TTVH Online

B.Bình Dương 3-0 U20 Việt Nam: Bài học cho sự trưởng thành

19/12/2019 06:44 GMT+7

Đội bóng của HLV Dương Hồng Sơn đã thua toàn diện chủ nhà B.Bình Dương với dàn nội binh dày dạn kinh nghiệm và các ngoại binh đầy sức mạnh. Đây sẽ là bài học lớn cho U20 Việt Nam nhìn lại mình trước khi muốn vươn ra biển lớn.

(Thethaovanhoa.vn) - Đội bóng của HLV Dương Hồng Sơn đã thua toàn diện chủ nhà B.Bình Dương với dàn nội binh dày dạn kinh nghiệm và các ngoại binh đầy sức mạnh. Đây sẽ là bài học lớn cho U20 Việt Nam nhìn lại mình trước khi muốn vươn ra biển lớn.

U20 Việt Nam thua đậm Bình Dương ở trận chung kết BTV Cup

U20 Việt Nam thua đậm Bình Dương ở trận chung kết BTV Cup

Trước cầu thủ kinh nghiệm của Bình Dương, U20 Việt Nam đã không thể gây bất ngờ và đành nhận thất bại 0-3.

Những người ngồi trên khán đài như Giám đốc kỹ thuật VFF Jurgen Gede hay HLV U19 Việt Nam Philippe Troussier xem trận này qua màn hình có lẽ cũng sẽ thấy được sự chênh lệch đẳng cấp giữa 2 đội bóng.

U20 Việt Nam dù là tập hợp những cầu thủ trẻ tốt nhất hiện tại của nền bóng đá nhưng bất lực toàn tập trước một B.Bình Dương vốn chỉ thuộc dạng trung bình của V-League hiện tại.

Dàn cầu thủ U20 Việt Nam do có nhiều người chơi ở giải hạng Nhất, nên không thể sánh bằng các đồng nghiệp chơi V-League bên kia chiến tuyến. Thực tế, B.Bình Dương cũng có nhiều cầu thủ còn rất trẻ như Trọng Huy, Anh Tỷ… nhưng quan trọng hơn cả là họ đã được thử lửa ở V-League nhiều năm qua.

Điều HLV Troussier kịch liệt đấu tranh vì bóng đá trẻ Việt Nam đã minh chứng ông rất có lý. U20 Việt Nam thiếu thời gian tập trung, không có đối tượng giao hữu chất lượng, đội hình chắp vá dự một giải đấu thay vì ăn ý phối hợp với nhau bài bản đã phải trả giá bằng trận thua đậm.

HLV Dương Hồng Sơn cũng là lần đầu tiên được trao cơ hội nắm đội trẻ Việt Nam và bản thân ông chứng tỏ được ít nhiều trước đội bóng đồng lứa yếu hơn hẳn U20 Campuchia. Còn khi đối diện với thử thách lớn hơn, cựu thủ thành số 1 ĐTQG một thời cũng không có nhiều điều đặc biệt.

U20 Việt Nam hiện tại ai cũng biết là hy vọng World Cup 2026, thời điểm FIFA chính thức chốt số đội tuyển tham dự từ 32 lên 48. Cơ hội là rất lớn nhưng với màn trình diễn hiện tại, đội bóng trẻ này đương nhiên nhận nhiều sự hoài nghi từ CĐV nước nhà.

Chú thích ảnh
Trước B.Bình Dương có nhiều cựu binh V-League và ngoại binh, U20 Việt Nam với các cầu thủ phần lớn thi đấu ở giải hạng Nhất đã không thể làm nên bất ngờ. Ảnh: VH

Trong tương lai gần, các đội trẻ Việt Nam phải có cho mình hệ thống giải đấu trẻ để các cầu thủ có cơ hội cọ xát liên tục. Đây không phải là điều gì mới mẻ với những nền bóng đá mạnh của thế giới.

Tuy nhiên, như HLV Troussier từng lo ngại, do va chạm quyền lợi với các CLB nên không dễ để điều này xảy ra. Ngược lại, giấc mộng World Cup cũng khó thành công nếu các niềm hy vọng tương lai này không được chơi bóng liên tục để trưởng thành.

U20 Việt Nam thua trắng bụng 0-3 với B.Bình Dương, so với U20 Myanmar hoà đội chủ nhà 4-4 và chỉ chịu thua 4-5 ở loạt luân lưu trước đó, có thể xem đó là sự lo lắng cho thầy trò HLV Troussier ở VCK U19 châu Á diễn ra vào năm tới.

Bóng đá Việt Nam vẫn đang thiếu những trung phong chất lượng. Bằng chứng là dù không thiếu cơ hội, các học trò của HLV Dương Hồng Sơn vẫn không thể có bàn danh dự vào lưới thủ môn Đức Cường.

Về phần B.Bình Dương, chức vô địch thứ 7 ở giải đấu trên sân nhà hứa hẹn sẽ giúp họ thêm tự tin cho quá trình chuẩn bị hướng tới mùa bóng 2020.

Với những sự bổ sung Tiến Linh, Thiện Đức từ U23 Việt Nam, B.Bình Dương đang sở hữu đội hình trẻ trung và sự kiên nhẫn tin vào người trẻ của họ những năm trước giờ có thể sẽ cho ra trái ngọt.

Tân HLV Oliveira cũng có vẻ đã ổn định đội ngũ cho năm tới khi những tân binh Đại Dương, Gustavo thể hiện khá tốt. Nếu có thêm những ngoại binh chất lượng, đội bóng đất Thủ có thể nghĩ đến việc cạnh tranh huy chương mùa sau.

Việt Hà

Bản quyền © Báo điện tử Thể thao & Văn hóa - TTXVN