TTVH Online

Hà Nội sẽ trắng tay nếu tin lời bầu Đức

23/07/2019 14:30 GMT+7

Bầu Đức tuyên bố “mất gì cũng mất” nếu TP.HCM vô địch V-League 2019 bởi đội bóng của ông Chung Hae Seong bị “đánh hội đồng”. Tuy nhiên, đội bóng Thủ đô nếu muốn bảo vệ ngôi vương cũng không hề đơn giản như suy nghĩ của ông bầu HAGL.

(Thethaovanhoa.vn) - Bầu Đức tuyên bố “mất gì cũng mất” nếu TP.HCM vô địch V-League 2019 bởi đội bóng của ông Chung Hae Seong bị “đánh hội đồng”. Tuy nhiên, đội bóng Thủ đô nếu muốn bảo vệ ngôi vương cũng không hề đơn giản như suy nghĩ của ông bầu HAGL.

Xem trực tiếp U22 Việt Nam vs Viettel (17h30, 24/07)

Xem trực tiếp U22 Việt Nam vs Viettel (17h30, 24/07)

U22 Việt Nam có trận đấu tập với "quân xanh" CLB Viettel vào lúc 17h30 ngày 24/7 ở đợt tập huấn ngắn hạn thứ hai chuẩn bị cho SEA Games 30 năm 2019. Đây là bài test mà HLV Park Hang Seo đặt ra cho các học trò.

Những gì diễn ra vòng 17 tuần qua đúng như dự đoán của giới chuyên môn khi TP.HCM không thể có kết quả khả quan ở xứ Thanh, còn Hà Nội không mấy khó khăn để lấy trọn 3 điểm ở Thống Nhất. Dù nhiều người đã trúng phóc về kết quả trận thắng của Hà Nội trước Sài Gòn, nhưng cũng không ít người đồng cảm với chia sẻ của HLV Nguyễn Thành Công sau trận đấu.

HLV người Nghệ An thất thần trên băng ghế huấn luyện khi đội nhà thua trận dù đã nỗ lực hết sức. Chưa kể sau trận đấu, ông còn đón thêm hung tin khi trung vệ Đức Lợi có thể nghỉ dài hạn do gãy xương vùng mặt. HLV Thành Công muốn giữ thể diện cho CLB và cả uy tín, bản thân mình.

Nhưng lực bất tòng tâm, Sài Gòn trước khi đại bại Hà Nội đã không hề biết thắng từ vòng 10 khi họ đánh bại Viettel 3 bàn không gỡ ở Thống Nhất. Đã 7 trận liền, thầy trò HLV Nguyễn Thành Công chỉ hoà và thua các đối thủ.

Chú thích ảnh
Trận đấu với CLB TP.HCM vào cuối tuần này có ý nghĩa rất quan trọng với tham vọng bảo vệ chức vô địch của Hà Nội. Ảnh: Hoàng Linh

Không thắng Hà Nội cũng là điều bình thường với đội bóng đang tụt xuống nhóm cuối như Sài Gòn. Trận gặp đội bóng Thủ đô tối 21/7, HLV Thành Công thậm chí phải trao băng đội trưởng cho tân binh Đình Bảo vốn chưa đá quá 5 trận cho CLB từ khi cập bến đội hồi giữa mùa. Thủ thành số 3 Văn Phong cũng được bắt chính lần hiếm hoi và chưa kể trung vệ Đình Lợi bất đắc dĩ đến thẳng bệnh viện khi bóng lăn chưa quá 1/3 hiệp 1.

Tuyên bố của bầu Đức khiến cuộc chơi nảy sinh thêm những hoài nghi sau thời gian tưởng chừng V-League đã bớt đi những chuyện tiêu cực. Việc VPF kỳ vọng vào sự chuyên nghiệp của các CLB có lẽ cũng chỉ là chuyện “nói cho vui” với những phát ngôn cảm tính của các ông bầu.

Khi những người có tiếng nói cao nhất không đánh giá cao sự công bằng ở cuộc chơi mình tham gia, không khó hiểu khi dư luận …cười khì vào giải đấu đang hướng lên chuyên nghiệp.

Và cũng trớ trêu thay khi vòng đấu này, người ta cũng đoán trước luôn kết quả HAGL sẽ có 3 điểm tuyệt đối trước SLNA. Mùa giải 2015, HLV Trần Bình Sự đã kêu trời ở cặp đấu này khi đội bóng xứ Nghệ đã dễ dàng bị phơi áo tại Pleiku để trực tiếp giúp HAGL có lợi thế lớn trụ hạng năm đó.

Vòng 17 chứng kiến nhiều chuyện “dở khóc dở cười”. Tuy nhiên, chỉ còn 10 vòng đấu nhưng các CĐV có quyền kỳ vọng về màn đua tranh quyết liệt giữa Hà Nội và TP.HCM. Sau mùa bóng 2018 vô địch với hàng loạt kỷ lục dễ dàng, Hà Nội mới gặp đối trọng đáng gờm và lúc này, đội bóng Thủ đô vẫn áp sát TP.HCM về điểm số khi 2 đội chỉ hơn kém nhau 1 điểm.

Cuộc so tài sắp tới ở Thống Nhất hứa hẹn căng như dây đàn. Và không chỉ đương đầu với đội đầu bảng, thử thách tiếp theo còn chờ đợi thầy trò HLV Chu Đình Nghiêm khi họ sẽ phải gặp B.Bình Dương trong hoàn cảnh nhà vô địch Cúp QG đang khát điểm trụ hạng. Một màn tranh tài cũng được xem là bản nháp cho chung kết AFC Cup khu vực Đông Nam Á diễn ra vào cuối tháng này. Sau đó, đội bóng Thủ đô tiếp tục đón nhận thử thách của một Thanh Hoá vốn chưa bao giờ “dễ xơi” với họ.

Tháng 7 được xem là tháng quyết định cho những tham vọng của đội bóng Thủ đô. Vấn đề hiện tại nhìn về lịch thi đấu, Hà Nội sẽ “ngã ngựa” nếu tin vào tuyên bố “5 đánh 1” “bất chiến tự nhiên thành" của bầu Đức. Họ sẽ phải căng sức ở cả 2 mặt trận nếu không muốn thành kẻ trắng tay trước sức ép của những đối thủ đang muốn hạ bệ nhà ĐKVĐ.

Việt Hà

Bản quyền © Báo điện tử Thể thao & Văn hóa - TTXVN