TTVH Online

Quyền lực của vua hay...

15/08/2019 13:31 GMT+7

Sân Thiên Trường, lượt trận thứ 19 Wake-up 247 V-League 2019, ngày 4/8, trận tái đấu có một không 2 trong lịch sử 20 năm tuổi của giải đấu cao nhất xứ sở: Nam Định - HAGL thu hút 3 vạn khán giả đến sân, cùng hàng triệu ánh mắt dõi theo diễn biến của nó trên truyền hình...

(Thethaovanhoa.vn) - Sân Thiên Trường, lượt trận thứ 19 Wake-up 247 V-League 2019, ngày 4/8, trận tái đấu có một không 2 trong lịch sử 20 năm tuổi của giải đấu cao nhất xứ sở: Nam Định - HAGL thu hút 3 vạn khán giả đến sân, cùng hàng triệu ánh mắt dõi theo diễn biến của nó trên truyền hình. Phút 60, Trần Minh Vương đưa trận đấu trở lại vạch xuất phát, sau khi chọn vị trí chuẩn xác và lắc đầu hạ Đinh Xuân Việt.

Lịch thi đấu bóng đá hôm nay, 15/8: Trực tiếp U18 Việt Nam vs U18 Campuchia, U18 Malaysia vs U18 Thái Lan

Lịch thi đấu bóng đá hôm nay, 15/8: Trực tiếp U18 Việt Nam vs U18 Campuchia, U18 Malaysia vs U18 Thái Lan

Lịch thi đấu bóng đá hôm nay: Trực tiếp U18 Đông Nam Á. Trực tiếp U18 Việt Nam vs U18 Campuchia, U18 Malaysia vs U18 Thái Lan, U18 Singapore vs U18 Australia. Lịch bóng đá ngày 15/8.

Đó là phần thưởng xứng đáng cho “những đứa trẻ nhà bầu Đức”, sau những gì họ đã làm trên sân: Kiểm soát bóng và kiểm soát trận đấu, với thế trận vượt trội.

Phút 70, HAGL lần đầu vượt lên dẫn trước và cũng rất xứng đáng. Họ thậm chí còn xứng đáng lấy trọn 3 điểm rời chảo lửa Thiên Trường, nếu bản lĩnh cứng cáp hơn và theo nhận định chung - Không chịu sự can thiệp của đội ngũ cầm cân nảy mực, dẫn đầu là trọng tài chính Nguyễn Đình Thái, cùng 2 trợ lý Nguyễn Hải Long (biên 1), Hoàng Duy Tuất (biên 2).

Rất nhiều các tình huống cắt còi có chủ ý: Kéo điểm phạm lỗi ra xa cầu môn của đội chủ sân Thiên Trường (lỗi 1, sau khi đã cho lợi thế và cầu thủ Nam Định dính lỗi 2); hoặc khi cần cho lợi thế thì lại cắt còi, như phủ nhận bàn thắng nâng tỷ số lên 3-1 của Văn Toàn. Những tiếng còi gây ức chế, khiến đám trẻ nhà bầu Đức hoảng loạn dẫn đến mất tập trung, để thua bàn ở phút đấu bù cuối cùng của hiệp 2, đánh rơi 2 điểm trong tiếc nuối.

Vài ngày sau, vòng 20 ngay trên sân nhà Pleiku, HAGL cũng bị từ chối quả phạt đền mười mươi của Văn Toàn, thời điểm tỷ số trận HAGL - Viettel đang là 1-1. “Lỗi” được chỉ ra là: Văn Toàn quá nhanh và “bộ” ngã không đẹp, không khớp. Kết quả chung cuộc, đội bóng của bầu Đức thua 2-3 trong nước mắt.

Chú thích ảnh
Văn Toàn bị từ chối 1 quả 11m ở trận HAGL thua Viettel ngay trên sân nhà ở vòng 20.
Ảnh: VPF

Cũng ở lượt trận này, đội ngũ trọng tài từ Trưởng ban Trọng tài đến một bộ phận truyền thông, dựa trên luật và cho rằng, pha cắt còi thổi phạt đền sau tình huống phạm lỗi của Ngô Tùng Quốc (TP.HCM) với một ngoại binh bên phía Quảng Nam của trọng tài Nguyễn Đình Thái là chuẩn xác.

Tùng Quốc bắt đầu cản phá trái phép (níu áo đối thủ) từ khá xa khu vực cấm địa cho đến trước khi anh này ngã nhào trong vạch 16m50, đó là một quả penalty.

Từ điểm phạm lỗi đầu, đến điểm phạm lỗi cuối, từ tình huống phạm lỗi 1 đến tình huống phạm lỗi 2, cắt còi hay không cắt còi, cho lợi thế hay kéo lại điểm lỗi 1 hoặc điểm phạm lỗi 1..., là quyết định của “vua áo đen”. Trong tích tắc, trọng tài “nhảy số” rất nhanh. Ngay thành viên BHL và cầu thủ Nam Định cũng thừa nhận rằng, ông Nguyễn Đình Thái cực quái, để đưa trận đấu “về đích an toàn” và ông cũng rời chảo lửa Thiên Trường an toàn, thậm chí trong tiếng vỗ tay.

Trọng tài là mắt xích quan trọng bậc nhất của trận đấu bóng đá và cũng là thế giới khó kiểm soát bậc nhất ở môn túc cầu. Không nghe, không thấy và không được phép phát biểu, đó là luật im lặng. Nhưng họ biết tất cả, kể cả những quyền lực như thể siêu nhiên chi phối, những phân công nhiệm vụ có chủ ý và cả những cái nháy mắt, những gói quà đưa dưới gầm bàn... Tất nhiên, số chuyên môn yếu ít thôi.

Cứ giai đoạn lượt về mỗi mùa giải, giới “vua áo đen” lại lắm chuyện. Không sự cố này thì đến cú phốt khác, nhiều người chìm vào quên lãng, chìm vào bóng tối trong sự im lặng ghê người và sau đó treo còi - treo cờ luôn. Như Ngô Quốc Hưng (Hải Phòng) hay Nguyễn Ngọc Châu (Bình Dương), 10 năm qua, lên xuống hạng Nhất và V-League như con nước. Đấy cũng là một lối ẩn dật, tránh bão và chờ thời.

Phim hay đoạn cuối, sẽ còn nhiều phân đoạn thú vị tiếp theo!

Tùy Phong

Bản quyền © Báo điện tử Thể thao & Văn hóa - TTXVN