TTVH Online

Truyện cười: 'Địa ngục' trần gian

09/01/2020 08:33 GMT+7

Hôm nay họp với Sếp, ông ấy chửi anh và nói xuống địa ngục đi, thế là anh tắt máy tính, đi về nhà.

* Vợ đón chồng say khướt: “Sao? Lại say à? Anh vừa uống rượu ở đâu thì lại xéo tới đó đi, hiểu chưa?”.

Truyện cười: Chiếc nhẫn kỳ lạ

Truyện cười: Chiếc nhẫn kỳ lạ

Đâu cần thiết phải làm vậy, vì ở mặt trong chiếc nhẫn có ghi dòng chữ "Mãi mãi là của anh" mà.

– Hiểu rồi – chồng đáp rồi lập tức gọi điện – Alô, Tom đấy à? Mọi chuyện ổn cả, tớ xin phép được rồi…

* Chồng đi công tác về, vợ chạy ra khoe: “Con chúng ta đã mọc cái răng đầu tiên!”.

– Tuyệt!

– Và nó đã tự đi được một bước rồi.

– Quá tuyệt!

– Lúc tập đi nó bị ngã gãy mất chiếc răng nhưng lại bật ra câu nói đầu tiên…

– Hay quá!

– Anh biết nó nói từ gì mà khen hay!

– !!!!!

* Người chồng có thói quen về nhà rất trễ. Một hôm, anh ta bỗng dưng về sớm, người vợ thấy làm lạ, bèn hỏi: “Sao hôm nay anh về sớm quá vậy?”.

Anh ta liền bảo:

– Hôm nay họp với Sếp, ông ấy chửi anh và nói xuống địa ngục đi, thế là anh tắt máy tính, đi về nhà.

K.T (sưu tầm)

Bản quyền © Báo điện tử Thể thao & Văn hóa - TTXVN