TTVH Online

Truyện cười: Người yêu lý tưởng

15/02/2020 15:21 GMT+7

Tớ đã từng một lần có được người lý tưởng.

* Hai người bạn nói chuyện với nhau:

Truyện cười: Bà mối

Truyện cười: Bà mối

Tuyệt vời quá còn gì: Cậu sẽ chẳng bao giờ phải nghe những lời cằn nhằn trách móc của cô ấy.

- Tớ đã từng một lần có được người lý tưởng.

- Rốt cuộc tại sao cậu lại bị mất anh ta?

- À, tại vì tớ lấy anh ta…

* Hôm qua - một anh chàng kể - tớ mua được ở hiệu sách cũ cuốn “Làm cách nào để trở thành triệu phú”. Nhưng khi đem sách về nhà, tớ mới thấy một nửa số trang của cuốn sách đã bị xé đi mất.

- Không sao đâu cậu ạ, cậu còn được nửa triệu đô la cũng đã tốt lắm rồi.

* Con ở đâu về lúc 5h sáng thế này? - bà mẹ nghiêm khắc hỏi đứa con trai lớn.

- Thế này mẹ ạ, hôm qua, trên đường đi học về, con quen với một cô gái rất kháu khỉnh đến đây du lịch. Cô ấy nhờ con chỉ đường tới Nhà thờ Đức Bà. Bọn con bắt đầu trò chuyện với nhau. Rồi con đưa cô ấy đi uống một ly rượu. Tiếp đó, chúng con ăn tối ở ngoài hiên một nhà hàng nhỏ trên bờ sông Seine. Rồi con đưa cô ấy về phòng của cô ấy ở khách sạn. Con đưa cô ấy lên tận phòng, cô ấy nồng nàn ôm hôn con để chúc một buổi tối tốt lành, thế rồi…

- Mẹ hy vọng con vẫn có những sự thận trọng tối thiểu…

- Vâng, tất nhiên mẹ ạ. Khi gọi món ở nhà hàng, con đã lưu ý cất riêng ở túi trong mấy đồng xu lẻ đủ để mua một chiếc vé metro về nhà…

* Một nhà buôn chuyên bán những đồ nội y phụ nữ cực kỳ sexy tuyên bố:

- Nếu quả thật tình yêu là mù như người ta thường nhắc đi nhắc lại một cách ngu xuẩn thì chắc chắn đó sẽ là dấu chấm hết cho các nhà sản xuất đồ lót phụ nữ…

Anh Vũ

Bản quyền © Báo điện tử Thể thao & Văn hóa - TTXVN