TTVH Online

BLV Quang Huy: 'Khó để TP.HCM vô địch V-League mùa này'

12/07/2019 08:01 GMT+7

CLB TP HCM vừa đánh rơi vị trí số 1 vào tay Hà Nội FC sau vòng 14 V-League 2019. Có phải đội bóng Sài thành bắt đầu hụt hơi trong chặng tăng tốc về đích và liệu họ có kịp sửa sai nhằm níu áo đội bóng Thủ đô để tạo ra cuộc đua song mã kỳ thú hay không?

(Thethaovanhoa.vn) - CLB TP HCM vừa đánh rơi vị trí số 1 vào tay Hà Nội FC sau vòng 14 V-League 2019. Có phải đội bóng Sài thành bắt đầu hụt hơi trong chặng tăng tốc về đích và liệu họ có kịp sửa sai nhằm níu áo đội bóng Thủ đô để tạo ra cuộc đua song mã kỳ thú hay không? Những vấn đề này đã được BLV Vũ Quang Huy nhìn nhận, đánh giá cùng Thể thao&Văn hóa trong cuộc đối thoại cuối tuần.

Lịch thi đấu bóng đá hôm nay, 12/7. Trực tiếp Thanh Hóa đấu với SLNA, Nam Định vs Viettel

Lịch thi đấu bóng đá hôm nay, 12/7. Trực tiếp Thanh Hóa đấu với SLNA, Nam Định vs Viettel

Lịch thi đấu bóng đá hôm nay. Trực tiếp V League vòng 15, trực tiếp Thai League vòng 18.  trực tiếp giao hữu CLB,... Lịch bóng đá ngày 12/7.

“Tôi cũng từng kỳ vọng về những màu sắc tươi mới đến từ CLB TP.HCM, nhất là lúc họ tạm đứng đầu khi kết thúc lượt đi. Dù vậy, sau những kết quả gần đây về mặt chuyên môn đơn thuần, rõ ràng không dễ cho việc họ lên ngôi vào cuối mùa. Thậm chí đã rất khó, bởi nhìn trên nhiều khía cạnh, thầy trò ông Chung Hae Seong chưa có được tất cả những yếu tố cần và đủ để phá thế độc tôn của Hà Nội vài năm qua.

Đúng là ở mùa bóng năm nay, đội bóng của chiến lược gia người Hàn Quốc chơi thực sự khó chịu. Họ đá kỷ luật, khoa học dựa trên nền tảng thể lực sung mãn. Chính lối chơi này đã giúp CLB TP.HCM trở thành hiện tượng thực sự của mùa giải 2019. Tuy nhiên, từ ứng viên cho tới khi vô địch thật sự lại là một chặng đường không hề đơn giản hay ngắn ngủi như tưởng tượng.

Thật ra, dấu hiệu hụt hơi của CLB TP.HCM đã được nhìn thấy từ cuối lượt đi, khi đội bóng thành phố liên tiếp phải chịu những kết quả không như ý suốt nhiều vòng đấu liên tiếp. Bên cạnh đó, qua những quan sát khi làm trực tiếp các trận đấu, tôi nhận thấy kể từ vòng 8 thì V-League 2019 đã có biến chuyển so với trước đó. Ở vào thời điểm đó, sau giai đoạn khởi động ì ạch, nhiều đội bóng đã bắt đầu ổn định và trở lại thật sự. Chính điều này đã gây ra khó dễ cho cho CLB TP.HCM, bởi họ không thể thảnh thơi để bứt đi với khoảng cách xa hơn.

Chú thích ảnh
Theo BLV Vũ Quang Huy lối chơi của TP.HCM (trước) còn đơn điệu và thiếu sức mạnh cần thiết để trở thành tân vương V-League . Ảnh: Hoàng Linh

Khách quan đánh giá thì lực lượng CLB TP.HCM không phải quá vượt trội so với mặt bằng chung V-League. Nếu không muốn nói họ có phần lép vế so với các đội bóng ở nửa trên như Hà Nội FC, Than Quảng Ninh, SLNA hay Thanh Hóa. Điểm nhấn lớn nhất trong lối chơi của thầy trò ông Chung là cách đá phòng ngự hiệu quả dựa trên tinh thần, thi đấu máu lửa.

Có thể ở vào giai đoạn đầu, CLB TP.HCM phát huy tối đa và đạt hiệu quả nhờ cách chơi này. Bất ngờ dành cho đối thủ cũng chính từ chỗ đó. Tuy thế, khi các đội đã bắt bài và giải mã được họ, lập tức sẽ có khó khăn ngay. Nhớ lại trận thua trước SHB Đà Nẵng hay bị Thanh Hóa chia điểm trên sân nhà là minh chứng cho điều đó.

Nhìn lại những nhà vô địch trước đây, đều để lại dấu ấn với lối đá và các trận thắng tưng bừng, thuyết phục. Đá đâu thắng đó và biết cách vượt qua thời điểm cam go nhất. Điều này, chúng ta chưa thấy ở đội bóng thành phố giai đoạn vừa qua. Đây cũng là điều dễ hiểu, bởi lực lượng của đội bóng thành phố không dồi dào so với đối thủ. Hơn thế, họ cũng không có cái tên có thể giải quyết trận đấu bằng những khoảnh khắc xuất thần. Những tính toán của ông Chung vẫn là yếu tố mạnh nhất của họ trong suốt lượt đi mà thôi.

Cho dù vị HLV người Hàn Quốc có cao tay và biết cách “liệu cơm gắp mắm” đến mấy cũng khó có thể tạo ra đột biến hơn và nhiều bài vở trong cách chơi của mình. Chính sự đơn điệu như thế, rõ ràng rất dễ để đối thủ đọc vị và hóa giải.

Ở vào thời điểm này, không chỉ bị Hà Nội FC “xé áo” qua mặt, CLB TP. HCM còn cảm thấy hơi nóng từ một loạt đội bóng cũng có tham vọng đua tranh vào tốp 3 ở sau lưng. Than Quảng Ninh, Thanh Hóa hay SLNA là những đội bóng đang lăm le vào vị trí đó. Khoảng cách của CLB TP.HCM so với các đội đối trọng đó cũng chưa hẳn lớn để yên tâm. Chỉ cần trận thắng, trận thua, mọi thứ sẽ đảo chiều.

Lúc này, cả làng V-League đã biết CLB TP. HCM là ai và có gì trong tay. Cho dù ông Chung Hae Seong đã có những bổ sung nhân sự ở lượt về thì cũng khó để mà cắt đuôi phía sau và níu áo Hà Nội FC. Hơn thế, từ nay đến cuối tháng 7, đối thủ chính Hà Nội FC sẽ thảnh thơi dốc toàn lực cho V-League. Tôi cho rằng thầy trò HLV Chu Đình Nghiêm sẽ tăng tốc thật sự trong vài vòng đấu sắp đến. Nói thế để thấy những khó khăn dành cho CLB TP.HCM".

lại, mọi thứ để tạo nên “hình bóng quân vương” là chưa có ở CLB TP.HCM. Ở đó, những yếu tố “thiên-địa-nhân” đều còn lẩn khuất, chưa rõ ràng. Tôi e rằng quá khó, nếu không muốn nói đội bóng Sài thành không thể vô địch V-League năm nay”. BLV Vũ Quang Huy kết luận.

Trần Tuấn (thực hiện)

Bản quyền © Báo điện tử Thể thao & Văn hóa - TTXVN