TTVH Online

V League 2019: Trọng tài là cha là mẹ

19/08/2019 08:07 GMT+7

Tại Hoà Xuân, trọng tài vừa mãn án kỷ luật nội bộ Ngô Quốc Hưng (Hải Phòng) đã không cho cầu thủ đội chủ nhà SHB Đà Nẵng thực hiện lại quả phạt đền, sau khi thủ môn của Hà Nội FC đã bước lên trước vạch cầu môn, từ trước khi đối phương thực hiện cú sút. Kết quả chung cuộc, SHB Đà Nẵng để thua “người anh em” Hà Nội FC 1-2.

(Thethaovanhoa.vn) - Tại Hoà Xuân, trọng tài vừa mãn án kỷ luật nội bộ Ngô Quốc Hưng (Hải Phòng) đã không cho cầu thủ đội chủ nhà SHB Đà Nẵng thực hiện lại quả phạt đền, sau khi thủ môn của Hà Nội FC đã bước lên trước vạch cầu môn, từ trước khi đối phương thực hiện cú sút. Kết quả chung cuộc, SHB Đà Nẵng để thua “người anh em” Hà Nội FC 1-2.

SHB Đà Nẵng 1-2 Hà Nội FC: Huỳnh Đức ca ngợi ‘siêu phẩm’ của Quang Hải

SHB Đà Nẵng 1-2 Hà Nội FC: Huỳnh Đức ca ngợi ‘siêu phẩm’ của Quang Hải

HLV Lê Huỳnh Đức tấm tắc khen ngợi Quang Hải: “Đẳng cấp, thật sự đẳng cấp. Đó là pha làm bàn tuyệt vời, đây không phải là lần đầu tiên Quang Hải làm rung lưới đối phương giống như vậy”.

Xuôi vào Thủ Dầu Một, tổ trọng tài của Hoàng Anh Tuấn (Hà Nội) cùng trợ lý 1 Nguyễn Trung Nam đã công nhận bàn thắng được thực hiện từ tư thế việt vị của cầu thủ B.Bình Dương. Trưởng Ban trọng tài Dương Văn Hiền thừa nhận lính của ông đã sai. Nhưng đã muộn. B.Bình Dương thắng HAGL 3-0, đẩy đội bóng phố núi trở lại nhóm “cầm đèn đỏ”.

Lại là trọng tài. Giải hạng Nhất QG 2019, Cao Lãnh mới chiều qua, “vua” Nguyễn Anh Vũ (TP.HCM) đã bị CĐV Đồng Tháp quây từ sân về khách sạn và buộc phải cố thủ trong phòng, chờ sự hộ tống của cảnh sát để về được quê hương.

Tình huống bắt đầu từ pha bỏ lỗi (thẻ đỏ trực tiếp) dành cho cầu thủ Bình Phước, với hành vi đạp thẳng vào mặt một cầu thủ chủ nhà. Tức thì cầu thủ Đồng Tháp trả đũa và dính thẻ, khiến khán giả nóng mặt.

Trọng tài Việt Nam một lần nữa trở thành tâm điểm của các giải bóng đá chuyên nghiệp quốc gia, chuyện biết rồi khổ lắm nói mãi. Đáng ra nhân vật chính của các trận đấu phải là cầu thủ 2 đội, chứ không phải “vua áo đen”.

Làm nghề trọng tài, không ai bị muốn nêu tên trên mặt báo. Nhưng tại sao và thế nào, vấn nạn trọng tài vẫn như căn bệnh trầm kha của nền bóng đá và các giải đấu?!

Chưa có điều tra nào về vấn đề tư tưởng, song rõ ràng chuyên môn của đội ngũ cầm cân nảy mực Việt Nam có vấn đề nghiêm trọng.

Nghi vấn “dây nhợ” là có cơ sở và người ta không khó hiểu tại sao non chục trọng tài và trợ lý trọng tài thuộc biên chế TP.HCM lại bị cho ngồi chơi xơi nước ở giai đoạn lượt về. Nó liên quan đến một cuộc chiến ngầm nội bộ giữa các sếp của trọng tài ở địa phương và quốc gia.

Cuộc khủng hoảng thiếu tự tạo này khiến người ta phải đôn lên hoặc kéo trở lại rất nhiều vị vua kém chuyên môn, đạo đức và tác phong cũng có vấn đề, bởi cùng “dây”. Và đó là nguồn cơn cho một hiệu ứng domino đang đổ sập trong giới trọng tài.

Từ Bắc chí Nam, từ V-League đến hạng Nhất, từ phủi đến chuyên. Đạo đức nghề là khái niệm xa xỉ với một bộ phận trọng tài, khi nghe nói có cả những “vị vua sân cỏ” đề xuất trực tiếp với lãnh đạo đội về “chế độ”.

Cuộc cách mạng dang dở của các ông bầu nổ ra ở buổi họp tổng kết mùa giải 2011, với chế độ cho các trọng tài được cải thiện đáng kể cùng sự ra đời của VPF, là một cách để ngăn ngừa tiêu cực.

Nhưng ngày vui không kéo dài, khi từ 2-3 năm đổ lại, các chế độ đã bị “bóp” lại, cùng với đó là sai số xuất hiện ngày một nhiều. Vô tình hay hữu ý, không biết, nhưng trọng tài đúng là cha là mẹ thật. Họ quyết cả cuộc chơi.

Một tuần lễ không yên ả với giới trọng tài Việt Nam. Và dường như, cuộc chơi của bóng đá nội cũng đã kết thúc, với sự độc tôn của CLB Hà Nội trên đỉnh bảng xếp hạng.

Nếu ngược lại 9 mùa giải trước, thì Hà Nội chỉ cần thêm 3 điểm (bằng một trận thắng) nữa là vô địch. Ở đáy bảng xếp hạng, HAGL và S.Khánh Hoà trở thành những người khốn khổ. Tại giải hạng Nhất QG, Hồng Lĩnh Hà Tĩnh với sự hậu thuẫn, đã cầm chắc chiếc vé lên chuyên.

Mọi chuyện gần như kết thúc rồi, giờ chỉ mong giải sẽ về đích an toàn.

Tùy Phong

Bản quyền © Báo điện tử Thể thao & Văn hóa - TTXVN