TTVH Online

Việt Nam vs Malaysia: Đá với người Mã…

08/10/2019 18:50 GMT+7

Mỹ Đình vào tối ngày 10/10 tới sẽ là hình ảnh cùng tâm thế của đội tuyển Việt Nam mà ông Park bày ra để đón Malaysia? Hẳn nhiên vào lúc này, nó khác nhiều so với 2 lần đối đầu cùng người Mã gần 1 năm về trước ở AFF Cup 2018.

(Thethaovanhoa.vn) - Mỹ Đình vào tối ngày 10/10 tới sẽ là hình ảnh cùng tâm thế của đội tuyển Việt Nam mà ông Park bày ra để đón Malaysia? Hẳn nhiên vào lúc này, nó khác nhiều so với 2 lần đối đầu cùng người Mã gần 1 năm về trước ở AFF Cup 2018.

Tin tức bóng đá Việt Nam ngày 8/10: Tuyển Việt Nam ‘cấm cửa’ truyền thông, Sint-Truidense gửi lời chúc Công Phượng

Tin tức bóng đá Việt Nam ngày 8/10: Tuyển Việt Nam ‘cấm cửa’ truyền thông, Sint-Truidense gửi lời chúc Công Phượng

Tin tức bóng đá Việt Nam ngày 8/10: Tuyển Việt Nam ‘cấm cửa’ truyền thông, Sint-Truidense gửi lời chúc Công Phượng.

Chính ông Park sau khi điều nghiên về Malaysia trong các trận đấu đầu tiên ở vòng loại cũng đã thừa nhận đối thủ đang tốt lên: "Tôi đang suy nghĩ xem chúng ta sẽ thi đấu thế nào. Tôi đang cố gắng đổi mới, khắc phục những chiến thuật mà mình đã lộ và phân tích xem Malaysia so với AFF 2018 đã khác thế nào. Đương nhiên, không thể thay đổi hoàn toàn được nhưng sẽ cố gắng có những sự thay đổi tốt nhất để đối phương gặp hỗn loạn”.

Khi ông Park thận trọng

Ít ngày trước khi đến Hà Nội vào chiều qua, Malaysia đã có trận đấu kiểm tra nhân sự và lối chơi trước Sri Lanka. Dĩ nhiên, các học trò của HLV Tan Cheng Hoe đánh bại đối thủ đến từ Nam Á (vốn có trình độ chuyên môn thấp hơn hẳn) với tỉ số đậm 6-0.

Điều quan trọng hơn, Malaysia đã ít nhiều có những thay đổi với chất lượng tốt hơn trong tấn công. Bên cạnh đó, đối thủ của chúng ta cũng đã cho thấy sự tiến bộ rất lớn vì chơi pressing một cách hiệu quả, gần như không cho Sri Lanka chơi bóng.

Thực tế điều này cũng đã phần nào thể hiện được ở trong 2 trận đấu tại vòng loại World Cup 2022 với Indonesia và UAE.

Ông Tan Cheng Hoe tự tin: "Dẫu cho hoàn cảnh hiện tại có khó khăn khi đội tuyển có nhiều cầu thủ chấn thương, Malaysia vẫn sẽ chiến đấu vì vị thế của mình. Tôi mong các học trò duy trì sự hưng phấn sau trận giao hữu này khi gặp đội tuyển Việt Nam”.

Malaysia đã có trận đấu để làm nóng đúng nghĩa, trong khi ông Park cùng học trò vẫn đang quần quật với những buổi “tập chay” và đá nội bộ để kiểm tra, lắp ghép và vận hành. Không chỉ thế, mãi đến sát ngày trận đấu diễn ra, ông Park mới có đầy đủ những con người để ráp đội hình.

Chú thích ảnh
HLV Park Hang Seo vẫn sẽ dựa vào những gương mặt quen thuộc như Quang Hải hay Văn Lâm để đánh bại Malaysia. Ảnh: Hoàng Linh

Cả chúng ta và người Mã đã hiểu nhau tường tận chân tơ kẽ tóc về con người, về lối chơi và về những mảng miếng chiến thuật. Từ đó, có thể nhìn thấy, để có được kết quả tốt, 2 bên cần các cầu thủ thể hiện được đúng phong độ trên sân hay chuyện thắng thua sẽ được đặt vào những “con bài trong tay áo” và ăn nhau ở phút cuối.

Malaysia đã thể hiện rất nhiều khi đá với Sri Lanka ở trận giao hữu. Không biết đó có phải là họ đã tung hết bài hay chỉ là “hư chiêu”?

Ông Park phát biểu rằng một khi đã lộ bài hay bị bắt bài thì chúng ta sẽ phải thay đổi lối chơi nhưng sự thay đổi này không thể hoàn toàn được: “Giờ mình sẽ cố gắng để khắc phục bằng cách đổi mới chiến thuật, tính toán để biết được điểm yếu của đối thủ và khoét vào đó thôi”.

Thực tế cho thấy dưới thời ông Park, chúng ta luôn thấy có những điều bất ngờ mà ông mang lại cho người xem và cho chính đối thủ. Đương nhiên vào lúc này những gì đã là điểm mạnh của chúng ta vẫn phải phát huy. Quan trọng nằm ở chỗ, phải biết đặt ra những phương án khác nhau mà ứng phó dựa trên toan tính và căn chỉnh của ông Park.

Và bài vở của ông Park

Với những gì đang có trong tay lúc này, có thể thể hình dung ông Park vẫn cho học trò ra sân với sơ đồ 3-4-3 quen thuộc như đã từng đá với Malaysia thời AFF Cup 2018. Nếu thế, đó là lựa chọn an toàn khi đội tuyển Việt Nam đã quen vận hành với sơ đồ 2 tiền vệ trung tâm, 2 cầu thủ tấn công chạy cánh cùng người chơi cao nhất ở vị trí trung phong.

Cũng có thể từ sơ đồ này, tùy vào thời điểm và thế trận mà đội tuyển Việt Nam quay sang đội hình 3-5-2 để gây bất ngờ cho đối thủ. Nguyễn Anh Đức vẫn sẽ là lựa chọn đầu tiên cho vị trí mũi nhọn cao nhất với nhiệm vụ ghi bàn. Hoặc giả, Anh Đức không đáp ứng được thể lực thì ông Park có thể sẽ tính đến phương án khác như Tiến Linh, Việt Phong hay "lá bài tẩy" Trọng Hùng.

Không phải ngẫu nhiên mà ông Park chờ đến ngày các cầu thủ của Hà Nội hội quân để ông rèn bài tập phối hợp tam giác quen thuộc. Lúc đó, có thể hình dung những pha đập nhả và ban bật theo nhóm hoặc của tiền vệ Tuấn Anh, Đức Huy, Huy Hùng cùng Hùng Dũng hoặc nhóm tấn công Quang Hải, Văn Toàn, Công Phượng hay Tiến Linh để đưa ra các tình huống tiếp cận khung thành đối phương. Nên nhớ, đó cũng là bài tủ và là điểm nhấn trong cả phòng ngự lẫn tấn công dưới thời HLV Park Hang Seo.

Buộc phải làm mới mình, làm mới khi đối thủ đã hiểu rõ và phần nào bắt bài chúng ta. Nhưng một khi không thể giữ lại những nhân tố mới vì các lý do khác nhau, ông Park sẽ phải làm mới từ chính những con người đã nhẵn mặt lâu nay. Đó là lúc các cầu thủ sẽ thể hiện mình ở vai trò và cả cách tiếp cận trận đấu cùng mảng miếng mới lạ nào đó mà ông Park giấu trong tay áo chờ dịp bung ra.

Mà với ông Park, quá khó để có thể biết được đâu là đội hình 11 con người ra sân đá chính của ông trước mỗi trận đấu. Sẽ luôn có những tiếng “ồ, à” đầy ngạc nhiên và phấn khích khi nhìn vào danh sách đăng ký, chúng ta đã nhiều lần trải qua cảm giác đó. Dự đoán, phân tích và bình luận là việc của truyền thông, giới chuyên môn hay người xem, còn dùng bài vở gì để chơi với đối thủ là chuyện của ông Park, thế thôi!

Gần 1 năm trước, Malaysia đến Hà Nội cũng đầy hưng phấn nhưng rồi sập vào cái bẫy “phía trước là rừng mơ” mà ông Park giăng sẵn. Tối ngày 10/10 này, ông Park dành cho người Mã điều gì ở Mỹ Đình?!

Trần Tuấn

Bản quyền © Báo điện tử Thể thao & Văn hóa - TTXVN