TTVH Online

Hà Nội 'đè bẹp' Thanh Hóa, B.Bình Dương đã biết thắng

12/08/2019 06:18 GMT+7

Ở vòng 20 Wake-up 247 V-League 2019, Hà Nội FC đã trả nợ sòng phẳng món nợ thua Thanh Hóa ở lượt đi bằng trận thắng cách biệt 5-0. Trong khi đó, Bình Dương giành trọn 3 điểm trước Sài Gòn FC với pha lập công duy nhất của Trọng Huy.

(Thethaovanhoa.vn) - Ở vòng 20 Wake-up 247 V-League 2019, Hà Nội FC đã trả nợ sòng phẳng món nợ thua Thanh Hóa ở lượt đi bằng trận thắng cách biệt 5-0. Trong khi đó, Bình Dương giành trọn 3 điểm trước Sài Gòn FC với pha lập công duy nhất của Trọng Huy.

Trợ lý Hà Nội FC: 'Văn Quyết xứng đáng lên đội tuyển Việt Nam'

Trợ lý Hà Nội FC: 'Văn Quyết xứng đáng lên đội tuyển Việt Nam'

Trợ lý Công Tuấn của Hà Nội FC khẳng định rằng đội trưởng Văn Quyết xứng đáng được lên ĐTQG Việt Nam.

1. Ở trận đấu lượt đi trên sân Thanh Hóa, dù đang đạt phong độ cao nhưng nhà ĐKVĐ Hà Nội FC đã bất ngờ phải nhận trận thua “muối mặt” 1-4 trước thầy trò HLV Nguyễn Đức Thắng. Chính vì vậy ở cuộc tái đấu giữa 2 đội trên sân Hàng Đẫy, đội bóng Thủ đô rất nóng lòng “đòi nợ” Thanh Hóa.

Bên cạnh đó, việc kẻ bám đuổi CLB TP.HCM nhận trận thua 0-2 trước Quảng Nam là nguồn động lực lớn lao để Văn Quyết và các đồng đội thêm phần quyết tâm hạ gục Thanh Hóa.

Sau khi đội bóng xứ Thanh chia tay HLV Nguyễn Đức Thắng, dưới thời chiến lược gia Vũ Quang Bảo, Thanh Hóa thể hiện phong độ trồi sụt. Ở 4 trận đấu gần nhất, Thanh Hóa không biết tới mùi chiến thắng và họ để thua tới 3 trận. Chính vì vậy, người hâm mộ bóng đá xứ Thanh có lý do để lo lắng cho chuyến hành quân tới sân Hàng Đẫy.

Với tâm lý thoải mái sau chuỗi trận thành công liên tiếp, đội chủ nhà Hà Nội đã nhập cuộc một cách đầy chủ động. Ngay sau tiếng còi khai cuộc, Văn Quyết và các đồng đội đã hoàn toàn làm chủ thế trận và tạo ra một sức ép lớn lên hàng thủ của Thanh Hóa.

Vô số cơ hội ăn bàn được tạo ra nhưng các chân sút của đội bóng Thủ đô đều bỏ lỡ đáng tiếc. Mãi tới thời gian cuối hiệp 1, Omar có pha đi bóng dũng mãnh vượt qua 2 cầu thủ Thanh Hóa rồi phối hợp đẹp mắt với Văn Quyết chọc thủng lưới Thanh Hóa.

Omar từng có thời gian gắn bó với Thanh Hóa và đó là lý do vì sao cầu thủ này không ăn mừng sau khi ghi bàn vào lưới đội bóng xứ Thanh.

Chú thích ảnh
Văn Quyết và CLB Hà Nội đang thể hiện phong độ cực kỳ ấn tượng trong thời gian vừa qua. Ảnh: Hoàng Linh

Bước sang hiệp 2, thế trận một chiều tiếp tục được Hà Nội FC thiết lập khi bóng chỉ lăn bên nửa phần sân của Thanh Hóa. Sự cơ động của Văn Quyết, Omar, Hùng Dũng, Quang Hải trở thành nỗi ám ảnh với hàng phòng ngự đội khách.

Phút 54, Hùng Dũng có pha nhả bóng chiến thuật để Omar dứt điểm tung lưới Thanh Hóa hoàn thành cú đúp bàn thắng. Đội trưởng của Hà Nội FC Nguyễn Văn Quyết cũng có trận đấu chói sáng khi anh có 2 pha lập công. Bàn còn lại của Hà Nội FC được ghi bởi ngoại binh Kebe. Chung cuộc Hà Nội FC giành chiến thắng đậm đà 5-0. Với chiến thắng này, Hà Nội FC vững vàng ở ngôi đầu bảng xếp hạng. Thầy trò HLV Chu Đình Nghiêm hơn đang hơn đội xếp thứ 2 là CLB TP.HCM đến 5 điểm.

2. Ở một cuộc chiến khác tại nửa dưới bảng xếp hạng, Sài Gòn và B.Bình Dương đang đứng cạnh nhau và tiệm cận khu vực cầm đèn đỏ, nên cả 2 cùng chung mục tiêu có được 3 điểm.

Dù B.Bình Dương đã nhận tới 3 thất bại trong vòng khoảng 1 tuần trước Hà Nội nhưng không vì thế đội bóng đất Thủ cảm thấy chán nản. Ngoài ra, Anh Đức và các đồng đội nhận được sự ủng hộ từ yếu tố lịch sử. Theo các con số thống kê, B.Bình Dương bất bại 4/5 lần đụng độ với Sài Gòn gần đây, trong đó thắng cả 2 trận mới nhất.

Trên thực tế, dù chơi không quá lấn lướt nhưng B.Bình Dương vẫn đạt được mục đích. Với bàn thắng duy nhất của Trọng Huy ở phút 34, đội khách B.Bình Dương đã hưởng trọn niềm vui thắng trận trước chủ nhà Sài Gòn FC.

Ngoài ra, cuộc đụng độ đầy duyên nợ giữa SLNA và Hải Phòng cũng rất được chờ đợi ở vòng 20. Hải Phòng dù thể hiện phong độ không cao trong thời gian qua nhưng không thể xem thường đội bóng đất Cảng. Trong khi đó, SLNA tuy đứng thứ 7 sau 19 vòng nhưng thực tế chỉ hơn CLB đứng áp chót phải đá trận play-off (chính là Hải Phòng) có 4 điểm. Khoảng cách chênh lệch trình độ giữa 2 đội không lớn nên thế trận diễn ra khá cân bằng. Tốc độ trận đấu chỉ ở mức trung bình và không có nhiều cơ hội ghi bàn được tạo ra.

Một kết quả hòa 0-0 có lẽ làm hài lòng cả SLNA lẫn Hải Phòng. Sau trận hòa này, SLNA đã leo lên vi trí thứ 6 còn Hải Phòng đứng áp chót BXH và chỉ còn hơn đội đứng cuối bảng Khánh Hòa đúng 3 điểm.

Mạnh Đức

Bản quyền © Báo điện tử Thể thao & Văn hóa - TTXVN