TTVH Online

Nỗi buồn U18 Việt Nam

16/08/2019 11:07 GMT+7

U18 Việt Nam đã bị loại ngay từ vòng bảng giải U18 Đông Nam Á 2019 theo cái cách không thể cay đắng hơn: Đối thủ cạnh tranh U18 Malaysia đã thua U18 Thái Lan 0-1 trong trận đấu cùng giờ, nhưng chúng ta thì gục ngã 1-2 trước U18 Campuchia.

(Thethaovanhoa.vn) - U18 Việt Nam đã bị loại ngay từ vòng bảng giải U18 Đông Nam Á 2019 theo cái cách không thể cay đắng hơn: Đối thủ cạnh tranh U18 Malaysia đã thua U18 Thái Lan 0-1 trong trận đấu cùng giờ, nhưng chúng ta thì gục ngã 1-2 trước U18 Campuchia.

Lịch thi đấu bóng đá hôm nay: Trực tiếp Bình  Dương vs HAGL, Đà Nẵng vs Hà Nội

Lịch thi đấu bóng đá hôm nay: Trực tiếp Bình Dương vs HAGL, Đà Nẵng vs Hà Nội

Lịch thi đấu bóng đá hôm nay. Trực tiếp vòng 21 V League. Trực tiếp bóng đá nữ Đông Nam Á. Trực tiếp vòng 1 bóng đá Tây Ban Nha. Trực tiếp vòng 2 bóng đá Pháp.

1. Trước trận đấu này người ta tập trung nhiều hơn vào trận U18 Malaysia gặp U18 Thái Lan, với hy vọng người Thái sẽ đá một trận sòng phẳng, quyết tâm (dù họ đã bị sớm bị loại) để đánh bại U18 Malaysia, hoặc ít nhất cũng chia điểm với đối thủ này. Số đông đều nghĩ rằng U18 Việt Nam đánh bại U18 Campuchia là điều kiện cần còn việc U18 Malaysia mất điểm trước U18 Thái Lan là điều kiện đủ.

Thế nhưng khi mà U18 Thái Lan đã gián tiếp giúp U18 Việt Nam bằng việc đánh bại U18 Malaysia, thì chính chúng ta lại không thể hoàn thành nhiệm vụ tưởng như dễ dàng: kiếm 3 điểm trước U18 Campuchia. Các học trò của HLV Hoàng Anh Tuấn đã tỏ ra căng cứng về tâm lý, nôn nóng trước khung thành, và bộc lộ những sai lầm chết người nơi hàng thủ.

Nhiều người cho rằng U18 Việt Nam đã thiếu may mắn khi bàn thắng của Phạm Xuân Tạo không được công nhận vì lỗi chạm tay (dù tình huống quay chậm cho thấy bóng chạm vào bụng). Nhưng sự thực là chúng ta phải tự trách chính mình vì đã không thể tận dụng những cơ hội mười mươi. Pha sút bóng lên trời của Bùi Tấn Sinh ở phút 16 khi trước mặt anh chỉ còn khung thành trống là một minh chứng. Tương tự là những cú dứt điểm cẩu thả của Hữu Tiệp ở hiệp hai. Trong khi đó, hàng phòng ngự thì liên tiếp không giữ được sự tập trung, và phải trả giá đắt.

Chú thích ảnh
U18 Việt Nam đã bị loại vì dứt điểm quá tệ. Ảnh Tuấn Hữu

2. Đây là lần thứ ba liên tiếp, U18 Việt Nam bị loại ngay từ vòng bảng U18 Đông Nam Á, giải đấu mà chúng ta từng 5 lần lọt vào chung kết (1 lần vô địch, năm 2007), và điều dáng nói là trước năm 2017, các cầu thủ trẻ đều ít nhất lọt vào đến bán kết.

HLV Hoàng Anh Tuấn rõ ràng là người hứng chịu những lời chỉ trích nặng nề nhất sau thất bại. Mặc dù từng đưa U19 Việt Nam lần đầu tiên dự VCK U20 thế giới hồi năm 2017, song thành tích đó của ông Tuấn được nhiều người cho là may mắn vì ông sở hữu một lứa cầu thủ đầy tài năng như Quang Hải, Đoàn Văn Hậu, Trần Đình Trọng, Hà Đức Chinh,… Còn với những lứa trẻ hơn sau này, ông Tuấn bất lực. Năm ngoái, U19 Việt Nam thua cả 3 trận ở vòng bảng U19 châu Á, còn ở cấp độ thấp hơn là giải U18 Đông Nam Á thì 3 năm liền họ không vượt qua nổi vòng bảng.

Giả sử HLV Park Hang Seo cầm đội U18 Việt Nam, liệu chúng ta có thành công ở giải U18 Đông Nam Á 2019? Điều này thì không ai dám chắc, nhưng ít nhất chiến lược gia người Hàn Quốc có thể mang lại một sự yên tâm nhất định, một khi ông chú tâm vào một giải đấu, đặt niềm tin vào một nhóm cầu thủ, cũng như những quyết định về nhân sự và chiến thuật. U22 Việt Nam khá tầm thường ở giải U22 Đông Nam Á, dù các đối thủ cũng không mang đến đội hình mạnh nhất, nhưng chỉ hơn một tháng sau, với vài sự bổ sung, và người dẫn dắt là HLV Park Hang Seo chứ không phải Nguyễn Quốc Tuấn, chúng ta đã lột xác ở vòng loại U23 châu Á, trong đó có chiến thắng 4-0 trước U23 Thái Lan.

Tiếc là ông Park không thể phân thân được. “Hai trong một” đã là nhiều rồi.

Tuấn Cương

Bản quyền © Báo điện tử Thể thao & Văn hóa - TTXVN