TTVH Online

Nối sóng 'Mê cung', 'Hoa hồng trên ngực trái' khai thác triệt để tính nữ quyền

29/07/2019 22:58 GMT+7

Ngay sau khi loạt phim cảnh sát hình sự Mê cung kết thúc, khán giả yêu thích phim truyền hình sẽ được thưởng thức phim mới mang tên Hoa hồng trên ngực trái.

(Thethaovanhoa.vn) - Ngay sau khi loạt phim cảnh sát hình sự Mê cung kết thúc, khán giả yêu thích phim truyền hình sẽ được thưởng thức phim mới mang tên Hoa hồng trên ngực trái. "Bộ phim khai thác, nhấn mạnh triệt để và mạnh mẽ tính nữ quyền sau câu chuyện tình yêu, hạnh phúc gia đình" - giám đốc VFC Đỗ Thanh Hải cho biết.

Không phải Fedora, 'trùm cuối' phim 'Mê cung' chính là vị bác sĩ tâm thần có IQ cực cao?

Không phải Fedora, 'trùm cuối' phim 'Mê cung' chính là vị bác sĩ tâm thần có IQ cực cao?

Trong những tập cuối phim Mê cung: Fedora ở trong tù vẫn khiến cho đội cảnh sát hình sự náo loạn đuổi theo những manh mối các vụ giết người, nhưng có lẽ "trùm cuối" của phim là kẻ nguy hiểm hơn, có chỉ số IQ cao hơn cả Fedora...

Chiều 29/7, Trung tâm Sản xuất phim truyền hình, Đài truyền hình Việt Nam (VFC) có buổi họp báo ra mắt phim mới Hoa hồng trên ngực trái. Bộ phim do đạo diễn Vũ Trường Khoa thực hiện, trước đó được đặt tên Em đồng ý ly hôn. 

Hoa hồng trên ngực trái là những góc nhìn đa chiều về cuộc sống gia đình, hành trình gìn giữ và tìm kiếm hạnh phúc cho riêng mình của những người phụ nữ hiện đại. Câu chuyện phim chân thực, trọn vẹn với đầy đủ những cung bậc cảm xúc về thế giới phụ nữ.

Trailer phim "Hoa hồng trên ngực trái"

Chuyện phim xoay quanh cuộc sống tưởng như đang yên bình của Khuê - một bà mẹ "bỉm sữa" chính hiệu, bỗng nhiên bị đảo lộn khi một ngày phát hiện chồng - Thái - có nhân tình. Gần 10 năm an phận ở nhà chăm chồng nuôi con, bỏ dở việc học hành vì "bác sĩ bảo cưới", không chuyên môn nghề nghiệp, chưa từng ra ngoài kiếm tiền, Khuê lần đầu tiên phải đối mặt với việc mình bị đẩy ra đường, thậm chí bị tước mất quyền nuôi con.

Đau đớn, gục ngã nhưng Khuê dần đối mặt với sự thật rằng mình quả thật "vô tích sự" khi mọi kỹ năng tồn tại trong đời sống hiện đại cô đều thiếu hụt. Sức mạnh của người phụ nữ bị đẩy đến đường cùng đã buộc Khuê phải đứng dậy, để tìm cách tồn tại và tìm lại giá trị của mình.

Chú thích ảnh
Diễn viên Hồng Diễm đảm nhiệm vai Khuê

Cuộc sống của Khuê trong Hoa hồng trên ngực trái là câu chuyện thực tế về tuổi thanh xuân của những người phụ nữ đã bị giới hạn hoặc tự giới hạn trong chính gian bếp của mình. Khuê như biết bao người phụ nữ khác chấp nhận lui về hậu phương, quanh năm chỉ biết cơm nước và bỉm sữa... Nhưng sự nhường bước lui về sau thực hiện thiên chức làm vợ, làm mẹ của Khuê đã bị chồng cô coi là "vô tích sự", "ăn bám", và đẩy cô vào thế yếu trong mọi tranh luận cũng như biến cố. Chồng cô mặc sức quan hệ ngoài luồng với những người phụ nữ trẻ trung, hiện đại hơn.

Ban đầu, trong quan niệm của Khuê, hai chữ "ly hôn" cũng không khác gì án tử. Cô đã tìm đủ mọi cách để níu giữ hôn nhân, van xin để không phải đặt bút ký vào "bản án" kết thúc cuộc đời làm vợ. Nhưng bị đẩy vào đường cùng và không còn cách nào khác ngoài ly hôn, Khuê đã thay đổi.

Chú thích ảnh
Sau "Những cô gái trong thành phố", Lương Thanh có vai diễn mới đáng chờ đợi

Sau ly hôn, bị "mất tất cả" lại là động lực để Khuê trưởng thành, mạnh mẽ, chủ động hơn trong cuộc sống, dám đấu tranh cho quyền làm mẹ, quyền làm người phụ nữ của mình.

Chia sẻ trong buổi họp báo, Giám đốc VFC, đạo diễn Đỗ Thanh Hải nhấn mạnh: "Sau câu chuyện về tình yêu, hôn nhân gia đình Hoa hồng trên ngực trái đề cập tới đời sống gia đình ngột ngạt, khán giả sẽ nhìn thấy sự "bạo hành" ngược đãi về tinh thần của những người tri thức.

Đặc biệt, bộ phim khai thác triệt để, nhấn mạnh tính nữ quyền và hầu hết những người phụ nữ trong phim đều như vậy".

Chú thích ảnh
Dàn diễn viên phim "Hoa hồng trên ngực trái": Diệu Hương, Kiều Thanh, NSND Hoàng Cúc, NSƯT Công Lý và Lương Thanh

Hoa hồng trên ngực trái có nhiều cuộc chia tay, nhiều sự chấm hết nhưng khi nhìn lại người ta thấy mọi sự kết thúc luôn là khởi điểm của những bắt đầu và cái giá phải trả cho những mất mát luôn khiến ta biết trân trọng và giữ gìn hiện tại của mình hơn.

Với Hoa hồng trên ngực trái, đạo diễn Vũ Trường Khoa có sự kết hợp giữa những gương mặt quen thuộc với những diễn viên đã vắng bóng nhiều năm trên truyền hình. Trong đó, đáng chú ý là sự trở lại của NSND Hoàng Cúc - ngôi sao một thời của màn ảnh Việt, trong vai bà mẹ chồng sắc sảo, tinh tế nhưng nhân hậu, hết mực yêu thương con dâu.

Chú thích ảnh
Diễn viên Lương Thanh, Kiều Thanh và Diệu Hương

Phim cũng đánh dấu sự tái ngộ diễn xuất sau 4 năm của diễn viên Kiều Thanh, Diệu Hương và Hồng Quang. Cặp đôi Hồng Đăng - Hồng Diễm quen thuộc với khán giả nhưng lần này sẽ mang những cảm giác mới mẻ khi đặt trong mối quan hệ tay ba, tay tư với Ngọc Quỳnh và Lương Thanh.

Chú thích ảnh
Diễn viên Hồng Diễm, Lương Thanh, Hồng Quang

Ngoài ra, phim có sự góp mặt của nhiều diễn viên được khán giả yêu mến như: NSƯT Công Lý, NSƯT Thanh Quý, NSƯT Bích Thủy, diễn viên Phú Đôn, Trọng Nhân, Trọng Lân...

34 tập Hoa hồng trên ngực trái dự kiến lên sóng 21h40 thứ Tư và thứ Năm hàng tuần trên kênh VTV3 bắt đầu từ ngày 7/8, ngay sau khi phim Mê cung kết thúc.

Tiểu Phong. Ảnh: VFC

Bản quyền © Báo điện tử Thể thao & Văn hóa - TTXVN