TTVH Online

Truyện cười bốn phương: Đam mê 'Facebook'

21/06/2019 11:12 GMT+7

Mẹ cháu đang xem Facebook, cứ ôm cái điện thoại suốt mấy giờ liên tục rồi ạ.

* Cháu gọi điện thoại cho bà:

Truyện cười bốn phương: Gái ngoan

Truyện cười bốn phương: Gái ngoan

À, nếu như con không ngoan thì con sẽ có … nhiều cái!

- Bà ơi, bà tới nhà cháu được không? Cháu đói bụng quá.

- Thế mẹ cháu đâu?

- Mẹ cháu đang xem Facebook, cứ ôm cái điện thoại suốt mấy giờ liên tục rồi ạ.

- Thế bố?

- Bố cháu đang chơi game đánh trận, mặt đỏ gay, cháu sợ quá không dám tới gần ạ.

- Thôi được, chờ bà cho thỏ và bò trên Farms-nông trại ăn xong rồi bà tới cho cháu ăn nhé.

* Một cậu con trai khẩn khoản nói với người cha:

- Cha ơi, sao cha không mua cho con một chiếc xe hơi?

- Con yêu, thế Chúa cho con hai chân để làm gì?

- Một chân để đạp thắng còn chân kia để đạp ga ạ.

* Cậu bé hỏi anh trai:

- Anh ơi, anh đang làm gì đấy?

- Anh đang học bài.

- Anh học bài để làm gì?

- Anh học để kiếm việc làm.

- Anh kiếm việc làm để làm gì?

- Để kiếm tiền.

- Anh kiếm tiền à, kiếm tiền để làm gì?

- Kiếm tiền để sống.

- Anh sống để làm gì?

Ông anh cáu tiết:

- Sống để sống chứ còn làm gì nữa! Đi ra chỗ khác chơi!

Cậu em sợ tái mặt, lảng ra chỗ khác.

Nửa phút sau:

- Anh ơi, anh đang làm gì đấy?

K.T (sưu tầm)

Bản quyền © Báo điện tử Thể thao & Văn hóa - TTXVN