TTVH Online

Học trò HLV Park Hang Seo làm từ thiện, đội bóng châu Phi vô địch TL5

25/11/2019 06:15 GMT+7

Ở trận chung kết giải các đội mạnh Thiên Long Cúp lần 5 TL5 diễn ra chiều 24/11 trên sân Công an TP.HCM (Quận Tân Phú), rất nhiều người đã xúc động với chiếc áo đấu có chữ ký của các tuyển thủ QG được đấu giá để làm thiện nguyện. Về chuyên môn giải năm nay, bất ngờ đã không thể xảy ra.

(Thethaovanhoa.vn)- Ở trận chung kết giải các đội mạnh Thiên Long Cúp lần 5 TL5 diễn ra chiều 24/11 trên sân Công an TP.HCM (Quận Tân Phú), rất nhiều người đã xúc động với chiếc áo đấu có chữ ký của các tuyển thủ QG được đấu giá để làm thiện nguyện. Về chuyên môn giải năm nay, bất ngờ đã không thể xảy ra.

'Binh hùng, tướng mạnh'  tranh Thiên Long Cúp lần 5

'Binh hùng, tướng mạnh' tranh Thiên Long Cúp lần 5

Giải bóng đá các đội mạnh TL5 Thiên Long 2019 đã chính thức được khai mào bằng buổi lễ bốc thăm và xếp lịch thi đấu sáng 24/10 tại TP.HCM. Sân chơi năm nay tiếp tục “dậy sóng” với sự góp mặt của hàng loạt cái tên chất lượng.

Trước trận chung kết giải TL5 cũng như nhiều giải đấu trước đó của Công ty Thể thao Thiên Long, BTC đã có hành động đầy ý nghĩa khi tổ chức trận bóng đá thiện nguyện gây Quỹ để giúp đỡ những mảnh đời khó khăn. Nhân vật chính ở giải đấu năm nay là cầu thủ phong trào Nguyễn Phước Trung.

Cầu thủ từng dự giải trẻ em có hoàn cảnh đặc biệt năm 2014 sinh ra đã không may mắn như nhiều bạn bè cùng lứa, sau quá trình bươn chải ở Sài thành lại gặp một chấn thương không may khi chơi thể thao và càng khốn khổ hơn cho chàng trai có biệt danh Trung “kẽm” phải gặp chứng bệnh ung thư, có thể phải cưa chân do virus Sarcoma ăn theo xương đùi mà lan khắp cơ thể.

Rất nhiều cầu thủ phong trào và các ông bầu nghe kể về hoàn cảnh của Trung “kẽm”, đã đến để đóng góp giúp đỡ chàng trai này. Đặc biệt, sự kiện gây chú ý khi có mặt tiền vệ Martin Lò, người được ví như “Quang Hải 2.0” không thể cùng thầy Park dự SEA Games 30 này.

Martin Lò đã mang áo đấu có chữ ký của các cầu thủ ĐTQG, được trao từ tay Nguyễn Hữu Tuấn, cầu thủ nhiều lần được thầy Park triệu tập chuẩn bị cho vòng loại World Cup 2022 đã gom chữ ký của các đồng đội và tặng chiếc áo đấu cho BTC giải để làm từ thiện.

Martin Lò có mặt trong trận đấu từ thiện chiều 24/11. Ảnh: ĐV
Martin Lò có mặt trong trận đấu từ thiện chiều 24/11. Ảnh: ĐV

Đại diện công ty GM Holdings đã quyết định trả giá chiếc áo 20 triệu đồng và cùng với tất cả các mạnh thường quân trên sân Công an TP.HCM ủng hộ, tổng số tiền gây Quỹ giúp đỡ Phước Trung là gần 62 triệu đồng.

Một nghĩa cử đẹp của giới “quần đùi áo số” và trong đó, các học trò của HLV Park Hang Seo có lẽ luôn nhận được sự yêu mến từ CĐV về những hành động đẹp của họ.

Hàng ngàn CĐV có mặt ở sân Công an TP.HCM để theo dõi trận cầu đỉnh cao chung kết TL5 2019. Ảnh: ĐV
Hàng ngàn CĐV có mặt ở sân Công an TP.HCM để theo dõi trận cầu đỉnh cao chung kết TL5 2019. Ảnh: ĐV

Trở lại chuyên môn với giải đấu tranh Cúp Thiên Long lần 5 TL5 2019 khép lại chiều 24/11 trên sân Công an TP.HCM, đội bóng đến từ Phi châu African Team Việt Nam đã cho thấy họ vượt trội so với các đại diện chủ nhà.

Ở trận chung kết, đội bóng khách mời áp đảo suốt phần lớn thời gian trước đối thủ đang lên GM Holdings. Tuy nhiên phải chờ đến giữa hiệp 2, “gà son” Raymond Doh vừa vào sân thay người đã toả sáng đúng lúc cho đội bóng đến từ lục địa đen với cú sút rất hóc hiểm ngoài vòng 16m50. Bóng đi lạng khiến thủ thành GM Holdings bất ngờ và chấp nhận bàn thua.

Các cầu thủ đến từ lục địa đen đã bảo vệ thành công chức vô địch. Ảnh: ĐV
Các cầu thủ đến từ lục địa đen đã bảo vệ thành công chức vô địch. Ảnh: ĐV

Sau đó, đội khách tiếp tục có thêm một lần được hưởng 11m khi cựu trung vệ ĐTQG Lưu Ngọc Hùng phạm lỗi trong vòng cấm và phải nhận thẻ đỏ. Tuy vậy, tiền đạo African Team Việt Nam đã không thể đánh bại thủ thành Đình Triệu.

Đội GM Holdings nhận HCB. Ảnh: ĐV
Đội GM Holdings nhận HCB. Ảnh: ĐV

Nhưng tỷ số 1-0 cũng là đủ để các cầu thủ đến từ Phi châu bảo vệ thành công danh hiệu vô địch của giải đấu. Đây là lần đầu tiên sàn diễn đỉnh cao của sân cỏ 11m Sài thành có một đội bóng bảo vệ thành công danh hiệu đạt được.

Điều này cũng phản ánh đúng những gì diễn ra trên sân khi African Team Việt Nam không chỉ sở hữu dàn cầu thủ chất lượng, trẻ khoẻ mà sự ăn ý khi tập luyện cùng nhau nhiều năm qua cũng giúp họ được phần thưởng tương xứng.

African Team Việt Nam xứng đáng có chức vô địch của giải đấu sân 11 người đẳng cấp nhất Sài thành hiện tại. Ảnh: ĐV
African Team Việt Nam xứng đáng có chức vô địch của giải đấu sân 11 người đẳng cấp nhất Sài thành hiện tại. Ảnh: ĐV

Ngoài chức vô địch, HCV, African Team Việt Nam còn nhận 20 triệu đồng tiền thưởng. Đội hạng Nhì GM Holdings với hàng loạt cựu tuyển thủ trong đội hình như Ngọc Hùng, Đào Văn Phong, Trương Đình Luật chấp nhận vị trí thứ 2, HCB và 10 triệu đồng tiền thưởng.

Thủ thành Đình Triệu và cựu cầu thủ Đồng Nai Phạm Ngọc Quốc nhận hai danh hiệu Thủ môn và Cầu thủ xuất sắc nhất. Vị trí thứ 3 thuộc về An Biên Phù Đổng khi họ đánh bại Hoàng Sang Quận 5 3-1 ở trận tranh hạng ba.

V.H

Bản quyền © Báo điện tử Thể thao & Văn hóa - TTXVN