TTVH Online

Nữ cầu thủ xuất sắc nhất năm Megan Rapinoe: Biểu tượng của tài năng và bình đẳng giới

29/09/2019 21:35 GMT+7

Sân Stade de Lyon (Pháp) trận chung kết World Cup nữ 2019, hàng trăm cánh tay vươn ra từ khán đài, cố nắm lấy một bàn tay đang với tới họ từ đường piste. Đó là một hình ảnh mang tính biểu tượng cho thấy vị thế của Megan Rapinoe trong lòng người hâm mộ.

(Thethaovanhoa.vn) - Sân Stade de Lyon (Pháp) trận chung kết World Cup nữ 2019, hàng trăm cánh tay vươn ra từ khán đài, cố nắm lấy một bàn tay đang với tới họ từ đường piste. Đó là một hình ảnh mang tính biểu tượng cho thấy vị thế của Megan Rapinoe trong lòng người hâm mộ.

Lịch thi đấu bóng đá hôm nay, 29/9: Trực tiếp Milan vs Fiorentina. Trực tiếp bóng đá Ý

Lịch thi đấu bóng đá hôm nay, 29/9: Trực tiếp Milan vs Fiorentina. Trực tiếp bóng đá Ý

Lịch thi đấu bóng đá hôm nay. Trực tiếp Ngoại hạng Anh vòng 7. Trực tiếp bóng đá Tây Ban Nha vòng 7. Trực tiếp bóng đá Ý vòng 6. Trực tiếp bóng đá Đức vòng 6. Trực tiếp bóng đá Pháp vòng 7. Lịch bóng đá ngày 29/9, rạng sáng 30/9.

Hai tháng sau tại nhà hát La Scala ở Milan (Italy), Rapinoe được xướng tên ở hạng mục Nữ cầu thủ xuất sắc nhất năm 2019 do FIFA bình chọn. Không ai xứng đáng với danh hiệu ấy hơn Rapinoe.

Một năm “không thể tin được”

Hai năm trước, ngay cả trong mơ Rapinoe cũng không nghĩ tới cơ hội đứng dưới ánh đèn sân khấu gala trao giải lớn nhất của FIFA. Ở tuổi 32, những ngày rực rỡ của sự nghiệp dường như đã khép lại với ngôi sao bóng đá người Mỹ.

Trở lại với Thế vận hội Rio de Janeiro 2016 một cách vội vã sau 252 ngày dài vắng bóng để điều trị chấn thương dây chằng chéo trước đầu gối, Rapinoe đã không thể tạo ảnh hưởng lên lối chơi của toàn đội như HLV Jill Ellis kỳ vọng. Tuyển nữ Mỹ bị loại khỏi tứ kết, thất bại cay đắng nhất của họ ở một giải đấu lớn.

Cam kết đưa đội bóng lột xác ở World Cup 2019, các đợt triệu tập của HLV Jill Ellis sau đó gọi tên lứa cầu thủ trẻ mới nổi kém Rapinoe tới hơn chục tuổi, hành động khiến các cầu thủ kỳ cựu như Rapinoe không khỏi chạnh lòng. Nhưng cũng từ đó, Rapinoe thay đổi. “Tôi thực sự củng cố lại bản thân mình và hết mình vì những gì tôi đại diện”, Rapinoe nói. Trên sân cỏ, cô hồi sinh mạnh mẽ. Rời khỏi cuộc chơi, Rapinoe bị gắn mác là “vận động viên gây tranh cãi” vì những vấn đề mà cô dám lên tiếng.

Sự đổi thay đó đặt nền móng cho sự đột phá của Rapinoe năm 2019.

Rapinoe hiển nhiên là một cầu thủ xuất sắc. Cô là một cầu thủ chạy cánh mạnh mẽ và tốc độ. Trên sân cỏ, cô chơi như thể còn rất ít thời gian trong cuộc đời mình. Ngay khi mọi thứ đều muốn hạ bệ Rapinoe, cô sẽ tìm đường để thoát ra và ghi bàn thắng trong điều kiện tưởng như không thể. Nhưng năm 2019, Rapinoe đã làm được những điều nổi bật hơn thế, nó vượt xa những gì cô có thể làm với trái bóng dưới chân mình.

Chú thích ảnh
Megan Rapinoe phát biểu khi nhận danh hiệu Nữ cầu thủ xuất sắc nhất năm 2019

Vận động viên - nhà hoạt động xã hội

Là một người đồng tính công khai chống lại sự bất công trong xã hội, Rapinoe luôn rõ ràng về vị trí của mình. Cô là nữ cầu thủ da trắng đầu tiên tham gia phong trào “quỳ gối trong nghi thức hát quốc ca” để phản đối nạn kỳ thị chủng tộc và bạo lực của cảnh sát nhằm vào người da màu tại Mỹ. Cô gây xôn xao khi từ chối lời mời tới thăm Nhà Trắng của Tổng thống Mỹ Donald Trump và tham gia vụ kiện chống lại chính Liên đoàn bóng đá Mỹ vì phân biệt giới tính. ..

Rapinoe là đại diện hiếm hoi của hình mẫu vận động viên- nhà hoạt động xã hội.

Hè qua, ngoài việc nâng cao cúp vàng World Cup, danh hiệu Quả bóng Vàng cho Cầu thủ xuất sắc nhất giải, danh hiệu Chiếc giày vàng của giải, Rapinoe xuất hiện gần như ở tất cả các chương trình truyền hình có tiếng ở Mỹ như Jimmy Kimmel, Seth Meyers, Rachel Maddow, Good Morning America và cả Meet the Press... Và đừng quên hình ảnh Rapinoe ở buổi lễ ăn mừng danh hiệu bên ngoài Tòa thị chính New York. Đám đông phía dưới đã hô vang: “Trả tiền như nhau. Công bằng cho cầu thủ nữ”. Nếu Rapinoe không lên tiếng đòi hỏi về sự bình đẳng, liệu điều đó có xảy ra?

Vào đêm được vinh danh là Nữ cầu thủ xuất sắc nhất năm của FIFA, Rapinoe một lần nữa phải khiến tất cả phải chú ý. Người Mỹ không quan tâm tới sự vắng mặt của Cristiano Ronaldo đêm hôm đó, họ chú ý đến bài phát biểu của Rapinoe.

Trên sân khấu của nhà hát opera lâu đời bậc nhất thế giới, Rapinoe đã kêu gọi chống lại nạn kỳ thị chủng tộc, phân biệt giới tính và những thứ khác đang làm xấu xí môn thể thao đẹp.

“Một trong số những câu chuyện đã truyền cảm hứng cho tôi nhiều nhất trong năm nay, đó là câu chuyện của Raheem Sterling và Kalidou Koulibaly, ngoài màn trình diễn tuyệt vời trên sân, họ đấu tranh chống lại sự phân biệt chủng tộc. Tôi nhớ tới người phụ nữ trẻ Iran đã tự thiêu vì không thể đến xem một trận đấu bóng đá. Tôi nhớ một số cầu thủ đồng tính khác chiến đấu hết mình vì những nỗi ám ảnh tràn lan mà chúng ta đang đối mặt… Đó là những câu chuyện truyền cảm hứng cho tôi rất nhiều, nhưng cũng khiến tôi buồn và một chút thất vọng.

Tôi có câu hỏi giành cho mọi người. Chúng ta là những cầu thủ chuyên nghiệp, có thành công, tài chính và nhiều thứ khác. Tôi muốn tất cả chúng ta ở đây hãy cùng nhau để chia sẻ thành công của mình. Chúng ta hãy sử dụng bóng đá để thay đổi thế giới tốt hơn. Đó là trách nhiệm của tôi và mọi người. Hãy làm bất cứ thứ gì bạn có thể. Chúng ta có sức mạnh đáng kinh ngạc trong căn phòng này”.

Rapinoe muốn mình là người mở khóa khán phòng đầy sức mạnh đó!

Khánh Đan

Bản quyền © Báo điện tử Thể thao & Văn hóa - TTXVN