TTVH Online

Ronaldo vượt qua Messi, trở thành 'Vận động viên được ngưỡng mộ nhất năm 2019'

19/07/2019 22:15 GMT+7

Cristiano Ronaldo đã chính thức vượt qua Leo Messi để trở thành 'Vận động viên được ngưỡng mộ nhất năm 2019'.

(Thethaovanhoa.vn) - Cristiano Ronaldo và Leo Messi nằm trong Top 10 những người đàn ông được ngưỡng mộ nhất thế giới năm 2019, xếp trên cả Tổng thống Nga – Vladimir Putin và Tổng thống Mỹ – Donald Trump.

Lịch thi đấu bóng đá hôm nay. Trực tiếp Real Madrid vs Bayern Munich. Lịch bóng đá ngày 19/7

Lịch thi đấu bóng đá hôm nay. Trực tiếp Real Madrid vs Bayern Munich. Lịch bóng đá ngày 19/7

Lịch thi đấu bóng đá hôm nay. Trực tiếp giải hạng Nhất quốc gia. Trực tiếp ICC Cup 2019, trực tiếp giao hữu CLB. Trực tiếp chung kết CAN 2019. Lịch thi đấu bóng đá ngày 19/7.

Công ty phân tích dữ liệu và nghiên cứu thị trường dựa trên Internet quốc tế, YouGov mới đây đã lấy ý kiến từ 42.000 người ở 41 quốc gia để tìm ra "Người đàn ông được ngưỡng mộ nhất trong năm 2019".

Kết quả cuối cùng của cuộc bình chọn cho biết Cristiano Ronaldo đứng ở vị trí thứ 7 trên bảng xếp hạng với 4,3%, còn Leo Messi đứng ở vị trí thứ 9 với 3,8%. Theo đó, Cristiano Ronaldo đã thăng 3 hạng so với năm 2018 và trở thành 'Vận động viên được ngưỡng mộ nhất năm 2019'. Đứng giữa 2 siêu sao của bóng đá thế giới là Nhà lãnh đạo Phật giáo Tây Tạng, Đức Đạt Lai Lạt Ma, với 4,2 %.

Chú thích ảnh
BXH "Người đàn ông được ngưỡng mộ nhất thế giới trong năm 2019"

Trong khi đó, "Người đàn ông được ngưỡng mộ nhất thế giới trong năm 2019" chính là tỷ phú người Mỹ, Bill Gates, với 9,6%. Xếp ngay sau đó là cựu Tổng thống Mỹ, Barack Obama (9,2%) và diễn viên nổi tiếng người Trung Quốc, Thành Long (5,7%).

Ở một cuộc bình chọn khác, "Người phụ nữ được ngưỡng mộ nhất thế giới trong năm 2019" thuộc về cựu Đệ nhất phu nhân Mỹ, Michelle Obama với 8,8%.

Chú thích ảnh
Cristiano Ronaldo là 'Vận động viên được ngưỡng mộ nhất năm 2019'

Trong một diễn biến khác, Cristiano Ronaldo đã lên tiếng khẳng định không quan tâm đến các danh hiệu, giải thưởng cá nhân trong năm 2019.

"Tôi không việc gì phải sống mà lúc nào cũng bị ám ảnh bởi những giải thưởng cá nhân" - siêu sao người Bồ Đào Nha chia sẻ.

"Quyền phán xét thuộc về các bạn, nhưng những con số của tôi chẳng bao giờ biết nói dối cả. Tôi hài lòng khi năm nay đã giành được ba danh hiệu tập thể và bản thân cũng chơi không đến nỗi nào. Tôi không biết liệu mình có thể làm gì tốt hơn được thế nữa hay không".

Thành Đạt

Bản quyền © Báo điện tử Thể thao & Văn hóa - TTXVN