TTVH Online

HAGL là tấm gương phản chiếu của Xuân Trường

15/07/2019 06:05 GMT+7

Thất bại ở Buriram United có thể xem là cú sốc lớn với bản thân Xuân Trường, HAGL và những người kỳ vọng đội bóng này. Nhìn những bước chạy nặng nề trên sân của Xuân Trường từ khi trở lại phố Núi, người ta cũng mường tượng ra HAGL thời điểm hiện tại.

(Thethaovanhoa.vn) - Thất bại ở Buriram United có thể xem là cú sốc lớn với bản thân Xuân Trường, HAGL và những người kỳ vọng đội bóng này. Nhìn những bước chạy nặng nề trên sân của Xuân Trường từ khi trở lại phố Núi, người ta cũng mường tượng ra HAGL thời điểm hiện tại.

Lịch thi đấu bóng đá hôm nay. Trực tiếp Arsenal đấu với Colorado Rapids. Lịch bóng đá ngày 15/7

Lịch thi đấu bóng đá hôm nay. Trực tiếp Arsenal đấu với Colorado Rapids. Lịch bóng đá ngày 15/7

Lịch thi đấu bóng đá hôm nay. Trực tiếp giải hạng Nhất quốc gia, trực tiếp giao hữu CLB, trực tiếp giao hữu quốc tế. Trực tiếp U19 châu Âu. Lịch bóng đá ngày 15/7.

Từ mảnh đất tưởng chừng vừa tầm cho tuyển thủ gốc Tuyên Quang, Xuân Trường không thể cạnh tranh suất đá chính cho nhà vô địch Thai-League. Và việc rời khỏi đất Thái là chuyện không hề mong muốn đối với những ai yêu mến HAGL lẫn tiền vệ này.

Xuân Trường cho thấy dấu hiệu của sự bất ổn từ tâm lý đến chuyên môn khi trở về lại nơi mình trưởng thành. Cầu thủ 9x chỉ được ra sân từ ghế dự bị và HLV Lee Tae Hoon chắc chắn chưa thể hài lòng về những đóng góp của tiền vệ ĐTQG trong hai trận thua gần nhất. “Gỗ” chơi như mất hồn ở vùng Mỏ, còn trên sân nhà, Xuân Trường cùng đồng đội đón nhận thất bại ngược trước một Quảng Nam đang đối diện với nguy cơ rớt hạng.

Cú sốc mà Xuân Trường vừa đón nhận khi phải về lại HAGL để chơi bóng nhằm duy trì phong độ thực sự không hề dễ chịu. Từ sau VCK U23 châu Á 2018, Xuân Trường gần như không đóng góp gì nhiều cho các ĐTQG dưới thời HLV Park Hang Seo.

Chú thích ảnh
Tình cảnh của HAGL lúc này cũng như phong độ của Xuân Trường. Ảnh: Đức Anh

Khi Quang Hải được HLV người Hàn Quốc thử nghiệm trên cả thành công vị trí “ông chủ” vòng tròn trung tâm của Xuân Trường, tầm ảnh hưởng của tiền vệ HAGL với ông Park ngày càng thấp. Thậm chí với việc Tuấn Anh lấy lại đẳng cấp vốn có thời gian qua, viễn cảnh Xuân Trường bị lãng quên hoàn toàn có cơ sở.

Đánh rơi từ phong độ đến tinh thần, quyết tâm tìm lại mình trên đất Thái nhưng vẫn ngậm ngùi về nước không kèn không trống, Xuân Trường đương nhiên thất vọng. Đặc biệt khi V-League chưa bao giờ là sân chơi để tiền vệ này toả sáng, rất khó để Trường “híp” trưởng thành hơn trước.

Dù bầu Đức có tuyên bố sẵn sàng cho cầu thủ mình đi để dự bị, học việc ở các nền bóng đá đẳng cấp cao hơn, nhưng chắc chắn những gì diễn ra ở Thai-League không giúp gì được Xuân Trường khi trở lại “Gỗ” bất đắc dĩ. Hai vòng đấu gần nhất là minh chứng rõ nhất cho nhận định đó.

Xuân Trường không thể giúp HAGL vượt khó, ngược lại đang cùng đồng đội chống chịu lại hoàn cảnh lặp lại của bao mùa giải trước. HAGL chính thức rơi xuống vị trí áp chót với 15 điểm sau 10 lượt trận. Thứ hạng phản ánh thực tế khi họ chỉ thua đội bét bảng S.Khánh Hoà BVN 1 trận (8 trận thua so với 9 của đối thủ). HAGL để lọt lưới cũng chỉ kém đội bóng phố Biển (26 so với 28).

Việc Xuân Trường trở lại phố Núi không hề có nhiều tác động tích cực đến tập thể đang “đá cho vui” như tuyên bố của bầu Đức. HAGL cần những chiến binh lăn xả cho lý tưởng thay vì một đội bóng loay hoay “tồn tại hay không tồn tại”.

Những bản hợp đồng mà ông bầu HAGL phát biểu sẽ cho đi nhiều hơn nữa sắp tới có lẽ cũng trong suy nghĩ giữ chân để chờ một ngày đẹp trời sẽ xuất ngoại cùng Công Phượng. Chưa biết điều đó bao giờ sẽ thành sự thật nhưng lúc này, quá khứ ám ảnh HAGL “đá đâu thua đó” lại hiện về. Và tương lai rõ ràng nhất của “Gỗ” vẫn là cuộc chiến trụ hạng đeo đuổi họ đến cuối mùa.

Một chuyên gia nhận định: “Việc HAGL tụt xuống dưới đáy bảng tổng sắp là điều không bất ngờ. Đầu tiên là yếu tố truyền thống khi từ khi bầu Đức cho các cầu thủ U19 HAGL do CLB đào tạo lên chơi V-League, việc CLB này khốn khổ trụ hạng là điều quá bình thường.

Cầu thủ trẻ HAGL không kịp thích nghi với môi trường đòi hỏi nhiều toan tính, chuyên môn hơn cấp độ bóng đá trẻ. Do đó, khi chuyện chạy đôn đáo trụ hạng qua mỗi mùa giải lặp đi lặp lại cũng thành truyền thống. HAGL lọt Top đầu mới là chuyện lạ”.

Việt Hà

Bản quyền © Báo điện tử Thể thao & Văn hóa - TTXVN