TTVH Online

HLV Park Hang Seo thừa bất ngờ cho U22 Indonesia

09/12/2019 17:45 GMT+7

Chiến lược gia người Hàn Quốc từng đứng trước vô số khó khăn để dẫn dắt các ĐTQG Việt Nam có được vị thế như hiện tại. Đẳng cấp của HLV Park Hang Seo là có thừa và U22 Indonesia sẽ không dễ bắt bài U22 Việt Nam.

(Thethaovanhoa.vn)- Chiến lược gia người Hàn Quốc từng đứng trước vô số khó khăn để dẫn dắt các ĐTQG Việt Nam có được vị thế như hiện tại. Đẳng cấp của HLV Park Hang Seo là có thừa và U22 Indonesia sẽ không dễ bắt bài U22 Việt Nam.

U22 Việt Nam: Ông Park đóng cửa với truyền thông trước trận chiến quyết định

U22 Việt Nam: Ông Park đóng cửa với truyền thông trước trận chiến quyết định

Ông Park Hang Seo đã quyết định buổi tập cuối cùng của U22 Việt Nam trước thềm trận chung kết môn bóng đá nam SEA Games 2019 với U22 Indonesia sẽ diễn ra trong tình trạng “kín hoàn toàn”.

Trước trận chung kết môn bóng đá nam SEA Games 2019 sẽ diễn ra vào 19h00 ngày 10/12 tại sân Rizal Memorial, thủ đô Manila, Philippines, HLV Park Hang Seo dành những lời tôn trọng cho đối thủ nhưng vẫn khẳng định sẽ đánh bại U22 Indonesia một lần nữa.

Ở chiều ngược lại, HLV Indra Sjafri cũng thừa tự tin và tuyên bố sẽ trả món nợ đã vay U22 Việt Nam từ vòng bảng. Ông Indra cũng khiến nhiều CĐV Việt Nam cảm thấy phật ý khi trước đó cho rằng họ đã đánh bại U22 Thái Lan là đội mạnh nhất bảng B nên không có gì phải ngại U22 Việt Nam và dự đoán họ sẽ cùng U22 Thái Lan vào bán kết. Nhưng…

Hiện tại, đội bóng của HLV Park Hang Seo được đánh giá cửa trên sau những gì đã thể hiện và đặc biệt, HLV Park Hang Seo chưa thua đối thủ nào cùng khu vực và cũng đã cho U22 Indonesia một bài học đắt giá đầu tháng 12 này.

Chiến lược gia đến từ xứ sở kim chi đang khiến HLV Indra phân tâm nhất định khi trước trận chung kết, ông đang “úp mở” việc sử dụng nhân sự tốt nhất của mình.

Đây là hình ảnh quen thuộc của HLV Park Hang Seo khi đối đầu với các đối thủ cùng khu vực. Ảnh: Hoàng Linh
Đây là hình ảnh quen thuộc của HLV Park Hang Seo khi đối đầu với các đối thủ cùng khu vực. Ảnh: Hoàng Linh

Trước đó, nhiều người đồn đoán Quang Hải và cả Tiến Linh, Trọng Hùng sẽ khó lòng ra sân tối 10/12 tới. Tuy nhiên lúc này, mọi thứ vẫn còn trong vòng bí mật. Ngay cả buổi tập gần nhất, HLV Park Hang Seo cũng cấm cửa giới truyền thông Việt Nam nhằm không để lọt thông tin nào ra ngoài để đối phương nắm được.

Việc U22 Việt Nam cẩn trọng giữ kín đội hình xuất phát là yêu cầu đặc biệt của HLV Park Hang Seo. Đơn giản bởi với những đồng nghiệp, việc biết được cầu thủ ra sân cũng đồng nghĩa đối thủ sẽ thừa phương án nghiên cứu thói quen của cái tên đó và đưa ra cách bắt bài phù hợp.

HLV Park Hang Seo sẽ khiến U22 Indonesia bất ngờ khi ông vẫn còn nhiều cầu thủ tốt và lành lặn trong tay. Ở trận bán kết, U22 Việt Nam được nhận định có tâm lý thoải mái hơn hẳn U22 Indonesia khi nhẹ nhàng đánh bại U22 Campuchia 4-0, còn U22 Indonesia phải vắt kiệt sức để thắng U22 Myanmar 4-2 trong hiệp phụ.

Về con người, HLV Indra Sjafri gần như đã phô diễn những gì tinh túy nhất ở các trận đấu trước đó. Trong khi U22 Việt Nam đã giữ được những cái tên quan trọng nhất trong đội hình như Hùng Dũng, Hoàng Đức bằng cách cho họ ra nghỉ sớm ở bán kết.

Cú ra chân này của Hoàng Đức từng khiến U22 Indonesia đổ gục và đội bóng xứ vạn đảo chưa quên hình ảnh này. Ảnh: Hoàng Linh
Cú ra chân này của Hoàng Đức từng khiến U22 Indonesia đổ gục và đội bóng xứ vạn đảo chưa quên hình ảnh này. Ảnh: Hoàng Linh

Thầy Park đặc biệt hơn ở sự quyết liệt trong cách tiếp cận các đối thủ trong khu vực. Còn nhớ khi hạ gục U22 Indonesia hay hòa U22 Thái Lan, U22 Việt Nam đã chơi thứ bóng đá mạnh mẽ để áp đảo đối thủ vào chân tường.

Vẻ mặt đằng đằng sát khí của chiến lược gia người Hàn Quốc bên ngoài đường biên thôi thúc học trò tiến lên trong sự sợ hãi của đối thủ. Chính nhờ sự quyết liệt, nghiêm khắc với bản thân và không bao giờ bỏ cuộc, đội bóng của HLV Park Hang Seo mới hình thành đẳng cấp như hiện tại.

Ông có thể khơi gợi tiềm năng của cầu thủ để nó phát tiết tối đa như trường hợp của Đức Chinh mờ nhạt ở CLB nhưng đang rực rỡ ở U22 Việt Nam. Hoặc đó có thể là một sự kiên nhẫn tận cùng cho Hoàng Đức, người càng chơi càng thăng hoa và chính tiền vệ Viettel đã đền đáp ông thầy ngoạn mục khi chơi tuyệt hay các trận thắng U22 Indonesia và hòa U22 Thái Lan. Hoàng Đức có thể cũng là cái tên “hung thần” ám ảnh người Indonesia đến trận chung kết SEA Games 30.

V.H

Bản quyền © Báo điện tử Thể thao & Văn hóa - TTXVN