Bóng đá hôm nay 6/11: HLV Indonesia bị sa thải sau trận thua Việt Nam. Mục tiêu MU đi vào lịch sử Champions League. Xhaka bị tước băng đội trưởng. Son Heung Min được hủy thẻ đỏ. Lịch thi đấu bóng đá. Trực tiếp bóng đá.
(Thethaovanhoa.vn)- Bóng đá hôm nay 6/11: HLV Indonesia bị sa thải sau trận thua Việt Nam. Mục tiêu MU đi vào lịch sử Champions League. Xhaka bị tước băng đội trưởng. Son Heung Min được hủy thẻ đỏ. Lịch thi đấu bóng đá. Trực tiếp bóng đá.
HLV Indonesia bị sa thải sau trận thua Việt Nam
Liên đoàn bóng đá Indonesia (PSSI) đã ra quyết định sa thải ông Simon McMenemy khỏi vị trí huấn luyện viên trưởng đội tuyển quốc gia. Quyết định này được đưa ra trong cuộc họp Ủy ban điều hành của PSSI chiều 5/11. HLV người Scotland chia tay Indonesia sau chưa đầy một năm gắn bó. PSSI không tiết lộ khoản đền bù hợp đồng của McMenemy.
Ông McMenemy bị sa thải là điều đã được dự đoán sau khi Indonesia để thua tuyển Việt Nam 1-3 trên sân nhà ở chiến dịch vòng loại World Cup 2022. Trước đó, Indonesia để thua liên tiếp trước các đối thủ Malaysia, Thái Lan, UAE.
Hiện, HLV Luis Milla và Shin Tae-yong là hai ứng viên sáng giá nhất ngồi vào chiếc ghế huấn luyện viên của Indonesia.
Erling Haaland vượt Mbaoppe và Raul, đi vào lịch sử Champions League
Erling Haaland tiếp tục thể hiện phong độ chói sáng trong màu áo Salzburg ở đấu trường Champions League. Đấu Napoli ở loạt trận thứ 4 vòng bảng, Haaland sớm đưa Salzburg vươn lên dẫn trước với bàn thắng trên chấm phạt đền. Cú sút lạnh lùng xé lưới Napoli là thắng thứ 7 của tiền đạo 19 tuổi ở đấu tường này, giúp anh trở thành cầu thủ tuổi teen ghi được nhiều bàn thắng nhất trong một mùa giải. Kỷ lục trước đó thuộc về huyền thoại Raul và Kylian Mbappe của PSG. Haaland- mục tiêu MU đang hướng tới để tăng cường hàng công, có cơ hội vượt xa kỷ lục này khi vòng bảng Champions League vẫn còn 2 lượt trận nữa.
Đáng tiếc khi Salzburg không bảo toàn được cách biệt. Họ để Hirving Lozano ghi bàn gỡ hòa 1-1 cho Napoli. Với kết quả này, Napoli bị mất ngôi đầu bảng E vào tay Liverpool, đội bóng đã có chiến thắng 2-1 trước Genk, với 1 điểm kém hơn.
Kết quả Cúp C1 sáng nay
Liverpool 2-1 Genk
Napoli 1-1 Salzburg
Barcelona 0-0 Slavia Praha
Dortmund 3-2 Inter
Zenit 0-2 Leipzig
Lyon 3-1 Benfica
Chelsea 4-4 Ajax
Valencia 4-1 Lille
Xem kết quả, bảng xếp hạng Cúp C1 TẠI ĐÂY
https://www.livescore.com/soccer/champions-league/
Arsenal tước băng đội trưởng của Granit Xhaka
Arsenal đã ra quyết định tước băng đội trưởng của tiền vệ Granit Xhaka. Thay thế cho Xhaka làm lãnh đội là tiền đạo Pierre-Emerick Aubameyang. “Tôi đã nói chuyện với Xhaka. Cậu ấy giờ không còn là đội trưởng đội bóng nữa. Xhaka chấp nhận quyết định của tôi. Tôi cần phải đưa ra một quyết định và giờ mọi thứ đã xong xuôi”, HLV Unai Emery cho biết ở cuộc họp báo trước trận gặp Vitoria ở Europa League. Vì Aubameyang không góp mặt trong danh sách 18 cầu thủ tới Bồ Đào Nha đá trận này, Hector Bellerin sẽ tạm thời gánh vác vai trò đội trưởng.
Xhaka bị tước băng đội trưởng bởi những gì xảy ra ở trận đấu với Wolves ở Premier League. Khi bị thay ra, Xhaka tỏ ý không hài lòng và càng thêm giận dữ khi bị CĐV khiêu khích. Xhaka đã cởi áo, có hành động đáp trả CĐV Arsenal và thậm chí chửi họ là “lũ khốn”. Hành động của Xhaka bị lên án dữ dội. Tiền vệ Thụy Sỹ sau đó phải lên tiếng xin lỗi người hâm mộ qua dòng chia sẻ dài trên trang cá nhân.
Son Heung Min được hủy thẻ đỏ
Một ngày sau khi nhận được đơn kháng cáo thẻ đỏ của Son Heung-min trong trận Tottenham-Everton, Liên đoàn bóng đá Anh (FA) đã có câu trả lời chính thức. “Son Heung Min được phép ra sân ở cả 3 đấu trường nội địa cho Tottenham. Cuộc điều tra độc lập đã xác nhận quyết định được đưa ra đầu tiên là sai lầm”.
Như vậy, chiếc thẻ đỏ của Son Heung Min chính thức được hủy bỏ. Tiền đạo Hàn Quốc lĩnh chiếc thẻ này sau pha vào bóng khiến Andre Gomes bên phía Everton ngã, va vào Serge Aurier và bị chấn thương nặng. Ban đầu, trọng tài Martin Atkinson rút thẻ vàng cho Son Heung Min nhưng sau đó rút thẻ đỏ vì thấy mức độ nghiêm trọng của chấn thương mà Gomes gặp phải.
Không được đổi lịch, Liverpool đá 2 trận trong 2 ngày
Liverpool xác nhận họ sẽ phải phân chia lực lượng thành 2 đội hình để thi đấu 2 trận chỉ trong vòng 24 giờ do lịch thi đấu chồng chéo. Theo lịch, ngày 17/12, Liverpool sẽ làm khách đấu Aston Villa tại tứ kết Cúp Liên đoàn Anh. Một ngày sau đó, The Kop sẽ hành quân tới Doha, Qatar để tham dự bán kết FIFA Club World Cup. Chia sẻ với báo giới, HLV Juergen Klopp thừa nhận Liverpool “không có lựa chọn nào khác” bởi áp lực từ FIFA. Trước đó, Klopp từng ám chỉ tới việc bỏ League Cup nếu ban tổ chức không sắp xếp được lịch đấu phù hợp. Tuy nhiên, phương án chia nhân sự làm 2 đội bóng hợp lý hơn và được The Kop thống nhất thông qua.
K.Đ
Tổng hợp