TTVH Online

Truyện cười bốn phương: Bức tranh kỳ lạ

13/07/2019 09:34 GMT+7

Ông biết - họa sĩ đáp - tôi đã bỏ vào bức tranh này những 10 năm của cuộc đời tôi đấy…

* Trong khi vợ đang tưới cây ngoài ban công, nơi chỉ có duy nhất một cây hoa mười giờ bà ta trồng trong chậu, người chồng mỉm cười nói giễu:

- Ông nhân viên bưu điện vừa đi qua đấy. Ông ta mang cho em 1 trong số 12 tờ tạp chí về nghệ thuật làm vườn mà em đặt mua hồi đầu năm để biết cách chăm sóc các loài cây…

* Tôi muốn mua bức tranh này - ông khách đến phòng trưng bày nói với họa sĩ.

- Ông biết - họa sĩ đáp - tôi đã bỏ vào bức tranh này những 10 năm của cuộc đời tôi đấy…

- Những 10 năm trời! Vất vả quá nhỉ!

- Vâng: 2 ngày để vẽ, thời gian còn lại là để tìm mọi cách sao cho bán được nó đi.

Chú thích ảnh

 * Vợ lái xe đi chơi về, dáng vẻ cô ta rõ là đang ở trong trạng thái cực kỳ kích động. Người chồng ngồi trên đi văng chúi mũi vào đọc báo.

- Anh ơi - cô vợ lại gần đi văng, hổn hển nói - hôm nay em vừa gặp một con bạn cũ đã lâu lắm em chưa gặp.

- Em yêu, bây giờ anh đang bận, để sau chúng ta hãy nói về chuyện đó nhé.

- Tùy anh, để sau thì để sau - cô vợ đồng ý - nhưng cả 2 xe, của em và của nó, đều sẽ phải đưa vào bãi sắt vụn đấy.

* Cảnh sát cảnh báo dân chúng về chuyện có một tên trộm mắt lác đang lảng vảng trong thị trấn: “Nếu ai trông thấy hắn trước của nhà mình, đề nghị hãy lập tức báo ngay cho các nhà hàng xóm”.

Anh Vũ

Bản quyền © Báo điện tử Thể thao & Văn hóa - TTXVN