TTVH Online

Thua Quảng Nam, S.Khánh Hoà chờ ‘phép màu’ từ HAGL

24/08/2019 05:49 GMT+7

Những kết quả khả quan gần đây giúp Quảng Nam FC cải thiện rất nhiều, từ điểm số cho đến vị trí trên bảng xếp hạng. Quan trọng hơn, sự tự tin đã có trở lại để thể hiện được hết năng lực của mình là điều dễ nhận ra nơi thầy trò HLV Vũ Hồng Việt.

(Thethaovanhoa.vn) - Những kết quả khả quan gần đây giúp Quảng Nam FC cải thiện rất nhiều, từ điểm số cho đến vị trí trên bảng xếp hạng. Quan trọng hơn, sự tự tin đã có trở lại để thể hiện được hết năng lực của mình là điều dễ nhận ra nơi thầy trò HLV Vũ Hồng Việt.

VIDEO: Bàn thắng và highlights Quảng Nam 4-2 Sanna Khánh Hòa

VIDEO: Bàn thắng và highlights Quảng Nam 4-2 Sanna Khánh Hòa

Trong trận đấu sớm vòng 22 V League 2019, đội chủ nhà Quảng Nam giành chiến thắng 4-2 trước Sanna Khánh Hòa.

Trở về sân nhà sau chiến thắng ấn tượng ngay tại chảo Thiên Trường ở vòng trước là cơ sở để chủ sân Tam Kỳ có trọn vẹn 3 điểm. Nếu như thế, không những họ an toàn thoát ra khỏi nhóm dùng dằng mà càng đẩy đối thủ Khánh Hoà lún sâu thêm ở vị trí đội sổ.

Thiếu vắng Nguyễn Hồng Sơn và tiền đạo vừa được ông Park triệu tập lên ĐTQG Hà Minh Tuấn không ảnh hưởng gì nhiều đến lối chơi của Quảng Nam FC. Sự cơ động của đội trưởng Đinh Thanh Trung, trong khi tiền vệ Nguyễn Huy Hùng quán xuyến tốt được khu vực giữa sân, đã giúp họ tấn công đường nét và áp đặt được lối chơi lên S.Khánh Hoà BVN.

2 bàn thắng liên tiếp của Hoàng Vũ Samson và Rodrigo đã cụ thể hóa được những pha lên bóng dồn dập đó. Nhưng rồi sự lơ đễnh và thiếu tập trung của họ đã trả giá khi chân sút Patyio kịp ghi liền 2 bàn trong 8 phút để đưa trận đấu trở lại vạch xuất phát khi hiệp 1 kết thúc.

Không muốn mất điểm ngay trên sân nhà, càng không muốn phải gặp những bất lợi ở phía trước, HLV Vũ Hồng Việt đã xua quân dồn lên từ đầu hiệp 2 với áp lực khá lớn dành cho S.Khánh Hoà BVN. Phút 53, tiền đạo Rodrigo ghi bàn sau rất nhiều tình huống hãm thành của Quảng Nam FC.

Sau bàn thua này, những nỗ lực của học trò HLV Võ Đình Tân gần như vô vọng. Khánh Hoà lực bất tòng tâm khi các cầu thủ chủ nhà hưng phấn và cầm bóng phần lớn thời gian. Bàn thắng phút bù giờ 90+4 của đội trưởng Đinh Thanh Trung chỉ như tô điểm thêm cho chiến thắng thuyết phục của Quảng Nam FC mà thôi.

Vỏn vẹn 20 điểm cùng 4 trận còn lại trong tay, đội bóng phố biển Nha Trang đã không còn quyền tự quyết cho số phận của mình nữa. "Chúng tôi bây giờ quá khó rồi, chỉ trông mong các đối thủ ngay phía trên cũng không có kết quả thuận lợi. Chẳng hạn, mong trận đấu sau đây HAGL thất bại trước SHB Đà Nẵng thì lúc đó chúng tôi sẽ có cơ hội hơn để đua trụ hạng. Chứ nếu HAGL có được 3 điểm coi như mọi thứ càng gian nan và khốn khó.

4 trận còn lại, mục tiêu của Khánh Hoà không gì khác hơn là có trọn vẹn điểm số và chờ vào tình thế của các đối thủ mà thôi. Chúng tôi chiến đấu thôi, được tới đâu hay tới đó, chứ quyết không bỏ cuộc và thả trôi. Khánh Hoà đã xác định với nhau như thế ", trợ lý HLV Nguyễn Văn Đồng trải lòng sau trận đấu về tình thế của Khánh Hoà vào lúc này.

Thắng được đối thủ trực tiếp ở nhóm dính chùm nhau phía dưới, Quảng Nam FC đã coi như "ngon giấc" trong cuộc chạy trốn vé xuống hạng. Không chỉ thế, với 31 điểm đang có, đội bóng xứ Quảng tạm thời chen chân vào tốp 3, khi vòng 22 chưa khép lại.

Trần Tuấn

Bản quyền © Báo điện tử Thể thao & Văn hóa - TTXVN