TTVH Online

HAGL tựa lưng vào phố Núi

23/08/2019 12:41 GMT+7

Đội bóng của HLV Lee Tae Hoon sẽ có cơ hội định đoạt số phận của mình khi lợi thế lớn với 3/5 trận còn lại của mùa giải trên sân nhà Pleiku (2 trận làm khách trên sân Thống Nhất của Sài Gòn và TP.HCM). Bắt đầu bằng trận tiếp SHB Đà Nẵng, HAGL phải có 3 điểm để tự cứu mình.

(Thethaovanhoa.vn) - Đội bóng của HLV Lee Tae Hoon sẽ có cơ hội định đoạt số phận của mình khi lợi thế lớn với 3/5 trận còn lại của mùa giải trên sân nhà Pleiku (2 trận làm khách trên sân Thống Nhất của Sài Gòn và TP.HCM). Bắt đầu bằng trận tiếp SHB Đà Nẵng, HAGL phải có 3 điểm để tự cứu mình.

Lịch thi đấu bóng đá V League vòng 22: Trực tiếp HAGL vs Đà Nẵng, Hải Phòng vs Viettel

Lịch thi đấu bóng đá V League vòng 22: Trực tiếp HAGL vs Đà Nẵng, Hải Phòng vs Viettel

Lịch thi đấu V League. Trực tiếp Hải Phòng vs Viettel, trực tiếp HAGL vs Đà Nẵng, trực tiếp SLNA vs TPHCM, trực tiếp Quảng Ninh vs Bình Dương, trực tiếp Sài Gòn FC vs Thanh Hóa, trực tiếp Quảng Ninh vs Bình Dương. Bảng xếp hạng V League.

Văn Toàn cùng các đồng đội dù đang trong tình thế hiểm nghèo nhưng mọi chuyện đều có thể gỡ rối. Bởi lúc này, lịch sử ủng hộ HAGL khi từ mùa giải 2015, dù ở vị trí cuối bảng thay vì áp chót như hiện tại, đội bóng phố Núi vẫn có thể hoàn thành cú “ngựa về ngược” ngoạn mục.

Năm nay, HAGL có lợi thế lớn hơn hẳn khi họ vẫn còn cách biệt 3 điểm với Sanna Khánh Hòa BVN. Nói khó khăn nhưng chỉ cần một chiến thắng, mọi thứ sẽ khác hẳn. Đơn giản bởi lúc này khoảng cách của họ so với vị trí an toàn chỉ là 3 điểm. Thanh Hóa lúc này chỉ có 25 điểm, hơn chính “Gỗ” 2 điểm và Sài Gòn, Hải Phòng với hai vị trí 10 và 11 cũng chỉ có 26 điểm. Đối thủ của HAGL vòng 22 tuần này là đội hạng 7 SHB Đà Nẵng hiện cũng chỉ có 27 điểm.

Vấn đề còn lại chỉ tùy thuộc vào năng lực của thầy trò HLV Lee Tae Hoon. Nhà cầm quân người Hàn Quốc đã tự động viên các học trò rằng ông tin vào năng lực của họ và HAGL sẽ vượt qua khó khăn này. Tuy nhiên, ông Lee thừa hiểu áp lực đang bủa vây đội nhà. Ở trận thua toàn diện B.Bình Dương, trong khi người trong cuộc chấp nhận thất bại “trắng bụng” thì lãnh đạo CLB lại hướng dư luận sang trọng tài để đổ lỗi. Rõ ràng, một mặt, Chủ tịch CLB Đoàn Nguyên Đức tuyên bố “đá cho vui”, mặt khác, cấp dưới của ông lại thừa cái cớ để đổ lỗi cho thất bại thay vì thừa nhận chuyên môn có vấn đề.

HLV Lee Tae Hoon đau đầu nhất lúc này không phải nằm ở trọng tài mà điều lo lắng nhất với ông chính là ngoại binh. HAGL giờ mới ý thức được vai trò không thể thiếu của chân sút bị chê “củi” nhất CLB Felipe Martins không thể ra sân vì chấn thương. Có Martins, các tiền đạo nội Văn Toàn, Minh Vương chí ít còn có chỗ dựa phía trên để ngoại binh này tỳ đè và lao lên. Khi vắng Martins, các nội binh không thể làm nên chuyện trước hàng phòng ngự kín kẽ của đối thủ.

Chú thích ảnh
Cửa thoát vẫn còn rất nhiều cho HAGL, nhưng tất cả phụ thuộc vào chính họ.
Ảnh: Hoàng Linh

Tuần này, khi Martins có thể sẽ trở lại, HAGL phải thắng SHB Đà Nẵng. Tuy nhiên, lịch sử không ủng hộ họ nhiều trước đối thủ vốn khó chơi này. Năm ngoái, HAGL mới có trận đánh bại duy nhất SHB Đà Nẵng ở Pleiku. Còn lại, họ toàn thua đối thủ sân nhà đến sân khách 5 trận kể từ năm 2016. Ở tình cảnh hiện tại, SHB Đà Nẵng phải thắng để trụ hạng an toàn. HLV Lê Huỳnh Đức vừa chỉ trích các học trò, đặc biệt là Đức Chinh thậm tệ sau thất bại vừa qua trước Hà Nội.

Và 4 điểm cách biệt so với HAGL không có gì chắc chắn cho mục tiêu của đội bóng miền Trung. Một cuộc chiến đằng sau hậu trường của trận này chính là phát ngôn “5 đánh 1” từ phía bầu Đức. SHB Đà Nẵng càng có cơ sở để nhấn sâu “Gỗ” dưới đáy bảng xếp hạng. Về phần HAGL, họ chí ít phải không thua SHB Đà Nẵng trước khi đối đầu với những đối thủ trực tiếp khác như Sài Gòn, Hải Phòng để tự cứu mình.

HAGL sẽ chịu nhiều áp lực hơn khi gặp SHB Đà Nẵng nếu ở trận đấu sớm nhất vòng 22, Sanna Khánh Hòa BVN quật ngã Quảng Nam tại Tam Kỳ. Trong ngày thứ 6, Khánh Hòa có lợi thế đá trước và họ đương nhiên khát khao 3 điểm trước đối thủ đã vươn lên hạng 6 trên bảng xếp hạng với 28 điểm. Quảng Nam có thể chưa chắc vé trụ hạng nhưng họ cũng không bị ảnh hưởng nhiều nếu thua đội khách. Nếu chủ nhà chọn “bóng đá tình cảm”, HAGL sẽ lâm nguy thật sự. Trong quá khứ, cuộc đọ sức giữa hai đội bóng này cũng không quá căng thẳng. Và biết đâu bầu Hiển sẽ “nói nhiều hơn làm” sau phát biểu của bầu Đức.

Vòng đấu thứ 22 tuần này cũng là cơ hội để TP.HCM gây áp lực lên đội đầu bảng Hà Nội đang vắt kiệt sức ở hai đấu trường. Đại diện Thủ đô được miễn thi đấu tuần này để dồn tâm sức vào cuộc đọ tài với đại diện Turkmenistan lượt về bán kết liên lục địa AFC Cup. Do đó, TP.HCM phải có 3 điểm trước SLNA ngay tại thành Vinh để thu hẹp cách biệt xuống còn 2 điểm. Mục tiêu này không hề đơn giản nhưng với HLV không hề có tư tưởng từ bỏ như ông Chung Hae Soung, TP.HCM đã tự viết cho riêng mình rất nhiều kỳ tích mùa này.

Lịch thi đấu vòng 22 V-League 2019

Thứ Sáu, ngày 23/8:

17h00: Quảng Nam - Sanna Khánh Hòa BVN (BĐTV)

Thứ Bảy, ngày 24/8:

17h00: Hải Phòng - Viettel (BĐTV, BĐTV HD, K+)

18h00: Than Quảng Ninh - B.Bình Dương (VTV6, VTV5, BĐTV HD, BTV2)

19h00: Sài Gòn - Thanh Hóa (BĐTV, HTV TT)

Chủ nhật, ngày 25/8:

17h00: SLNA - TP.HCM (BĐTV HD, K+)

17h00: HAGL - SHB Đà Nẵng (VTV6, VTV5, TTTT HD)

Thứ Tư, ngày 11/9 (đấu bù):

19h00: Hà Nội - DNH Nam Định (VTVCab)

Việt Hà

Bản quyền © Báo điện tử Thể thao & Văn hóa - TTXVN