TTVH Online

Molly Seidel: Cô gái bán café dự Olympic

07/03/2020 18:23 GMT+7

Có khi nào một người vốn đi làm ở quán café lại có quyền mơ một ngày được tranh tài ở một kỳ Olympic? Hoàn toàn có thể, như trường hợp của nữ VĐV marathon Molly Seidel, người đã chính thức giành quyền dự Olympic Tokyo 2020.

(Thethaovanhoa.vn) - Có khi nào một người vốn đi làm ở quán café lại có quyền mơ một ngày được tranh tài ở một kỳ Olympic? Hoàn toàn có thể, như trường hợp của nữ VĐV marathon Molly Seidel, người đã chính thức giành quyền dự Olympic Tokyo 2020.

BÓNG ĐÁ HÔM NAY 7/3: MU bán Pogba. Real quay lại với thương vụ De Gea

BÓNG ĐÁ HÔM NAY 7/3: MU bán Pogba. Real quay lại với thương vụ De Gea

Bóng đá hôm nay: MU chấp nhận bán Paul Pogba Hè 2020 với Real, PSG và Juventus là những bến đỗ có thể được tiền vệ người Pháp lựa chọn. Real quay lại với thương vụ De Gea.

Seidel không giấu nổi cảm xúc khi cô vượt qua vòng tuyển chọn vận động viên marathon tham dự Olympic Tokyo 2020. Thời còn học trung học, cô là một VĐV nổi bật trong trường.

Làm hai việc một lúc vẫn tập luyện chăm chỉ

Thế rồi điều gì đã xảy ra? Những chấn thương khiến cô gái 25 tuổi này đánh mất phong độ. Cô buộc phải đi làm ở một quán café tại Boston, cùng với công việc trông nom trẻ. Cô hy vọng mình sẽ đạt được thành tích nào đó trong vòng tuyển chọn VĐV ở Atlanta, nhưng không muốn gây áp lực quá lớn lên bản thân. Đó là lần đầu tiên Seidel tham dự một giải marathon. Chẳng ai ngờ giải đấu ấy đưa cô đến với tấm vé dự Olympic.

Thành tích của cô là 2 giờ 27 phút 31 giây, xếp thứ hai trong số các VĐV tham dự. Chừng đó đủ để Seidel nằm trong thành phần đội tuyển marathon nữ Mỹ gồm 3 VĐV tranh tài tại kỳ Olympic diễn ra ở Nhật Bản tháng 7 tới. Vài giờ sau phần thi của mình, Seidel vẫn không tin nổi vào mắt mình. Cô lặp lại liên tục câu: “Chuyện gì đang xảy ra vậy” trong khi ngước nhìn lên cao, lắc đầu tỏ vẻ không thể tin nổi đồng thời cố gắng thể hiện nụ cười trên gương mặt của mình.

Thế mạnh của Seidel nằm ở các nội dung chạy 5.000 mét và 10.000 mét. Cô từng vô địch giải Locker Cross Country Championship vào năm 2011 và bốn lần vô địch các giải đấu thuộc Hiệp hội Thể thao Đại học Quốc gia Mỹ (NCAA). Ngay sau khị đạt được thành tích đủ để góp mặt ở Olympic 2020, cô đã bày tỏ suy nghĩ của mình: “Tôi không hề nghĩ tới một ngày nào đó mọi thứ sẽ như thế này. Tôi không muốn gây áp lực cho bản thân vì hiểu rất rõ tính chất khốc liệt của giải đấu”. Chính Seidel nói rằng cô tự nhận mình là một VĐV, chứ không phải một người chiến đấu bằng mọi giá để đạt được thành tích tốt nhất. Cô gái 25 tuổi này khẳng định địa hình đồi núi trong một ngày gió rét đem đến lợi thế không nhỏ cho bản thân mình.

Đó là một nhiệm vụ không hề dễ dàng, bởi Seidel phải cạnh tranh với những gương mặt tên tuổi như Jordan Hasay, Sara Hall, Molly Huddle, Emma Bates, Des Linden. Cô chỉ thật sự bứt phá ở mốc 33 km cùng với hai VĐV khác là Aliphine Tuliamuk và Sally Kipyego.

Chú thích ảnh
Ngay trong lần đầu tiên tham dự giải đấu tuyển chọn VĐV dự Olympic, Seidel đã xuất sắc đạt thành tích để góp mặt ở Olympic Tokyo 2020

Hành trình vượt lên chính mình

Vậy điều gì tạo nên màn trình diễn ấn tượng của Seidel? Trong khoảng thời gian hai tháng tập luyện ở Flagstaff, cuộc sống của nữ VĐV 25 tuổi này không có nhiều khác biệt so với những đối thủ tham dự cuộc thi. Seidel vẫn đi làm đều đặn, sống chung nhà với em gái: “Tôi thường thức dậy, tập luyện đều đặn, rồi dành vài tiếng đi làm ở một quán café hoặc trông trẻ, rồi cuối ngày lại tiếp tục tập luyện. Rồi mọi thứ thay đổi đôi chút khi tôi chuyển đến Boston”.

Seidel tiết lộ rất ít đồng nghiệp và khách hàng biết mình là VĐV chạy marathon cho đến những ngày gần đây: “Tôi bảo với họ tôi đã giành quyền tham dự Olympic, nhiều người cảm thấy phấn khích”. Cũng theo lời cô gái này, HLV Jon Green tỏ ra không hứng thú khi Seidel ôm đồm quá nhiều việc trong quá trình tập luyện. Ông từng nói với Seidel: “Tôi thích công việc với những chiếc bàn café. Vậy còn việc trông trẻ? Nó đòi hỏi quá mức việc ngồi lì và lái xe hàng giờ trong giờ cao điểm về giao thông”. Một trong những niềm hứng thú của Seidel là mặc những trang phục mô phỏng hình dáng của những con gà tây. Cô hồ hởi khi nhắc đến điều này: “Chẳng có gì tuyệt vời hơn việc hạ gục những gã trai trong bộ dạng của một con gà tây”.

Nói về thành tích mình đạt được, Seidel rõ ràng có lý do để tự hào, bởi cô phải hoàn thành cuộc thi trong điều kiện thời tiết không hề thuận lợi. Việc phải chạy trong điều kiện ngược gió trên đồi khiến tốc độ của nhiều vận động viên không đạt được như ý muốn, và Seidel cũng không phải ngoại lệ. Những VĐV hàng đầu vì thế không đạt được thành tích tốt nhất. Thành tích của Linden là 2 giờ 29 phút 03 giây, trong khi Bates kém hơn một chút, chỉ đạt 2 giờ 29 phút 35 giây. Huddle và Hall thậm chí không thể hoàn thành cuộc đua, còn Hasay hoàn thành phần thi với thành tích tệ hại chỉ đạt 2 giờ 37 phút 59 giây.

Việc đạt được thành tích đủ để góp mặt ở Olympic 2020 là một thành tựu đáng tự hào với Seidel. Cô gái này không dám tin mình có đủ khả năng đạt được thành tích như thế cách đây nửa năm: “Nếu lúc ấy họ nói với tôi về khả năng đứng thứ hai trong kỳ tuyển chọn VĐV tham dự Olympic, tôi sẽ chỉ cảm thấy đó là một trò cười”.

VĐV này chia sẻ cô từng gặp vấn đề về tiêu hóa và quá trình hồi phục không hề dễ dàng chút nào. Cô từng từ chối hợp đồng tài trợ cách đây 4 năm khi cảm nhận mình chưa sẵn sàng trở lại với đường chạy: “Sức khỏe của tôi quan trọng hơn việc chạy tốt ở cự ly 5.000 mét trong ba tháng gần đây. Những ai trải qua thời điểm như thế mới thấy đó mới là điều tệ hại nhất trong cuộc đời”. Dẫu sao, mọi thứ đang trở nên tốt đẹp với Seidel. Giờ là lúc VĐV 25 tuổi dành thời gian chuẩn bị cùng đội tuyển chạy marathon Mỹ sẵn sàng cho kỳ Olympic ở Nhật Bản vào mùa hè này.

Đức Hùng (Theo NY Times)

Bản quyền © Báo điện tử Thể thao & Văn hóa - TTXVN