TTVH Online

MU gây thất vọng ở Cúp FA: Không thể mong đợi gì hơn nữa từ Quỷ đỏ

06/01/2020 11:11 GMT+7

Các cổ động viên của MU không muốn nhìn thấy cảnh này, đội bóng của họ bị Wolves áp đảo theo một cách rất khó chấp nhận tại vòng ba Cúp FA, nhưng họ không thể mong đợi điều gì nhiều hơn thế từ những người vừa sống sót sau một đêm lạnh giá ở Molineux.

(Thethaovanhoa.vn) - Các cổ động viên của MU không muốn nhìn thấy cảnh này, đội bóng của họ bị Wolves áp đảo theo một cách rất khó chấp nhận tại vòng ba Cúp FA, nhưng họ không thể mong đợi điều gì nhiều hơn thế từ những người vừa sống sót sau một đêm lạnh giá ở Molineux.

BÓNG ĐÁ HÔM NAY 06/01: Liverpool và Chelsea vào vòng 4 FA Cup. Đình Trọng dự U23 châu Á 2020

BÓNG ĐÁ HÔM NAY 06/01: Liverpool và Chelsea vào vòng 4 FA Cup. Đình Trọng dự U23 châu Á 2020

Bóng đá hôm nay 06/01. U23 Việt Nam chính thức chốt danh sách tham dự VCK U23 châu Á 2020, kết quả vòng 3 FA Cup: Liverpool và Chelsea giành thắng lợi, Tottenham phải đá lại. Lịch thi đấu bóng đá hôm nay.

Những thống kê dường như là quá khắc nghiệt với đội bóng áo đỏ khi cho rằng các chân sút của MU không có nổi một cú sút trúng đích trong 90 phút trước Wolves, nhưng thực sự là Marcus Rashford gần như đã tạo ra bước ngoặt của trận đấu sau 20 giầy vào sân từ ghế dự bị, cú sục chân của anh đưa bóng chạm vào xà ngang của đội chủ nhà, nếu đó là bàn thắng, thì chắc rồi, đội bóng của Ole Gunnar Solskjaer đã có sự tiến bộ sau thất bại trước Arsenal.

Sự tích cực của MU

Đá lại một trận Cúp FA không bao giờ là lý tưởng với cả hai bên, nhưng ở đây, Wolverhampton có quyền thất vọng và MU có thể cảm thấy hài lòng một chút dù cho trước mắt họ sẽ là lịch thi đấu dày đặc, mà gần nhất là cuộc đối đầu với Man City ở hai lượt trận bán kết Cúp Liên đoàn Anh, trận derby mở ra cơ hội để họ có được danh hiệu đầu tiên ở mùa giải nếu như đánh bại đối thủ một lần nữa.

Và khóc lóc hay than vãn về việc sẽ phải đá 8 trận trong vòng 25 ngày không phải là cách giải quyết vấn đề, bởi nếu làm như thế mà MU giành hết danh hiệu này tới chiếc cúp khác thì họ sẵn lòng chảy nước mắt vì điều đó.

Các học trò của Solskjaer vừa bước chân ra khỏi một trong những sân đấu khắc nghiệt nhất ở xứ sở sương mù, nơi mà những nhà vô địch cùng thành phố vừa nhận một thất bại nặng nề khi bị chọc thủng lưới tới ba lần, và họ với rất nhiều những xáo trộn và đội hình bị tác động vì chấn thương đã không cho đội chủ nhà chơi thứ bóng đá đầy dữ tợn chọc thủng lưới bất kì lần nào.

Nếu đó không phải là sự tiến bộ về khía cạnh kết quả, thì cũng là sự tiến bộ về mặt tinh thần và trạng thái thi đấu, những người như Harry Maguire đã mệt lử vì phải ra sân quá nhiều trong thời gian gần đây nhưng anh vẫn là chỗ dựa cho các đồng đội và không bị đánh gục dễ dàng trước sức mạnh của Adama Traore, người có thể thổi bay bất cứ cái tên lừng lẫy nào nhờ sức mạnh thể trạng của mình.

Chú thích ảnh
MU thậm chí còn không có lấy một cú sút trúng đích nào trên sân Wolves, và người chơi hay nhất của họ là thủ môn Romero

Và nhìn xem, trong khung gỗ, Romero đã chứng tỏ giá trị của mình trong những ngày hiếm hoi được bắt chính, những pha cản phá kinh điển trước Matt Doherty hay Pedro Neto không chỉ giúp MU trở về với sự nguyên vẹn mà còn giải tỏa cho De Gea hay chính Solskjaer những áp lực lớn thời điểm này.

Trong khi trên hàng công, sự linh hoạt của Mason Greenwood, người chơi như một số 9 ở trận này, đã gieo lên những hi vọng về tính liên tục của hàng tiền đạo cho MU, khi họ phải hít thở nhờ tài năng của bộ đội Rashford và Martial suốt thời gian.

Có thể bình tâm được không?

“Trận đấu diễn ra rất nhanh, nặng về thể lực và căng thẳng, nhưng chúng tôi đã có một hiệp hai đáng để hài lòng, và tôi không quá lo lắng về việc phải đá thêm một trận nữa, vì chúng tôi chỉ bớt đi một ngày tập luyện vậy thôi”, Ole Solskjaer nói sau trận đấu, một cách bình thản và không hề tỏ ra sốt ruột.

Đúng là chúng ta không sống ở thời trung cổ như cách mà HLV người Na Uy đáp trả những lời chỉ trích của Robin van Persie vì anh đã mỉm cười sau thất bại trước Arsenal, và chỉ có một trận hòa trước Wolverhampton không phải là tận thế, nhất là khi mọi thứ không đứng về phía của anh và các học trò.

MU đã chơi 9 trận trong tháng 12/2019, trong đó có những trận thắng tuyệt đỉnh về cảm giác trước Man City hay Newcastle để leo lên vị trí thứ 5 trên bảng xếp hạng Premier League, trong tình thế mà Solskjaer phải ứng phó với vô số những rắc rối từ chấn thương, từ thể lực không đảm bảo của các học trò, từ sự hạn hẹp của đội hình hiện tại.

Chỉ trích thì quá dễ rồi, nhưng ngay cả Pep Guardiola cũng không thể làm tốt hơn thế và ở một nơi khác, Jose Mourinho cũng bị hành cho lên xuống vì những vấn đề tương tự, thì MU có lý do để cảm thấy bình yên trong tâm trí, dù nó chỉ là một khoảnh khắc ngắn ngủi thôi.

 

Nhật Minh

Bản quyền © Báo điện tử Thể thao & Văn hóa - TTXVN