TTVH Online

Bao giờ MU hết 'sợ đội nhỏ'?

26/12/2019 07:28 GMT+7

Sau thất bại trên sân Watford, MU trở về Old Trafford tiếp đón Newcastle. Đội Newcastle ấy đang xếp ngay sau họ trên BXH và cũng bị coi là đội “nhỏ”. Liệu MU đã hết “sợ” hay chưa?

(Thethaovanhoa.vn) - Sau thất bại trên sân Watford, MU trở về Old Trafford tiếp đón Newcastle. Đội Newcastle ấy đang xếp ngay sau họ trên BXH và cũng bị coi là đội “nhỏ”. Liệu MU đã hết “sợ” hay chưa?

Lịch thi đấu bóng đá hôm nay, 26/12. Trực tiếp MU vs Newcastle. K+. K+PM

Lịch thi đấu bóng đá hôm nay, 26/12. Trực tiếp MU vs Newcastle. K+. K+PM

Lịch thi đấu bóng đá hôm nay. Lịch thi đấu Ngoại hạng Anh vòng 19. Trực tiếp bóng đá Tottenham vs Brighton, Bournemouth, vs Arsenal, Chelsea vs Southampton, MU vs Newcastle, Leicester vs Liverpool Lịch thi đấu hạng Nhất Anh. Lịch thi đấu bóng đá Bỉ. Lịch bóng đá ngày 26/12, rạng sáng 27/12.

Cứ gặp đội “nhỏ” là bất lực

Trận thua Watford đã là trận thứ 10 kể từ đầu mùa MU mất điểm khi gặp một đối thủ bị đánh giá thấp hơn, kém tên tuổi hơn ở giải Ngoại hạng trong đó có 5 trận thua và 5 trận hòa. Tổng cộng, các “hiệp sỹ Robin hood” của Ole Gunnar Solskjaer đã biếu tặng cho đối thủ 25/30 điểm tối đa trong 10 cuộc chiến ấy.

Một tinh thần “tương thân tương ái” đặc biệt mà fan MU không muốn thấy chút nào. Everton, Aston Villa, Sheffield United, Wolves, Southampton, West Ham, Crystal Palace, Bournemouth và chính đối thủ của MU ở vòng 19 Ngoại hạng Anh, Newcastle, tất cả đều đã được Quỷ Đỏ “tặng” điểm đầy hào phóng.

Watford là đội mới nhất nhận được “ân sủng” của các “hiệp sỹ Robin hood”. Vẫn là kịch bản quen thuộc như bao lần đầu hàng trước đó. MU cầm bóng nhiều hơn nhưng cơ bản là họ không biết phải làm gì với trái bóng trong chân mỗi khi đưa nó đến gần cấm địa Watford.

Đỉnh cao của sự khôi hài là Jesse Lingard được Ole Gunnar Solskjaer bố trí đá hộ công nhưng anh không biết làm gì để kết nối với bộ ba Martial – Rashford – Daniel James đang đói bóng ở phía trên và phải “cầu cứu” Fred dâng cao để hỗ trợ anh làm việc đó. Tất nhiên là Fred không đủ tầm để thực hiện một nhiệm vụ khó khăn như vậy và MU cứ chơi bế tắc, luẩn quẩn như thế cho tới khi Pogba được Ole tung vào sân.

Chỉ với 20 phút ngắn ngủi còn lại của hiệp 2 và sau 3 tháng không thi đấu vì chấn thương nhưng tiền vệ người Pháp vẫn kịp tạo ra 3 cơ hội tốt cho đồng đội. Nhưng họ cũng không biết làm sao để ghi bàn.

Đã có quá nhiều trận đấu từ đầu mùa MU tấn công bế tắc như thế. Không ý tưởng, không sáng tạo và không có sự chuẩn mực, sắc bén trong đường bóng cuối cùng. Pogba là khác biệt nhưng một mình Pogba không thể vực dậy cả tuyến giữa quá thiếu sáng tạo của Quỷ Đỏ. MU cần nhiều hơn một Pogba và đó là bài toán Ole phải tìm lời giải khi TTCN mùa Đông mở cửa.

truc tiep bong da hôm nay, trực tiếp bóng đá, truc tiep bong da, lich thi dau bong da hôm nay, bong da hom nay, bóng đá, bong da, MU, MU vs Newcastle, K+, K+PM
MU đã gây thất vọng tràn trề cho người hâm mộ vì phong độ rất tồi của họ khi đá với các đội nhỏ

Newcastle cũng là đội “nhỏ” và MU vẫn là “hiệp sỹ”?

11 tuần sau thất bại trước chính Newcastle ở St James' Park, MU gặp lại đối thủ ở Old Trafford. Trận thua Watford mới rồi là trận thứ 4 MU phải chơi trong vòng 9 ngày. Ole Gunnar Solskjaer phàn nàn sau trận đấu là các cầu thủ của ông đánh mất nhịp độ, tỏ ra chậm chạp và mệt mỏi. Mật độ thi đấu đúng là dày đặc nhưng không phải chuyện gì mới mẻ.

Nếu một bài test thể lực “nhẹ nhẹ” như thế mà MU không vượt qua nổi thì họ sống sót kiểu gì trong dịp Giáng sinh và năm mới này khi có tới 6 trận đấu đang chờ họ trong vòng 15 ngày sắp đến?

Maguire, Luke Shaw, Martial và Rashford đã đá chính trong chiến thắng trước Colchester ở Cúp Liên đoàn rồi lại đá chính trước Watford và tất cả đều như người “mất hồn”. Vậy họ sẽ ra sao nếu Ole lại điền tên họ vào đội hình xuất phát trước Newcastle?

Sau 20 phút cuối cùng đầy tích cực trước Watford, Pogba hứa hẹn sẽ chơi từ đầu trước Newcastle còn Lingard sẽ ngồi đó, trên ghế dự bị, để ngắm xem tiền vệ người Pháp làm gì với trái bóng và ngẫm ngợi về sự bất lực của mình vài ngày trước đó.

Nhưng như Watford và nhiều đối thủ khác của MU đã nhiều lần cho thấy dù Pogba có hay đến mấy mà các vệ tinh xung quanh anh vẫn chỉ thích “tăng độ khó cho game” bằng những pha mất bóng, những pha bỏ lỡ cơ hội ghi bàn mười mươi, những đường chuyền không chính xác thì cuối cùng, MU rất có thể lại một lần nữa “sợ” đội nhỏ.

Fan Quỷ Đỏ đã bức xúc lắm rồi. De Gea, Lingard đã phải nhận những chỉ trích không thương tiếc sau những màn trình diễn dưới trung bình trước Watford. Ole Gunnar Solskjaer đã phải nghe những tiếng kêu gòi đòi ra đi.

Một trận không thắng nữa trước Newcastle sẽ khiến bầu không khí trong phòng thay đồ Old Trafford trở nên ngột ngạt đến mức khó tưởng tượng. Lòng kiên nhẫn nào cũng chỉ có giới hạn. Thời gian không còn nhiều cho Ole và ông buộc phải chiến thắng dù theo cách nào trong lúc chờ đợi TTCN mùa Đông mở cửa.

Trọng Tuệ

Bản quyền © Báo điện tử Thể thao & Văn hóa - TTXVN