TTVH Online

Papua New Guinea: Xảy ra thảm sát, ít nhất 18 người thiệt mạng

10/07/2019 19:54 GMT+7

Các tay súng đã tàn sát 18 người gồm phụ nữ và trẻ em tại một ngôi làng hèo lánh ở Papua New Guinea. Đây nhiều khả năng là những nạn nhân mới nhất của xung đột thù địch bộ lạc và Thủ tướng James Marape ngày 10/7 tuyên bố sẽ truy bắt bằng được những kẻ sát nhân.

(Thethaovanhoa.vn) - Các tay súng đã tàn sát 18 người gồm phụ nữ và trẻ em tại một ngôi làng hèo lánh ở Papua New Guinea. Đây nhiều khả năng là những nạn nhân mới nhất của xung đột thù địch bộ lạc và Thủ tướng James Marape ngày 10/7 tuyên bố sẽ truy bắt bằng được những kẻ sát nhân.

Thủ phạm thảm sát tòa soạn Mỹ cố tình làm biến dạng vân tay, gây khó dễ điều tra

Thủ phạm thảm sát tòa soạn Mỹ cố tình làm biến dạng vân tay, gây khó dễ điều tra

Hung thủ xả súng khiến 5 người thiệt mạng tại một tòa soạn báo ở Maryland được xác định là Jarrod Ramos, 39 tuổi.

Bạo lực từ lâu đã tàn phá quốc gia nghèo nhưng giàu tài nguyên ở Thái Bình Dương này, tuy nhiên mức độ của vụ việc mới nhất đã gây sốc. Những bức ảnh đăng trên mạng xã hội Facebook cho thấy thi thể các nạn nhân, trong đó có một số trẻ em, trong vụ thảm sát ngày 8/7 được quấn vải đặt nằm trên những chiếc lá cọ ở bên đường.

Chú thích ảnh
Bạo lực bộ lạc ở tỉnh Hela, Papua New Guinea đã khiến nhiều phụ nữ và trẻ em thiệt mạng. (Nguồn: theguardian.com)

Nguyên nhân cụ thể dẫn tới vụ tàn sát ở làng Karida, cách thủ đô Port Moresby 630 km về phía Tây Bắc vẫn chưa được rõ, tuy nhiên đây có thể là sự bùng phát mới nhất của cuộc xung đột kéo dài nhiều năm giữa các bộ lạc.

Thủ tướng Marape đánh giá việc thiếu cảnh sát tại chỗ là vấn đề lớn ở một khu vực vốn nhiều năm vật lộn với bạo lực, đôi khi do những tranh chấp về phân bổ tài nguyên.

Thúc Anh - TTXVN

Bản quyền © Báo điện tử Thể thao & Văn hóa - TTXVN