TTVH Online

Thầy Hàn chúc mừng Quang Hải, 'Ronaldo xứ Nghệ' tái xuất

21/09/2019 06:14 GMT+7

HLV Chung Hae Soeng đã gửi lời chúc mừng đến Hà Nội của Quang Hải sau khi đội bóng này bảo vệ thành công chức vô địch V-League. Nhà cầm quân Hàn Quốc cũng tạo điều kiện đưa Phi Sơn tái xuất sân cỏ trong ngày TP.HCM đại thắng Sài Gòn.

(Thethaovanhoa.vn)- HLV Chung Hae Soeng đã gửi lời chúc mừng đến Hà Nội của Quang Hải sau khi đội bóng này bảo vệ thành công chức vô địch V-League. Nhà cầm quân Hàn Quốc cũng tạo điều kiện đưa Phi Sơn tái xuất sân cỏ trong ngày TP.HCM đại thắng Sài Gòn.

Cựu sao HAGL đưa TP.HCM đến ngôi Á quân sớm

Cựu sao HAGL đưa TP.HCM đến ngôi Á quân sớm

Một ngày sau khi Hà Nội đánh bại SLNA để vô địch sớm 2 vòng đấu, Hoàng Thiên cùng đồng đội TP.HCM đã khiến Sài Gòn đại bại ở trận “derby” cùng thành phố trong tối 20/9 và chính thức nhận chức Á quân sớm 2 vòng đấu.

Kết thúc vòng 24 V-League 2019 bằng trận thắng Sài Gòn 4-1 ở Thống Nhất tối 20/9, HLV Chung Hae Soeng nói: “Tôi cảm ơn sự nỗ lực của các cầu thủ. Mỗi trận đấu họ đều đã vào sân với tinh thần tốt nhất và thi đấu hết sức mình. Hôm nay là ngày tuyệt vời đối với tôi. Tôi đã tạo điều kiện cho những cầu thủ ít được vào sân thi đấu như Phi Sơn có thể vào chơi. Tôi xin gửi lời chúc mừng đến chức vô địch của Hà Nội”.

“Trước trận đấu này, tôi nhắc các cầu thủ đừng quan tâm đến Hà Nội vì mùa giải chưa kết thúc. Chúng tôi vẫn còn 3 trận và là cầu thủ chuyên nghiệp thì phải hết sức từng trận đấu. Đến năm nay thì mọi người nhìn thấy TP.HCM đã vượt qua khó khăn thế nào. TP.HCM đã thay đổi và bản thân tôi muốn giúp đội bóng phát triển hơn nữa”, vẫn lời ông Chung.

HLV Chung Hae Soeng và các học trò xứng đáng có danh hiệu Á quân V-League 2019. Ảnh: VPF
HLV Chung Hae Soeng và các học trò xứng đáng có danh hiệu Á quân V-League 2019. Ảnh: VPF

Đề cập đến những tuyển thủ QG trong đội hình được HLV Park Hang Seo gọi tập trung đợt này như Hữu Tuấn, Công Thành, Hoàng Thịnh, ông Chung nói: “Tôi biết lên đội tuyển quốc gia không dễ. Trước đây tôi đã làm trợ lý ở đội tuyển Hàn Quốc và cũng biết được nó thế nào. Tôi gặp Công Thành và các cầu thủ nói chuyện và khuyên họ hãy tự tin, cố gắng thể hiện tốt thì không lo sợ gì cả.

Không thành công cũng không sao, hãy cứ đi học việc. Họ là những cầu thủ chuyên nghiệp, khi lên đội tuyển phải cố gắng hết sức, còn quyết định thì tuỳ thuộc vào ban huấn luyện. Giáo án tôi khôngo biết ông Park tập thể nào nhưng cầu thủ thì phải tự tin và tâm lý tốt. Hãy cứ vui và hạnh phúc đi, như thế thì mới tập tốt và có tên trong danh sách 23 cầu thủ cuối cùng được”, ông Chung Hae Soeng nói.

Ngoài điểm nhấn đại thắng Sài Gòn 4-1 để nhận ngôi Á quân, tối 20/9 còn chứng kiến thời khắc tiền đạo Phi Sơn trở lại sân cỏ sau cả mùa giải tập chay và điều trị chấn thương. Phi Sơn gặp vấn đề nặng với cổ chân và tốn kém nhiều công sức, tiền của để chữa trị trước khi được HLV Chung Hae Soeng cho vào sân gặp Sài Gòn. Cầu thủ cũ của SLNA chỉ được chơi khoảng 1/3 thời gian chính thức và vẫn còn cảm giác sượng với bóng.

Phi Sơn được ra sân trở lại lần đầu tiên mùa giải năm nay khi gặp Sài Gòn vòng 24. Ảnh: TPHCM
Phi Sơn được ra sân trở lại lần đầu tiên mùa giải năm nay khi gặp Sài Gòn vòng 24. Ảnh: TPHCM

Tuy nhiên, đó cũng là điều đáng khích lệ với “Ronaldo xứ Nghệ”. Năm ngoái, Phi Sơn là cầu thủ tốt nhất của TP.HCM nhưng CLB cũng chỉ cán đích ở vị trí thứ 12. Mùa này dù không có chân sút sinh năm 1992 nhưng tài năng của HLV Chung Hae Soeng đã đưa TP.HCM đi đúng hướng.

Đội bóng của ông Chung khiến phần còn lại nể phục với ngôi vị Á quân và đua tranh chức vô địch quyết liệt với Hà Nội để khiến V-League 2019 bớt đi phần nhàm chán. So với hai mùa 2017 và 2018 chỉ có vị trí thứ 12 và suýt rớt hạng, thành tích Á quân năm nay thực sự đáng khích lệ với thầy trò HLV Chung Hae Soeng.

Việt Hà

Bản quyền © Báo điện tử Thể thao & Văn hóa - TTXVN