TTVH Online

Kiều Minh Tuấn thân mật với Kaity Nguyễn trên phim trường

03/01/2020 20:26 GMT+7

Sau khi hợp tác trong "Em chưa 18" và thừa nhận có cảm xúc với nhau, Kiều Minh Tuấn tái hợp Kaity Nguyễn ở "Tiệc trăng máu". Cặp đôi khá thân mật trên phim trường khi tiếp tục đóng cặp.

(Thethaovanhoa.vn) - Sau khi hợp tác trong "Em chưa 18" và thừa nhận có cảm xúc với nhau, Kiều Minh Tuấn tái hợp Kaity Nguyễn ở "Tiệc trăng máu". Cặp đôi khá thân mật trên phim trường khi tiếp tục đóng cặp.

Kiều Minh Tuấn tái ngộ Kaity Nguyễn trong phim kinh dị của đạo diễn Dũng 'khùng'

Kiều Minh Tuấn tái ngộ Kaity Nguyễn trong phim kinh dị của đạo diễn Dũng 'khùng'

Sau thành công của “Em chưa 18”, cặp đôi Kiều Minh Tuấn – Kaity Nguyễn tái ngộ trong dự án kinh dị “Tiệc trăng máu” của đạo diễn Nguyễn Quang Dũng.

Chú thích ảnh
Đoàn phim "Tiệc trăng máu" khai máy vào những ngày đầu năm 2020. Kiều Minh Tuấn - Kaity Nguyễn gây chú ý khi thân mật trên phim trường. Cặp đôi từng kết hợp thành công trong "Em chưa 18". Khi đó, bạn trai Cát Phượng thừa nhận có sự rung động khi diễn với đàn em nên anh chủ động ngừng liên lạc để không đi xa. Tái hợp trong dự án mới, cả 2 rất được kỳ vọng
Chú thích ảnh
Sau phim đầu tiên, Kaity Nguyễn và ca sĩ Will - cựu thành viên nhóm 365 vướng tin đồn hẹn hò. Tuy nhiên, họ được cho là đã chia tay một thời gian dài. Nữ diễn viên trẻ tiếp tục đóng phim "Hồn papa da con gái" cũng do Charlie Nguyễn sản xuất nhưng không mấy thành công
Chú thích ảnh
Dù vậy, Kaity Nguyễn vẫn được xem là diễn viên trẻ tài năng của màn ảnh Việt. Tuy mới 21 tuổi, người đẹp đã có cơ hội hợp tác với những tên tuổi lớn của điện ảnh. Một lần nữa đóng cặp với Kiều Minh Tuấn, Kaity Nguyễn đã chê đàn anh "mặt như tuổi 40" dù anh đóng vai trẻ nhất trong dàn diễn viên nam

 VIDEO nhà sản xuất Phan Gia Nhật Linh giải thích tên phim:

Chú thích ảnh
Hứa Vỹ Văn "sàm sỡ" Thái Hoà trên trường quay. Nhà sản xuất Phan Gia Nhật Linh cho biết trước đây anh từng mời "ông hoàng phòng vé" đóng phim nhưng đều bị anh từ chối. Nhưng khi anh và đạo diễn Dũng "khùng" mời Thái Hoà đi ăn và đưa kịch bản "Tiệc trăng máu", anh đã nói "chơi luôn"
Chú thích ảnh
Nhưng khác với những lần chọc cười trước đây, vai diễn của Thái Hoà dù mang đến tiếng cười nhưng đó là tiếng cười chua chát, éo le đến từ bi kịch của nhân vật
Chú thích ảnh
Hứa Vỹ Văn và Đức Thịnh trong ngày khai máy. Bộ phim là thể loại phim mới mẻ của điện ảnh Việt – hài đen. Theo đó, khái niệm hài đen là những mảng miếng hài được thả vào thật duyên dáng, tạo được những tràng cười cho khán giả. Tuy nhiên, đó là những mảng hài châm biếm sâu cay, là những tràng cười vì sự éo le của nhân vật
Chú thích ảnh
Phim kể về một nhóm bạn thân lâu năm, họ tổ chức buổi tiệc họp mặt trong một đêm nguyệt thực. Bất ngờ một người trong nhóm khởi xướng trò chơi “chia sẻ điện thoại” để tăng tinh thần đoàn kết. Đêm càng đến thì cũng là lúc những chiếc điện thoại bắt đầu phản chủ, phơi bày những bí mật của từng người. Cả hội đều hoang mang khi khai quật  những điều thầm kín của  người mà mình cứ ngỡ đã biết rất rõ từ lâu
Chú thích ảnh
Dù "Tiệc trăng máu" có khả năng gây hiểu lầm thành phim kinh dị, nhưng ê-kíp vẫn quyết định chọn tên này
Chú thích ảnh
Nhà sản xuất Phan Gia Nhật Linh giải thích: “Đêm nguyệt thực toàn phần - còn gọi là hiện tượng trăng máu. Trong một số tín ngưỡng, văn hóa, tôn giáo trên thế giới, hiện tượng trăng máu chính là điềm báo cho sự đổ vỡ, sự trừng phạt tội lỗi của loài người. Một bữa tiệc của sự đổ vỡ, sau những tràng cười là tiếng khóc”. Phim dự kiến khởi chiếu vào dịp hè

An Nhiên, Ảnh: Lotte

Bản quyền © Báo điện tử Thể thao & Văn hóa - TTXVN