TTVH Online

‘Đêm tình nhân 6’: Bằng Kiều làm MC, tiết lộ lý do bị… bạn gái bỏ

21/10/2019 11:00 GMT+7

Chương trình “Đêm tình nhân 6” diễn ra tối qua (20/10) tại Trung tâm Hội nghị Quốc gia với khán phòng chật kín khán giả. “Nhân vật chính” của series “Đêm tình nhân”: Bằng Kiều không chỉ đóng vai trò ca sĩ mà anh còn lên sân khấu dẫn chương trình cùng MC Nguyễn Cao Kỳ Duyên.

(Thethaovanhoa.vn) - Chương trình Đêm tình nhân 6 diễn ra tối qua (20/10) tại Trung tâm Hội nghị Quốc gia với khán phòng chật kín khán giả. “Nhân vật chính” của series “Đêm tình nhân”: Bằng Kiều không chỉ đóng vai trò ca sĩ mà anh còn lên sân khấu dẫn chương trình cùng MC Nguyễn Cao Kỳ Duyên.

Bằng Kiều cảm ơn khán giả Hà Nội vì 'Đêm tình nhân' mùa thứ 6 lại 'cháy vé'

Bằng Kiều cảm ơn khán giả Hà Nội vì 'Đêm tình nhân' mùa thứ 6 lại 'cháy vé'

Liveconcert “Đêm tình nhân 6” sẽ diễn ra vào 20/10 tại Trung tâm Hội nghị Quốc gia Hà Nội. Trước đó 6 ngày, nhà tổ chức bất ngờ thông báo chương trình đã "cháy vé" và hẹn "tái ngộ" khán giả vào… "Đêm tình nhân 7".

Bằng Kiều không giấu sự hân hoan khi thấy khán phòng kín mít. Bên cạnh sự duyên dáng, dí dỏm nổi tiếng làm nên thương hiệu MC Nguyễn Cao Kỳ Duyên thì Bằng Kiều đã làm khán giả cười với cách nói chuyện thoải mái, tự nhiên và hài hước.

Nhân ngày Phụ nữ Việt Nam 20/10, MC Kỳ Duyên thắc mắc không biết Bằng Kiều thường tặng quà gì cho bạn gái nhân ngày này, nam ca sĩ hài hước nói: “Em toàn đưa tiền. Chắc vì vậy nên em toàn bị bỏ hay sao ấy”. Câu trả lời của Bằng Kiều làm cả khán phòng không thể không cười.

Chú thích ảnh
Ca sĩ Bằng Kiều

Đã 6 mùa xuất hiện trên sân khấu Đêm tình nhân, Bằng Kiều cũng có những áp lực phải đem điều gì mới lạ đến với khán giả. Nhưng, khán giả đã hoàn toàn hài lòng về anh khi anh đã chiếm trọn con tim của họ với liên khúc “Chị tôi - mẹ tôi”, nhiều người đã lặng đi vì tiết mục này. Hát về chị, về mẹ, Bằng Kiều lại đưa khán giả đến với xúc cảm nhạc tình để hát cho em qua ca khúc “Bài tình ca cho em”.

Chú thích ảnh
Bằng Kiều - Minh Tuyết 

Minh Tuyết đã thể hiện lại hít Để cho em khóc đầy những tâm tư. “Người tình” trên sân khấu của Bằng Kiều đã thật duyên dáng và đắm say khi cùng Bằng Kiều hát Tâm hồn sỏi đá. Cặp đôi cũng gặp áp lực vì muốn đem đến những điều mới mẻ cho khán giả khi mà khán giả đã quá quen họ trên sân khấu.

Chú thích ảnh

Đêm tình nhân 6 đưa khán giả vào không gian âm nhạc đầy cảm xúc, giàu màu sắc cùng các danh ca: Elvis Phương, Bằng Kiều, Nguyễn Hưng, Quang Lê, Như Quỳnh, Thanh Hà, Lưu Bích, Minh Tuyết và MC Nguyễn Cao Kỳ Duyên.

Chú thích ảnh
Ca sĩ Nguyễn Hưng

Quý ông lịch lãm của làng nhạc - vũ sư Nguyễn Hưng trình diễn những ca khúc nổi tiếng anh từng thành công: Sầu đông, Đàn bà. Nếu như ở Sầu đông, Nguyễn Hưng cho khán giả gặp một nam vũ sư cùng những bước nhảy điêu luyện thường thấy thì với Đàn bà anh làm khán giả ngỡ ngàng.

Sự kết hợp giữa Nguyễn Hưng và Lưu Bích, cặp “tình nhân” nổi tiếng của sân khấu nhạc hải ngoại nhận được tràng pháo tay đón đợi tưng bừng của khán giả. Cả hai tái hiện màn song ca ca khúc Dối trá. Ở tuổi ngoài 50, Lưu Bích vẫn “cháy” hết mình qua các ca khúc Đắng cay, Trả lại em.

Elvis Phương làm khán giả xuýt xoa vì ở tuổi ngoài 70, nhưng chất giọng của Elvis Phương vẫn tràn đầy nội lực, mạnh mẽ. Ông đưa khán giả hoài niệm về thập niên 1970 với loạt sáng tác đình đám một thời Linh hồn tượng đá, Tôi muốn, Yêu người yêu đời, Thương lắm ngày mưa.

Chú thích ảnh
Elvis Phương 

Thanh Hà xuất hiện trên sân khấu Đêm tình nhân cùng giọng hát nồng nàn của mình đã đưa khán giả đến với loạt ca khúc Bài không tên cuối cùng, Dù đã biết.

Cặp đôi song ca nổi tiếng vì cùng ngọt và rất mượt mà là Như Quỳnh - Quang Lê qua ca khúc Phố đêm. Quang Lê chia sẻ, khi mới lên 9-10 tuổi, anh thường phải góp tiền ăn sáng để mua đĩa Như Quỳnh nghe, và cho đến bây giờ chị vẫn là thần tượng của anh.

Chú thích ảnh
Quang Lê - Như Quỳnh

Đúng như tuyên bố trước đó, Đêm tình nhân được đầu tư công phu, đạo diễn Phạm Hoàng Giang đã tạo nên hình ảnh sân khấu đẹp mắt và tinh tế. Cách biên tập bài khéo léo, hòa quyện giữa câu chuyện tình yêu, chuyện về phụ nữ, về Mẹ, về tình đời, tình người…giúp khán giả tuy thưởng thức những ca khúc bất hủ, phần lớn quen thuộc nhưng lại cảm giác mới mẻ, liên tục được chìm đắm ở những miền cảm xúc đa sắc. Âm nhạc với phần hòa âm phối khí của nhạc sĩ Hoài Sa và ban nhạc của anh thực sự làm khán giả hài lòng, bởi từ những ca khúc nhạc trữ tình đến bolero hay nhạc trẻ đều được anh làm mới nhưng lại rất gần gũi, quen thuộc với khán giả.

Chú thích ảnh

Sau 5 năm kể từ khi đêm nhạc đầu tiên diễn ra tại Hà Nội vào năm 2014, chuỗi chương trình Đêm tình nhân đã khẳng định được sức hút với khán giả. Ông Nguyễn Thùy Dương, Giám đốc sản xuất chương trình, chia sẻ: “Nhìn khán giả đến đầy đủ với chương trình như hôm nay, chúng tôi lại đầy năng lượng để chuẩn bị cho một Đêm tình nhân 7. Dù biết vẫn còn nhiều khó khăn, nhưng chúng tôi sẽ cố gắng hết sức để Hà Nội có một thương hiệu chương trình nghệ thuật chất lượng.

  Thảo Nhi. Ảnh: BTC

Bản quyền © Báo điện tử Thể thao & Văn hóa - TTXVN