TTVH Online

Huỳnh Như là cảm hứng cho thầy trò HLV Park Hang Seo

29/08/2019 13:34 GMT+7

Ăn mừng phấn khích bằng cách cởi áo chia vui cùng đồng đội sau khi ghi bàn thắng duy nhất trận đấu để hạ bệ nhà vua khu vực Đông Nam Á Thái Lan, hình ảnh Huỳnh Như có lẽ đã khơi dậy niềm tự hào với không ít người Việt Nam và cả thầy trò HLV Park Hang Seo cho cuộc chiến sắp tới với chính người Thái.

(Thethaovanhoa.vn) - Ăn mừng phấn khích bằng cách cởi áo chia vui cùng đồng đội sau khi ghi bàn thắng duy nhất trận đấu để hạ bệ nhà vua khu vực Đông Nam Á Thái Lan, hình ảnh Huỳnh Như có lẽ đã khơi dậy niềm tự hào với không ít người Việt Nam và cả thầy trò HLV Park Hang Seo cho cuộc chiến sắp tới với chính người Thái.

Nữ Uzbekistan 1-2 Nữ Việt Nam: Tuyết Dung, Huỳnh Như tỏa sáng, Việt Nam rộng cửa đi tiếp

Nữ Uzbekistan 1-2 Nữ Việt Nam: Tuyết Dung, Huỳnh Như tỏa sáng, Việt Nam rộng cửa đi tiếp

Đội tuyển nữ Việt Nam đã khởi đầu thành công ở vòng loại thứ 2 Olympic 2020 khu vực châu Á sau khi đánh bại chủ nhà Uzbekistan 2-1 ở trận ra quân. Cánh cửa đi tiếp đang rộng mở với thầy trò HLV Mai Đức Chung.

1. Trước giải đấu này, Thái Lan vẫn là nữ hoàng của bóng đá khu vực khi họ giữ kỷ lục 4 lần vô địch AFF Cup. Đội nữ bóng đá xứ Chùa Vàng có 3 lần lên ngôi liên tục trong các năm 2015, 2016 và 2018. Ở quãng thời gian này, họ đã khiến Việt Nam 2 lần "bật bãi" ở vòng knock-out. Và Thái Lan vừa mới trở về từ sân chơi World Cup nên họ thừa tự tin để lần thứ 4 liên tiếp chinh phục chức vô địch AFF Cup, đặc biệt khi giải đấu diễn ra trên sân nhà.

Người Thái có lý do để tự tin bởi phong độ cực cao khi thắng như chẻ tre trước lúc đối đầu Huỳnh Như và đồng đội ở chung kết. Họ ghi được 31 bàn thắng sau 5 trận đấu và chỉ để lọt lưới 3 bàn. So với đội khách Việt Nam, Thái Lan nhỉnh hơn hẳn.

Thầy trò HLV Mai Đức Chung nhọc nhằn ngược dòng vượt qua Philippines ở bán kết với tỷ số 2-1. Sau 5 trận đấu, Việt Nam ghi 23 bàn, kém 7 bàn so với Thái Lan và để thủng lưới 1 bàn.

Những con số thống kê đó cho thấy chỉ là tham khảo với bản lĩnh của các cầu thủ nữ Việt Nam trong trận chung kết. Đội trưởng Huỳnh Như là đầu tàu dẫn dắt các đồng đội đã chơi một trận đấu hết sức quả cảm.

Quả cảm hệt như cách Huỳnh Như nén vết đau vì chấn thương những trận đấu trước đó để ra sân. Cầu thủ sinh năm 1991 ý thức trách nhiệm của mình trên hàng công và chiếc băng đội trưởng Việt Nam đầy kiêu hãnh trên cánh tay.

Chú thích ảnh
Chiếc thẻ đỏ vì ăn mừng bàn thắng sẽ là kỷ niệm khó quên trong sự nghiệp Huỳnh Như

Cuối cùng nỗ lực của cô gái gốc Trà Vinh đã được tưởng thưởng xứng đáng bằng bàn thắng quý như vàng giúp Việt Nam chính thức biến Thái Lan thành cựu vô địch ngay tại xứ Chùa Vàng. Quên đi đau đớn lẫn chiếc thẻ vàng phải nhận trước đó, Huỳnh Như ăn mừng còn màn ăn mừng bùng nổ với hành động cởi áo chạy đến ôm các đồng đội.

2. Chiếc thẻ đỏ mà Huỳnh Như phải nhận sau đó chỉ tăng thêm kịch tính cho những phút cuối trận chung kết trước khi cô chạy đường hầm ra chia vui cùng đồng đội. Nhiều người trách cứ Huỳnh Như với hành động không đáng có dẫn đến thử thách gian nan cho các đồng đội ở hiệp phụ.

Nhưng lật lại lịch sử trước khi có cách ăn mừng “có một không hai” ở làng bóng khu vực tối 27/8, Huỳnh Như đã trải qua những thất vọng đến cùng cực ở cái nghiệp quần đùi áo số.

Đó là năm 2012, khi đội tuyển nữ Việt Nam đăng quang chức vô địch AFF Cup lần thứ 2 lịch sử ngay tại sân nhà Thống Nhất. Huỳnh Như là cái tên đã bị HLV Trần Vân Phát loại trước giờ khai cuộc khi đội tuyển đã có nhiều tiền đạo khác ưng ý hơn như Minh Nguyệt.

Và cũng ở giải đấu đó, nhìn những đồng đội ở TP.HCM như Kiều Trinh hay Chương Thị Kiều tỏa sáng rực rỡ, Huỳnh Như không khỏi chạnh lòng trên khán đài. Đến khi những cựu binh như Minh Nguyệt giã từ ĐTQG, cơ hội mới đến với cô gái quê Trà Vinh.

Trong thời gian này, Huỳnh Như có lẽ cũng phải cảm ơn những người thầy, đặc biệt HLV Đoàn Thị Kim Chi đã trao cơ hội và dìu dắt để Như có được bản năng sát thủ số 1 của bóng đá Việt Nam như hiện tại.

Huỳnh Như chính là “Vua phá lưới giải VĐQG” 2013, 2016 và 2017 cùng “Cầu thủ xuất sắc nhất giải VĐQG” 2018 trong hat-trick VĐQG cùng TP.HCM các năm 2015, 2016 và 2017. Tuy nhiên, như đã đề cập, Huỳnh Như không có duyên trong màu áo đội tuyển đối đầu với người Thái khi thất bại ở các chiến dịch AFF Cup những năm 2015, 2016, 2018, dù rằng trước đó, Huỳnh Như và đồng đội từng đánh bại chính Thái Lan để vô địch SEA Games 27.

Phải chờ đến năm 2019, cầu thủ đã “ẵm” mọi danh hiệu cùng bóng đá Việt Nam mới giải được lời nguyền trước Thái Lan để giúp đội tuyển nữ Việt Nam vô địch. Sau 7 năm, bóng đá nữ Việt Nam mới nếm mùi đăng quang chức vô địch AFF Cup. Và đó là lý do không chỉ Huỳnh Như mà HLV Mai Đức Chung cũng lâng lâng với chiến tích này cùng các cô gái đá bóng.

Về phần cô gái gốc Trà Vinh, niềm vui chắc chắn bùng nổ hơn khi Huỳnh Như đã làm rạng danh quê hương của mình. Tuổi 16 đến với sân Tao Đàn (Quận 1, TP.HCM) để thử việc và bén duyên với đội nữ mạnh nước nhà, Huỳnh Như có lẽ không bao giờ hối hận về lựa chọn của mình cho đến lúc này.

Mọi vinh quang trong nghiệp đá bóng với Huỳnh Như giờ đã đủ cả ở tuổi 28. Và với Quả bóng vàng nữ Việt Nam 2016, có thể niềm vui sẽ trọn vẹn hơn nữa khi cuối năm nay, cô cùng các đồng đội bảo vệ thành công tấm HCV SEA Games 30 ở Philippines. Và xa hơn là chinh phục giấc mơ World Cup, điều mà bại tướng của Việt Nam là Thái Lan đã làm được ở hai kỳ gần nhất.

Việt Hà

Bản quyền © Báo điện tử Thể thao & Văn hóa - TTXVN