TTVH Online

Real Madrid: Trong phong ba, Zidane đang cần Pogba hơn bao giờ hết

31/07/2019 06:33 GMT+7

Pogba đã tới Tây Ban Nha, nhưng đó là Mathias, anh trai của Paul Pogba, và điều quan trọng là vẫn chưa có dấu hiệu nào cho thấy, nhà vô địch thế giới người Pháp sẽ xuất hiện ở thủ đô Madrid trong những ngày tới.

(Thethaovanhoa.vn) - Pogba đã tới Tây Ban Nha, nhưng đó là Mathias, anh trai của Paul Pogba, và điều quan trọng là vẫn chưa có dấu hiệu nào cho thấy, nhà vô địch thế giới người Pháp sẽ xuất hiện ở thủ đô Madrid trong những ngày tới.

Lịch thi đấu bóng đá hôm nay. Trực tiếp U15 Việt Nam vs U15 Singapore. Lịch bóng đá ngày 31/7

Lịch thi đấu bóng đá hôm nay. Trực tiếp U15 Việt Nam vs U15 Singapore. Lịch bóng đá ngày 31/7

Lịch thi đấu bóng đá hôm nay: Trực tiếp chung kết AFC Cup. Trực tiếp U15 Đông Nam Á. Trực tiếp vòng 21 Thai League. Trực tiếp giao hữu CLB. Trực tiếp Cúp C1 châu Âu.

Vụ chuyển nhượng Paul Pogba là không thể tránh khỏi với Dải thiên hà, vì Zinedine Zidane đã không bước vào phòng thay đồ sau thất bại muối mặt trước Atletico Madrid ở nước Mỹ, vì HLV người Pháp đã chán ngấy Gareth Bale, và khát khao duy nhất là có được tiền vệ người Pháp để thực hiện cuộc cách mạng của mình trong mùa giải mới.

Lời hứa của Perez

Pogba được hứa hẹn sẽ là món quà dành tặng cho Zidane trong ngày trở lại để cứu vãn Real Madrid ốm yếu dưới bàn tay của Santiago Solari vào tháng ba vừa rồi. Hoặc ít nhất là chủ tịch Florentino Perez thề thốt sẽ làm mọi cách để đưa tiền vệ 26 tuổi này tới Bernabeu, để làm yên lòng huyền thoại số 1 trong lịch sử đội bóng Hoàng gia.

Một lời hứa khác, có thể là trót lưỡi đầu môi, ông Perez sẽ bán Gareth Bale càng sớm càng tốt, và đưa về hàng loạt những nhân tố mới như Christian Eriksen, Donny van de Beek hay Fabian Ruiz, người đang chơi cho Napoli. Nhưng nhìn xem, mọi thứ chẳng đi đến đâu cả, hàng tiền vệ của Dải thiên hà xập xệ hơn cả tưởng tượng, ngay cả khi HLV người Pháp từ chối tất cả những cái tên này chỉ để dành chỗ cho Paul Pogba.

Luka Modric đang chạy nốt nguồn điện chập chờn còn lại trong cơ thể nhỏ bé của anh. Toni Kroos không chắc sẽ có một mùa bóng sáng sủa, vì đã quá mệt mỏi sau những năm tháng miệt mài trở thành cầu nối giữa hàng phòng ngự và Cristiano Ronaldo.

Và cái tát đau điếng mà Atletico Madrid giáng vào niềm tự hào của họ, càng khiến cho Paul Pogba trở thành giải pháp cuối cùng và duy nhất để nâng cấp chất lượng hàng tiền vệ của Real Madrid.

Chú thích ảnh
Zidane đang rất mong muốn có được sự phục vụ của Paul Pogba

“Khi họ (Modric, Casemiro và Kroos) ở đỉnh cao phong độ, họ là những người hay nhất, nhưng sự thật là tất cả không còn được như xưa nữa”, Santiago Solari, người bị Zidane đá đít vài tháng tháng trước, quay lại mỉa mai đồng nghiệp với ẩn ý, HLV người Pháp cũng chẳng làm được gì khá hơn mình mùa trước.

Chắc rồi, sự sụp đổ của hàng tiền vệ là một trong những lý do cho thất bại đớn đau của Real Madrid. Và khi Marcos Llorente được bán tháo cho Atletico Madrid, Dani Ceballos tới Arsenal theo dạng cho mượn, James Rodriguez không được tham dự Audi Cup, là cách mà Zidane buộc Florentino Perez phải thực hiện lời hứa mang Paul Pogba tới Madrid, hoặc Pogba hoặc không gì cả.

Thời điểm để mua Pogba

Bruno Fernandes khóc sướt mướt trong trận đấu cuối cùng với Sporting Lisbon, khiến tất cả chắc chắn rằng, anh sẽ tới Manchester United trong vài giờ tới để kiểm tra y tế. Bay cùng chuyến với tiền vệ người Bồ Đào Nha, có thể còn có cả Milinkovic Savic, và đó những cái tên được cho là sẽ tăng cường sức mạnh cho hàng tiền vệ của Manchester United, nếu như Paul Pogba ra đi.

Nhưng điều khó nhất lúc này là chủ tịch Florentino Perez đã sẵn lòng cho một cuộc thương lượng mới và đưa ra một mức giá hấp dẫn với những ông chủ Mỹ chưa? Ông Perez quá thông minh để hiểu đội bóng nước Anh không đặt ra bất kì cái giá nào cho Paul Pogba, vì họ không có ý định bán tiền vệ người Pháp, nhưng Ole Gunnar Solskjaer và những người có trách nhiệm ở Old Trafford biết rằng, ngôi sao của họ khao khát tới chơi cho Real Madrid như thế nào.

Có nghĩa là vẫn có cơ hội để Florentino Perez thực hiện lời hứa với Zidane, người đang bị chính các Madridista nghi ngờ. Hôm chủ nhật vừa rồi, sau khi HLV người Pháp hằm hằm bước vào phòng họp báo và nói rằng đây chỉ là một trận giao hữu, 64% trong số 180 nghìn độc giả trả lời câu hỏi trắc nghiệm của Marca tin rằng, Zidane không còn thích hợp để dẫn dắt Dải thiên hà ở mùa giải mới.

Paul Pogba, hơn lúc nào hết, chính là sự cứu rỗi với huyền thoại người Pháp, vì năng lượng, đẳng cấp và khát khao trở thành cầu thủ hay nhất thế giới của anh sẽ quét sạch sự mục nát đang hủy hoại Real Madrid ở thời điểm này.

Nhật Minh

Bản quyền © Báo điện tử Thể thao & Văn hóa - TTXVN