TTVH Online

Danh sách tuyển Việt Nam dự King’s Cup 2019: Bất ngờ và không bất ngờ

28/05/2019 14:17 GMT+7

Liên đoàn Bóng đá Việt Nam (VFF) đã công bố danh sách đội tuyển Việt Nam dự King’s Cup 2019. Không có nhiều bất ngờ như những đoán định và tranh luận gay gắt trước đó. 23 cái tên lên tuyển, đa phần đều là những gương mặt quen thuộc đã đi cùng ông Park qua nhiều giải đấu trong gần 2 năm qua.

(Thethaovanhoa.vn) - Liên đoàn Bóng đá Việt Nam (VFF) đã công bố danh sách đội tuyển Việt Nam dự King’s Cup 2019. Không có nhiều bất ngờ như những đoán định và tranh luận gay gắt trước đó. 23 cái tên lên tuyển, đa phần đều là những gương mặt quen thuộc đã đi cùng ông Park qua nhiều giải đấu trong gần 2 năm qua.

Chốt danh sách ĐT Việt Nam dự King's Cup: Ông Park và 'canh bạc' Tuấn Anh

Chốt danh sách ĐT Việt Nam dự King's Cup: Ông Park và 'canh bạc' Tuấn Anh

Mới trở lại sau thời gian dài điều trị chấn thương, thể lực và cảm giác bóng của Nguyễn Tuấn Anh chưa đạt 100%, nhưng HLV Park Hang Seo vẫn quyết định triệu tập tiền vệ đội trưởng CLB HAGL, cho giải giao hữu quốc tế King’s Cup 2019 tại Thái Lan tới đây.

Lần tập trung và thi đấu này không quá thong thả để thử nghiệm. Cho nên những lựa chọn của ông Park cũng dễ hiểu. Ông cần những gương mặt quen thuộc, có thể ra sân thi đấu ngay mà không cần đến sự xáo trộn nào.

Chú thích ảnh

Đội tuyển chỉ có chừng 1 tuần lễ cho lần tập trung này. Nói là thế nhưng thực tế hội quân rồi di chuyển sang đất Thái, thời gian chuẩn bị ra sân chỉ có vỏn vẹn 4 ngày. Quỹ thời gian như thế thực sự là ngắn để không dễ cho HLV Park Hang Seo có thể triệu tập quá nhiều cầu thủ mới, cũng như là một danh sách nhiều hơn 23 con người.

Vậy nên, những nhân tố mới, những thử nghiệm hay những ước vọng của người cũ muốn trở lại để khẳng định mình, đành chờ lần sau. King’s Cup hẳn là nơi để ông Park ráp quân và ra trận nhanh gọn. Chứ không thể là chỗ để ông tìm tòi những đường binh mới được

Cũng có thể bất ngờ đôi chút so với toan tính ban đầu. Nói có phần hơi nghiệt ngã với rất nhiều cầu thủ đang chơi tốt ở V-League cũng không quá. Bởi có thể họ, vào lúc này đang có phong độ cao hơn so với những đồng nghiệp từng lăn lộn cùng ông Park gần 2 năm qua. Cũng không thể trách hay đòi hỏi gì hơn nữa từ ông Park. Cho dù những lựa chọn của ông có thể làm nhiều người hụt hẫng.

Hẳn tiếc nuối là điều đang nằm trong cảm xúc của vài người không được gọi tên. Mạo hiểm là điều ông Park không thể làm để chọn lựa sự phiêu lưu vào thời điểm này. Chỉ mong ông Park có được đường đi nước bước sáng sủa, như ông đã làm trước đây.

Bất ngờ lớn nhất, đến từ Anh Đức. Lão tướng này đã ngỏ lời giã từ đội tuyển cũng có tên. Trước người Thái, ông Park cần một người già đời và tinh quái như Đức “Eto’o”. Thêm vào đó là trường hợp của Trọng Hoàng. Hoàng “Bò” đã phải ngồi chơi xơi nước suốt từ đầu năm vì vướng mắc thủ tục chuyển nhượng. Chưa ra sân trận nào và phải tập chay. Phong độ và thể lực của cầu thủ này vẫn là dấu hỏi lớn.

Đỗ Duy Mạnh cùng Vũ Văn Thanh cũng mang tới nhiều ngạc nhiên. Ngạc nhiên ở chỗ Duy Mạnh đang chạy đua để hồi phục. Còn Văn Thanh vẫn tập tễnh những bước chân.

Trong khi đó, Xuân Trường đã không còn là chính mình trong gần 1 năm trở lại đây. Trường “Híp”, đã bắt đầu mất vị trí ở ĐQTG từ AFF Cup 2018. Bất lực và mài mòn ghế dự bị tại Buriram United. Cho dù có tên, nhưng quá khó và có lẽ là sự bất lực để Xuân Trường có thể lấy lại suất đá chính lúc này. Yếu thể lực và yếu cả khả năng tranh chấp, không dễ để tiền vệ này đọ lại với những đồng đội cùng khu trung tuyến như Hùng Dũng, Đức Huy hay cả Minh Vương.

Ngược lại, ngày trở lại của Trần Nguyên Mạnh cũng đầy cảm xúc. Đã từng là số 1 tuyệt đối trong khung thành của tuyển Việt Nam một thời gian dài. Đó là những ngày dưới thời HLV Toshiya Miura và Nguyễn Hữu Thắng. Để rồi sai lầm trong trận bán kết AFF Cup 2016 cùng lúc anh bị chấn thương nặng. Nguyên Mạnh gãy tay và vô duyên với ĐTQG từ đó.

Vắng mặt dài hạn, kể cả ở CLB, trên Tuyển lại nổi lên những Đặng Văn Lâm, Nguyễn Tuấn Mạnh, những tưởng bịt hết đường quay lại của thủ môn này. Nhưng nỗ lực của anh đã được tưởng thưởng. Chơi tốt trong màu áo SLNA, từ ngày tái xuất. Nguyên Mạnh đã thuyết phục được HLV Park Hang Seo cho lần triệu tập dự King’s Cup 2019.

Trường hợp của Nguyễn Tuấn Anh đã để lại nhiều dư vị cho người hâm mộ thời gian qua. Nhưng đó là dư vị đắng chát, vì chấn thương liên miên và vô duyên trước thềm nhiều giải đấu. Lần này trở lại không biết sẽ ra sao. Liệu chàng “Nhô” có thể tạo ra những điều đặc biệt, với tư duy nhạy bén cùng nhãn quan tinh tế của mình hay không? Kỳ vọng vào Tuấn Anh cũng đầy may rủi, bởi tiền sử chấn thương đến từ đôi chân pha lê mong manh như thế.

Trong khi đó Hà Đức Chinh mất hút ở SHB Đà Nẵng cũng được tập trung. Đức Chinh đang ở trong quãng thời gian đầy áp lực. Áp lực vì phong độ, áp lực vì chấn thương cứ dai dẳng không dứt. Ở CLB bị chê tơi tả, thầy Park vẫn dành cho suất cứng trên tuyển. Đức Chinh biết phải làm gì để vừa đáp lại niềm tin nơi ông Park, vừa trả lời câu hỏi mình xứng đáng có tên. Nếu Đức Chinh thể hiện được điều gì đó đặc biệt, hẳn cũng sẽ là công bằng cho những cái tên khác không được điểm danh.

Nói thể, để thấy sẽ có những tiếc nuối dành cho Tô Văn Vũ (Bình Dương), Ngô Hoàng Thịnh. Đỗ Văn Thuận (CLB TP.HCM), Nguyễn Thành Chung (Hà Nội FC), Adriano Schmidt (Hải Phòng), Mạc Hồng Quân (Than Quảng Ninh) hay Hồ Khắc Ngọc (SLNA). Đó là những gương mặt nổi bật và để lại ấn tượng trong màu áo đội bóng của mình ở sân chơi V- League.

Bất ngờ, ngạc nhiên hay không công bằng. Đó sẽ là những từ mà truyền thông hay dư luận sẽ còn nói nhiều trong vài ngày tới, về bản danh sách của ông Park. Như đã nói, King’s Cup quá ngắn cho lần hội quân, khó có chỗ cho những thử nghiệm khác được. Suy cho cùng, chọn ai và bỏ ai, quyền lớn nhất thuộc về ông Park.

Quan trọng hơn, King's Cup chỉ là điểm đến. Ông Park đang tính những đường đi nước bước cho hành trình tiếp theo.

23 Danh sách đội tuyển quốc gia được tập trung chuẩn bị cho King's Cup 2019 gồm 23 cầu thủ. Trong đó có 3 thủ môn - 6 hậu vệ - 9 tiền vệ - 5 tiền đạo.

0 & 7 CLB TP.HCM đang dẫn đầu V-League 2019 rất ấn tượng nhưng không có cầu thủ nào được gọi vào đội tuyển quốc gia dự King's Cup 2019. Ngược lại, đội đứng thứ hai là Hà Nội dẫn đầu với 7 cầu thủ.

3 Đội tuyển Việt Nam sẽ lên đường sang Thái Lan vào ngày 1/6. Theo kế hoạch, đội sẽ có 3 ngày tập luyện tại Buriram trước khi chơi trận ra quân King’s Cup 2019 với Thái Lan hôm 5/6 trên sân Chang Arena.

Trần Tuấn

Bản quyền © Báo điện tử Thể thao & Văn hóa - TTXVN