TTVH Online

Ansu Fati: Từ cậu bé chân trần tới viên ngọc trị giá 100 triệu euro

28/08/2019 14:05 GMT+7

14 năm trước, Leo Messi được Ronaldinho, thần tượng của sân Camp Nou lúc đó, công kênh trên lưng sau khi ghi bàn thắng chính thức đầu tiên cho Barcelona trong trận gặp Albacete ở La Liga ở tuổi 18.

(Thethaovanhoa.vn) - 14 năm trước, Leo Messi được Ronaldinho, thần tượng của sân Camp Nou lúc đó, công kênh trên lưng sau khi ghi bàn thắng chính thức đầu tiên cho Barcelona trong trận gặp Albacete ở La Liga ở tuổi 18.

Lịch thi đấu bóng đá hôm nay: Trực tiếp U15 Việt Nam vs U15 Myanmar. Lịch bóng đá ngày 28/8, rạng sáng 29/8

Lịch thi đấu bóng đá hôm nay: Trực tiếp U15 Việt Nam vs U15 Myanmar. Lịch bóng đá ngày 28/8, rạng sáng 29/8

Lịch thi đấu bóng đá hôm nay. Trực tiếp U15 quốc tế. Trực tiếp Cúp C1 châu Âu. Trực tiếp Cúp C1 châu Á. Trực tiếp cúp Liên đoàn Anh. Trực tiếp bóng đá Pháp Ligue 1. Lịch bóng đá ngày 28/8, rạng sáng 29/8.

Hơn một thập kỉ sau, hình ảnh thiên tài người Argentina ôm Ansu Fati trong đường hầm đã trở thành biểu tượng mới của đội bóng xứ Catalunya, một sự tiếp nối của quá khứ, hiện tại và tương lai, nó là sự biểu hiện cho sự trở lại của La Masia và một dòng chảy bất diệt trong lòng Camp Nou.

12 phút trong mơ

Chúng ta biết quá ít về cậu bé đến từ Guinea Bissau cho đến khi Ernesto Valverde quyết định trao ân huệ cho tài năng trẻ này, 12 phút hiện diện và chơi thứ bóng đá đầy hứa hẹn trong cuộc đối đầu với Real Betis của Ansu Fati khiến cả xứ đấu bò phải rung động, thậm chí, cậu bé này còn làm lu mờ cả màn trình diễn như siêu sao bóng rổ LeBron James của Antoine Griezmann. Dường như tất cả đều muốn tìm hiểu mọi thứ về Ansu Fati ngay lập tức, và chắc chắn, không ai muốn bỏ sót chi tiết nào về thần đồng mới của Barcelona.

Vào một ngày cuối của mùa Hè 2009, tròn một thập kỉ trước, trong khi cả thế giới bóng đá vẫn còn cảm thấy bàng hoàng về chiến công của Pep Guardiola và Leo Messi, với cú ăn ba vĩ đại trong lịch sử câu lạc bộ, thì ở xa xứ Catalunya vài trăm cây, một cậu nhóc 6 tuổi cao quá mức ở tuổi đấy, gầy gò, với đôi chân trần, cùng bộ đồ bơi xuất hiện tại sân Herrera của thị trấn nhỏ có 6.200 cư dân gần Puente Genil và bắt đầu gây kinh ngạc.

“Thật ngoạn mục, tất cả chúng tôi đều cảm thấy ngạc nhiên, chúng tôi không biết cậu nhóc này đến từ đâu, nhưng rõ ràng là nó biết cách chơi bóng, không đứa trẻ nào có thể lấy bóng từ chân nó được”, Joaquin Sanchez, một điều phối viên của câu lạc bộ địa phương nhớ lại, “Tôi quay sang hỏi mọi người, đứa trẻ nào vậy, tên là gì, sống ở đâu”. Một ai đó trả lời câu hỏi của Joaquin Sanchez: Ansu Fita. Và cậu nhóc này vừa tới Tây Ban Nha cùng với gia đình.

Thực tế là cho tới rất nhiều năm sau đó, Bori Fati, cha của Ansu vẫn không biết con mình giỏi đến như thế nào, mà ông dành nhiều sự quan tâm tới anh trai của Ansu hơn, đó là Braima, lúc này tròn 11 tuổi.

Chú thích ảnh
Ra sân trận đầu La Liga ở tuổi 16, đấy là một giấc mơ thành hiện thực đối với Ansu Fati

“Tôi không biết là Ansu Fati đã chơi bóng như thế nào ở Guinea Bissau trước đó, tôi chỉ biết nó thường đá bóng với bạn bè trên đường phố, và không biết gì hơn”, ông Bori nhớ lại, “Nó nói là nó muốn được đá bóng và tôi hãy cho nó chơi trên sân cỏ, nhưng lúc đó tôi có quá nhiều việc phải làm với gia đình nhỏ của mình và không có thời gian cho nó đi học đá bóng”.

Một ngày nọ, sau khi tan làm, ông Bori nhìn thấy những người hàng xóm và con của họ đứng trước cửa nhà mình với vẻ mặt rất hồ hởi và bất ngờ, tất cả nói với ông rằng, ông có biết điều gì diễn ra ở đây không, rằng ông đang sở hữu một viên ngọc, và cậu út của ông phải được chơi bóng bài bản. Bori Fati lúc đó là lái xe của thị trưởng của thị trấn Marinaleda, ông Juan Manuel Sánchez Gordillo tại thành phố Sevilla, xứ Andalucia.

Thần đồng từ thuở ấu thơ

Bori Fati là một cầu thủ bán chuyên nghiệp của câu lạc bộ Benfica de Bissau và treo giày vào năm 1998, thời điểm mà vợ ông, María de Lourdes Vieira mang thai, ông đưa con trai Braima tới Bồ Đào Nha năm đó để tìm lại cội nguồn của tổ tiên. Ông sống ở đây 3 năm, và quyết định chuyển tới Tây Ban Nha vào năm 2001, khi một người anh họ kiếm cho ông một công việc ở một công trường gần Cordoba. Bori Fati làm đủ mọi nghề để kiếm sống, cho tới khi làm lái xe cho Sánchez Gordillo vào năm 2008, khi thu nhập ổn định, ông bắt đầu đưa cả gia đình tới Tây Ban Nha.

Ansu xuất hiện sau đó, chơi bóng như bất kì đứa trẻ nào, và vài tháng sau, rất nhiều những quí ông lịch lãm gõ cửa nhà cậu. Trước tiên là Pablo Blanco, tuyển trạch viên của Sevilla, người đã đưa cậu tới câu lạc bộ Nervian. Một năm sau đó, Albert Puig của Barcelona, Paco de Gracia của Real Madrid cũng tới.

“Khi Ansu Fita đang tập luyện ở tuyến trẻ của Sevilla, người của câu lạc bộ Real Madrid đến với đề nghị hấp dẫn hơn Barcelona nhiều, nhưng tôi đã chọn Barcelona, vì Anbert Puig tới nhà và thuyết phục tôi rằng, họ có một kế hoạch lớn dành cho Ansu, chỉ trong vài năm sau, tôi sẽ thấy được điều đó”, ông Bori nhắc lại cuộc chiến kinh điển giữa hai câu lạc bộ lớn của Tây Ban Nha để giành quyền sở hữu viên ngọc thô này.

Và một lý do khác ngoài kinh tế, ông Bori Fati chọn Barca vì ở lò đào tạo Valdebebas, các HLV không muốn các cậu bé được ra ngoài hàng ngày. Trong khi Sevilla thì vô cùng tức giận vì cảm thấy bị phản bội, họ không cho Ansu Fati được động đến trái bóng trong một năm, trước khi nhìn cậu bé đóng gói tới La Masia.

Nhưng đó cũng không phải là khoảng thời gian dễ dàng, nhất là với những cậu con trai của Bori, cả hai đều được nhận vào lò La Masia, đặc biệt là Ansu Fati. Nhưng với sự giúp đỡ của Josep Maria Minguella, đại diện của lò đào tạo, mẹ của Ansu Fati có được một công việc để có thêm thu nhập. Nhưng một sự cố xảy ra vào giữa năm 2014, cậu nhóc tài năng này không được ra sân mỗi ngày trong một thời gian dài vì án phạt của FIFA dành cho Barcelona vì vi phạm những nguyên tắc chuyển nhượng những cầu thủ dưới 18 tuổi, Takefusa Kubo, đồng đội thân thiết của Ansu Fati lúc đó phải trở về Nhật Bản, và mùa Hè này thì kí hợp đồng chuyển tới Real Madrid. Một năm sau, cậu nhóc bị gãy chân trong trận derby với Espanyol, nhưng tất cả những điều đó không ngăn được sự phát triển của Ansu Fati.

Một thời gian sau, Albert Puig tới và nói với ông Bori, “Nghe này, chúng ta đều biết cậu bé thích chơi ở vị trí trung phong, nhưng chúng tôi có một kế hoạch mới, chúng tôi muốn Ansu chơi như một tiền đạo cánh, và chúng ta cùng chờ xem mọi thứ như thế nào”, Albert Puig, người sau này chuyển tới làm việc cho câu lạc bộ NewYork FC đã đúng với ý tưởng này. Ansu Fati có thể chơi như một tiền vệ, một tiền đạo cánh, và một số 9 ảo.

Nhưng vào đầu Hè này, Ansu Fati đã rất bối rối, cậu nhóc dường như đã bước chân ra khỏi La Masia, ở phía ngoài kia, ​Borussia Dortmund, ​Manchester United và ​Newcastle United đang xếp hàng để có được chữ kí của cậu. Ông Bori Fati, lúc này là người đại diện của con trai đã muốn nhiều điều khác, nhưng bị từ chối thẳng thừng.

“Bố, con sẽ không đi đâu cả, bố có thể lắc đầu với các đề nghị dần đi là vừa”, Ansu Fati muốn ở lại Barcelona, nhưng không muốn chơi bóng lâu hơn nữa ở các đội trẻ, “Nếu nó cảm thấy hạnh phúc ở đây, tôi cũng vậy”. Ansu Fati đã đạt được một thỏa thuận với Barcelona, cậu sẽ ở lại tới năm 2022, với phí giải phóng hợp đồng là 100 triệu euro.

Nhưng đó chưa phải là điều cuối cùng, Ansu Fati sẽ còn phải ra một quyết định lớn khác, cậu có thể chơi cho đội tuyển Bồ Đào Nha nếu được gọi, nhưng Ansu Fati hi vọng sẽ được khoác áo Tây Ban Nha một ngày nào đó.

Vì sao là số áo 31?

Nếu có điều gì để có thể nói về ngày ra mắt của Ansu Fati, đó chính là số áo 31, nó đã nói lên tất cả”, Victor Valdes, huyền thoại một thời của sân Camp Nou và hiện tại là HLV của đội Juvenil A, nơi anh từng dẫn dắt tài năng trẻ người Guinea Bissau lý giải về việc vì sao mình đích thân chọn số áo cho tài năng trẻ này, “Với những đứa trẻ trưởng thành từ La Masia, khi bạn ra mắt chính thức đội bóng khi mới 16 tuổi với chiếc áo số 31 sau lưng, nó nói rằng, bạn là một tài năng đặc biệt, mà không phải ai khác cũng làm được điều đó”.

Cũng trong cuộc trò chuyện của mình, Victor Valdes cũng tiết lộ rằng, anh đã phải mua tặng cho Ansu Fati một đôi giày mới trong ngày đầu tiên làm việc ở đội Juvenil A, vì cậu bé đi một đôi giày quá cũ và chưa có tiền để mua đôi giày mới. Điều đó càng cho thấy, Ansu Fati giản dị và nhút nhát như thế nào.

Nhật Minh

Bản quyền © Báo điện tử Thể thao & Văn hóa - TTXVN