàn lép vế trước đối thủ, song yếu tố may mắn đã giúp thầy trò HLV Lee Tae Hoon có được chiến thắng quý giá trong ngày đầu ra quân ở mùa giải mới.

HAGL có 3 điểm nhờ biết thực dụng

HAGL có 3 điểm nhờ biết thực dụng

Đội bóng của HLV Lee Tae Hoon đã không “chiều lòng” CĐV yêu mến lối đá hoa mỹ từ lâu nay ở HAGL nhưng chắc chắn điều đó cũng không khiến nhiều người phiền lòng khi “Gỗ” biết lấy 3 điểm thực dụng trước Than Quảng Ninh.

Dù được thi đấu trên sân nhà, saong sau tiếng còi khai cuộc của trọng tài Vũ Nguyên Vũ, các cầu thủ HAGL không quá vội vàng trong việc tổ chức tấn công, mà chủ động nhường thế trận cho đội khách. Chính vì vậy, trong 45 phút thi đấu đầu tiên, Than Quảng Ninh liên tục dồn ép đối thủ.

Các học trò của HLV Phan Thanh Hùng thường xuyên khoét sâu bên phía cánh trái của HAGL - nơi mà Nguyễn Kiên Quyết được giao nhiệm vụ trấn thủ. Với thể hình không quá cao to, cùng lối chơi thiên về tấn công, Kiên Quyết chính là điểm yếu của đội bóng phố núi trong phần lớn thời gian của trận đấu.

Lối đá của Than Quảng Ninh khá mạch lạc, phối hợp và tổ chức tốt mỗi khi có bóng, điều này khiến các tiền vệ phòng ngự của HAGL bối rối trong việc thu hồi bóng. Trong khi đó, Diego Fagan và Jermie Dwayne Lynch lại làm rất tốt trong việc khuấy đảo hàng phòng ngự đối phương, tận dụng những sơ hở để tung ra các cú dứt điểm về phía khung thành của đội chủ nhà.

Thế nhưng, tấn công không ghi được bàn thắng, Than Quảng Ninh lại phải nhận bàn thua, theo đúng quy luật nghiệt ngã của bóng đá. Phút 57, sai lầm từ đường chuyền về của Mạc Hồng Quân bên phía Than Quảng Ninh đã tạo điều kiện cho Văn Toàn tăng tốc, vượt qua thủ môn Huỳnh Tuấn Linh, trước khi thực hiện đường chuyền tuyến hai cho Châu Ngọc Quang dứt điểm về phía góc xa, mở tỉ số 1-0 cho HAGL. Và đó cũng chính là tỉ số cuối cùng của trận đấu.

"Ở mùa giải trước, khi phải làm khách trên sân Pleiku, chúng tôi đã bị áp đảo. Rút kinh nghiệm từ điều ấy, Than Quảng Ninh đã tổ chức, thi đấu tốt hơn rất nhiều. Đáng tiếc, bàn thua lại phá hỏng tất cả, bởi sau đó, HAGL đã lấy được tinh thần, phòng ngự chặt khiến chúng tôi không thể có được những tình huống tấn công ăn bàn rõ rệt như trước", HLV Phan Thanh Hùng chia sẻ sau trận đấu.

Trong khi đó, HLV Lee Tae Hoon tỏ ra khá hài lòng với kết quả trận đấu: "Bóng đá luôn luôn có những điều bất ngờ và những sai sót. Tuy nhiên, có những sai sót lại là mấu chốt để giải quyết vấn đề, hôm nay chính là bàn thắng mà chúng tôi có được sau sai lầm của đối phương. Tôi nghĩ chúng tôi đã may mắn, nhưng các cầu thủ cũng đã thi đấu rất nhiệt tình và khắc phục điểm yếu trong hiệp 1".

Trên thực tế, ở trận đấu chiều 6/3, các ngoại binh của HAGL chưa thực sự thể hiện tốt. Nếu như Damir Memovic không ít lần phán đoán sai bóng bổng, giúp Fagan có cơ hội dứt điểm về phía khung thành của Lê Văn Trường, thì Oahimijie Kelly cũng chưa thể làm tròn vai ở vị trí tiền vệ phòng ngự.

Kelly không thể có những tình huống thu hồi bóng tốt, cũng như phát động tấn công, điều này khiến hàng phòng ngự của đội bóng phố núi thường xuyên bị đặt trong tình trạng báo động.

Bên cạnh đó, tiền đạo Walsh Chevaughn cũng chưa để lại được nhiều ấn tượng với BHL HAGL. Thậm chí, nếu không có sự cất nhắc từ trọng tài bàn để ông Vũ Nguyên Vũ rút chiếc thẻ vàng thứ 2 dành cho tiền đạo người Jamaica, thì HAGL đã phải thi đấu với 10 người trên sân ở khoảng hơn 10 phút cuối trận.

"Trên thế giới không có cầu thủ nào hoàn hảo cả, và Kelly cũng vậy. Đây là mùa giải đầu tiên cậu ấy thi đấu ở V-League, nên gặp rất nhiều khó khăn trong việc hòa nhập lối chơi. Chevy thì còn trẻ, mùa giải trước cũng chưa được đá nhiều, song cậu ấy cũng cần phải tự kiểm điểm về bản thân mình, chuyện này tôi cũng đã có trao đổi rồi. Tôi tin rằng các cầu thủ sẽ hòa nhập tốt và thi đấu tốt hơn trong tương lai", HLV Lee Tae Hoon chia sẻ.

Việc để thua ngay trận đấu đầu tiên khiến thầy trò HLV Phan Thanh Hùng rơi xuống vị trí áp chót bảng xếp hạng. Tuy nhiên, V-League 2020 mới chỉ khởi tranh 1 vòng đấu, nên không quá lo ngại cho đội bóng đất mỏ.

"Sau trận đấu này, chúng tôi sẽ rút kinh nghiệm và chỉnh đốn lại. Mùa giải mới chỉ bắt đầu, hơn nữa do thiếu may mắn nên chúng tôi mới nhận thất bại. Toàn đội cũng không quá lo lắng mà sẽ tập trung thi đấu tốt ở những trận tiếp theo", HLV Phan Thanh Hùng khẳng định.

Trong khi đó, HLV Lee Tae Hoon lại tỏ ra khá thận trọng: "Do lịch bị dời nên cũng đã ảnh hưởng nhiều đến phong độ thi đấu và tâm lý của các cầu thủ. Tuy nhiên, chúng tôi đã có một trận đấu tốt. Mục tiêu mong muốn của tôi là đội bóng sẽ ở trong top 5 khi V-League 2020 hạ màn, song chúng tôi sẽ phải cố gắng hết sức mình trong từng trận đấu để có điểm. 3 vòng đấu đầu tiên, chúng tôi phải gặp những đối thủ rất mạnh, nên HAGL sẽ phải cố gắng nhiều hơn nữa".

Dư Toán

Bản quyền © Báo điện tử Thể thao & Văn hóa - TTXVN