Truyện cười: Bệnh nhân chạy đến bác sĩ, Thưa bác sĩ, tôi cảm thấy trong người rất khó chịu.
* Bệnh nhân chạy đến bác sĩ:
- Thưa bác sĩ, tôi cảm thấy trong người rất khó chịu.
- Ông hãy uống lọ thuốc bổ này đi.
Bệnh nhân uống hết lọ thuốc. Bác sĩ hỏi:
- Bây giờ, ông cảm thấy thế nào?
- Thưa bác sĩ, tôi thấy càng khó chịu hơn.
- Rõ rồi. Ông bị dị ứng với thuốc bổ!
* Một giáo chủ, một tổng thanh tra thuế và một tổng tư lệnh quân đội tranh luận với nhau về chuyện ai được nhân dân kính trọng hơn.
- Tôi được người ta gọi là Đại tướng quân và người ta đứng nghiêm chào tôi - Tổng tư lệnh quân đội khoe.
- Tất nhiên mọi người không đưa tay lên chào tôi, nhưng người ta gọi tôi là “Đức cha tôn kính” và quỳ gối xuống - Giáo chủ kiêu hãnh nói.
- Tôi thì không được gọi bằng những từ cao siêu như thế, cũng không ai đứng nghiêm giơ tay chào hoặc quỳ gối xuống - Tổng thanh tra thuế nói - nhưng danh xưng của tôi dù sao cũng cao hơn các ông: Khi tôi đến, lập tức mọi người cầu nguyện: “Trời ơi! Ông lại đến rồi đấy à”!
* Hai nhân viên nói chuyện với nhau.
- Này, sếp không phải bao giờ cũng đúng, cậu nhỉ?
- Ừ, thế thì sao?
- Nhưng ông ấy bao giờ cũng là sếp.
* Ở siêu thị, một hãng đồ uống đưa 4 cậu bé ra đứng trên một cái bục cao quảng cáo cho sản phẩm mới. Các cậu bé lần lượt nói:
- Xin chào các quý khách, tôi là thuốc tạo màu E-241.
- Tôi là chất S-65 tạo mùi vị.
- Tôi là chất bảo quản QP-12.
- Tôi là chất tạo hương thơm giống như hương thơm tự nhiên…
Rồi tất cả đồng thanh:
- Chúng tôi cùng nhau hợp thành thứ đồ uống thơm ngon bổ dưỡng “vườn cây ăn trái”.
Anh Vũ