TTVH Online

Chuyện của Schiavone: Cuộc chiến của nhà vô địch Roland Garros

16/12/2019 06:29 GMT+7

Biến mất trên mạng xã hội trong gần 1 năm, và giờ, cựu cây vợt người Italy là Francesca Schiavone tiết lộ cô đã bị ung thư nhưng đã chữa trị thành công. Nên nói thêm, sau khi gác vợt vào năm 2018, nhà vô địch French Open đã biến mất kể từ mùa Hè.

(Thethaovanhoa.vn) - Biến mất trên mạng xã hội trong gần 1 năm, và giờ, cựu cây vợt người Italy là Francesca Schiavone tiết lộ cô đã bị ung thư nhưng đã chữa trị thành công. Nên nói thêm, sau khi gác vợt vào năm 2018, nhà vô địch French Open đã biến mất kể từ mùa Hè.

Tennis: Big 3 bị đe dọa ở ATP Finals 2019

Tennis: Big 3 bị đe dọa ở ATP Finals 2019

Vào thời điểm mùa giải chuẩn bị kết thúc thì Roger Federer, Rafael Nadal và Novak Djokovic đang phải đối mặt với sự cạnh tranh gay gắt ở London.

Chiến đấu với ung thư

Mái tóc cắt ngắn, thân hình gày gò, chắc không nhiều người có thể nhận ra hình ảnh cô gái trong đoạn video đăng trên Twitter đó là Francesca Schiavone. Trong video này, cựu cây vợt 39 tuổi cho biết: “Xin chào mọi người, sau 7-8 (tháng) rời khỏi mạng xã hội và thế giới, tôi muốn chia sẻ với bạn những gì đã xảy ra với tôi”.

"Tôi đã được chẩn đoán bị ung thư. Tôi đã hóa trị, tôi đã chiến đấu với một trận chiến khó khăn và bây giờ tôi vẫn còn thở. Tôi đã chiến thắng trong cuộc chiến này. Và bây giờ tôi đã trở lại", cô nói.

Mặc dù không nói rõ chi tiết quá trình điều trị nhưng hiển nhiên thì khi từng là một cây vợt nổi tiếng ở thời của mình, thông tin mà Schiavone đưa ra ngay lập tức đã được nhận được sự chia sẻ, phản hồi từ người hâm mộ. “Tiến lên Francesca!”, “Chào mừng trở lại câu lạc bộ những người sống sót”, “Mạnh mẽ lên nhà vô địch”, “Thật tuyệt khi thấy cô mỉm cười, Francesca. Hãy mạnh mẽ, lạc quan, tất cả chúng tôi yêu cô, chúc cô sức khỏe và hạnh phúc trong năm 2020”… là những thông điệp mà người hâm mộ gửi đến cho cựu cây vợt người Italy.

Điều thú vị là trong clip bằng tiếng Italy, Schiavone đã nói rõ quyết tâm của cô về “những dự án mới”, có thể là công tác huấn luyện, sau khi cô gác vợt vào tháng 9/2018. “Chúng ta sẽ sớm gặp nhau. Tôi hạnh phúc với những gì của tôi ngày hôm nay”.

Chú thích ảnh
Schiavone không chỉ là một tay vợt bền bỉ và nghị lực, cô còn là một tấm gương về việc chiến thắng ung thư

Người Italy nổi tiếng

Schiavone sinh ngày 23/6/1980 tại Milan. Cô có thể chơi tốt ở các mặt sân nhưng tốt nhất vẫn là sân đất nện nhờ những cú trái tay một tay xuất sắc. Điều này giải thích tại sao năm 2010, Schiavone đã vô địch French Open. Bước vào Roland Garros, cô gái 20 tuổi người Italy chỉ được xếp hạng 17 và khó có thể được xem là một ứng cử viên cho chức vô địch. Tuy nhiên, Schiavone đã vượt qua Regina Kulikova, Sophie Ferguson, hạt giống số 11 Li Na và hạt giống số 30 Maria Kirilenko để lọt vào tứ kết French Open đầu tiên của cô kể từ năm 2001 (nơi cô đã thua Martina Hingis). Tại đây, cô đã đánh bại tay vợt số 3 thế giới Caroline Wozniacki để trở thành cây vợt nữ người Italy đầu tiên lọt vào bán kết của một nội dung đánh đơn ở Grand Slam.

Vòng bán kết French Open gồm Jelena Jankovic, Elena Dementieva, Samantha Stosur và Schiavone, những cây vợt chưa bao giờ giành được một danh hiệu đánh đơn Grand Slam nào. Điều đáng nói là giới chuyên môn, trong đó có nhóm bình luận quần vợt của ESPN là Mary Joe Fernandez, Patrick McEnroe và Brad Gilbert đều không xem Schiavone là đối thủ nặng ký để giành danh hiệu. Và rồi ở bán kết, Schiavone đã đánh bại số 5 thế giới Dementieva, qua đó trở thành cây vợt nữ người Italy đầu tiên lọt vào chung kết một giải Grand Slam, cũng như đảm bảo rằng cô sẽ có mặt trong top 10 bảng xếp hạng WTA lần đầu tiên sau giải đấu.

Trong trận chung kết, Schiavone đã gặp lại Stosur kể từ vòng 1 của French Open 2009 mà Stosur đã giành chiến thắng dễ dàng (6-4, 6-2). Vì kết quả trước đó và vì những chiến thắng của Stosur trước nhà vô địch French Open bốn lần là Justine Henin, tay vợt số 1 thế giới Serena Williams và số 4 thế giới Jankovic trên đường tới trận chung kết, Stosur được xếp cửa trên. Thế nhưng, trong cái ngày 5/6/2010 đáng nhớ đó, Schiavone đã trở thành cây vợt nữ người Italy đầu tiên giành được danh hiệu đánh đơn Grand Slam khi vượt qua Stosur 6-4, 7-6.

Chiến thắng này khiến cô trở thành cây vợt người Italy thứ ba giành được một danh hiệu đánh đơn Grand Slam, sau hai cây vợt nam là Nicola Pietrangeli và Adriano Panatta. Cô cũng trở thành cây vợt nữ lớn tuổi nhất giành được một danh hiệu Grand Slam đầu tiên trong Kỷ nguyên Mở, vượt qua kỷ lục trước đó của Jana Novotna. Ngoài ra, chiến thắng đã giúp Schiavone vươn lên vị trí thứ 6 trong bảng xếp hạng thế giới, vị trí cao nhất của một cây vợt nữ Italy sau khi Flavia Pennetta từng đạt vị trí thứ 10 thế giới năm 2009.

Về sau, Schiavone còn leo lên vị trí thứ 4 thế giới năm 2011, giành được tổng cộng 8 danh hiệu WTA với số tiền thưởng 11,3 triệu USD trong 22 năm sự nghiệp. Đến tháng 9/2018, cô gác vợt sau giải US Open, trước khi huấn luyện cựu số 1 thế giới Wozniacki vào đầu năm nay.

Nên nói thêm, Schiavone đóng vai trò quan trọng ở 3 trong 4 chiến thắng của quần vợt Italy tại Fed Cup vào năm 2006, 2009 và 2010; tham dự 3 kì Olympic 2004, 2008 và 2012.

Mạnh Hào

Bản quyền © Báo điện tử Thể thao & Văn hóa - TTXVN