TTVH Online

Con 8 tuổi, Neymar vẫn quỵt tiền đỡ đẻ?

28/05/2019 07:24 GMT+7

Neymar đã trở lại với các trang tin tức của thế giới. Nhưng lần này không phải vì mối quan hệ với các mỹ nữ mà bởi… nợ nần. Ngôi sao PSG bị cáo buộc không trả tiền cho bác sĩ sản khoa Herbert Kramer, người đã giúp bạn gái cũ Carolina Dantas hạ sinh cậu bé David Lucca cách đây 8 năm.

(Thethaovanhoa.vn) - Neymar đã trở lại với các trang tin tức của thế giới. Nhưng lần này không phải vì mối quan hệ với các mỹ nữ mà bởi… nợ nần. Ngôi sao PSG bị cáo buộc không trả tiền cho bác sĩ sản khoa Herbert Kramer, người đã giúp bạn gái cũ Carolina Dantas hạ sinh cậu bé David Lucca cách đây 8 năm.

Lịch thi đấu bóng đá ngày hôm nay, 28/5: Trực tiếp Jeju United vs Incheon United

Lịch thi đấu bóng đá ngày hôm nay, 28/5: Trực tiếp Jeju United vs Incheon United

Lịch thi đấu bóng đá hôm nay. Trực tiếp vòng 13 K League. Trực tiếp Incheon United. Trực tiếp vòng bảng U20 World Cup. Trực tiếp U20 Bồ Đào Nha vs U20 Argentina

Một đứa trẻ, 3 phiên tòa

8 năm trước, ở tuổi 19, Neymar lên chức bố. Sau thời gian hẹn hò, bạn gái Carolina thông báo cho Neymar đã mang thai con của anh.

Thông qua các mối quan hệ, Neymar nhờ cậy bác sĩ sản khoa danh tiếng Herbert Kramer. Hai bên đã ký một thỏa thuận cụ thể để Carolina yên tâm sinh con. Ngày 24/8/2011, bé David Lucca chào đời tại Bệnh viện Sao Luis, Sao Paulo, Brazil.

Sau khi bé Lucca chào đời khỏe mạnh, mẹ tròn con vuông, ông Kramer yêu cầu Neymar thanh toán số tiền 45.000 real (tương đương 10.000 euro) tiền chăm sóc thai kỳ và đỡ đẻ cho Carolina.

Neymar và Carolina đã chia tay thời điểm cô gái trẻ mang thai. Ngôi sao Brazil được ngợi ca khi vẫn thực hiện đầy đủ trách nhiệm làm cha đối với đứa trẻ. Thế nhưng, nghĩa vụ hoàn thành tiền đỡ đẻ cho ê kíp bác sĩ giúp Carolina vượt cạn thì không. Phía Neymar không chấp nhận trả 45.000 real theo yêu cầu của bác sĩ Kramer mà chỉ đồng ý trả 20.000 real.

Phía Neymar khẳng định đó là mức giá hai bên đã thỏa thuận ban đầu. Thật phi lý khi bác sĩ Kramer lại đòi lên gấp đôi. Bác sĩ Kramer cũng có cái lý của mình. Ông cho biết do bạn gái cũ của Neymar “vượt cạn” sớm 2 tuần so với ngày dự sinh nên phòng khám của ông đã phải đóng cửa suốt 1 tuần liền để toàn bộ ê kíp tới Sao Paulo giúp bạn gái Neymar sinh hạ bé Lucca. Chưa kể việc chăm sóc con trai một cầu thủ nổi tiếng như Neymar đem lại cho ông và ê kíp rất nhiều áp lực. Áp lực không chỉ là một vài ngày mà kéo dài trong 9 tháng thai kỳ lẫn khi Carolina lâm bồn.

Hai bên tranh cãi trong nhiều tháng mà không thể dàn xếp một thỏa thuận. Rút cuộc, bác sĩ Kramer đệ đơn kiện Neymar ra tòa với những bằng chứng chống lại ngôi sao bóng đá hàng đầu Brazil. Trải qua 2 phiên tòa xét xử, năm 2016 tòa án Brazil tuyên án. Neymar được yêu cầu phải trả thêm khoản tiền phát sinh 3.900 euro cho bác sĩ Krame.

Nhận bản án, bố Neymar giận dữ tuyên bố: “Chúng tôi không quỵt tiền. Chúng tôi chỉ trả đúng số tiền cần trả”. Họ lập tức gửi đơn kháng cáo.

Lần 1, đơn bị bác. Neymar gửi tiếp lần 2. Tháng 12/2017, tòa án Brazil tiếp tục bác đơn kháng cáo của Neymar. Tòa phúc thẩm Sao Paulo xác định Neymar thua kiện, phải trả tiền dịch vụ cho ông Kramer.

Mọi chuyện tưởng như đã kết thúc ngay thời điểm đó nhưng…

“Ông nói gà bà nói vịt”

Tháng 3/2019, tòa án tiếp tục nhận được đơn của bác sĩ Kramer, tố Neymar không thực hiện nghĩa vụ trả tiền theo phán quyết của tòa. Theo tờ UOL (Brazil), khi liên lạc với văn phòng truyền thông của Neymar, họ nhận được câu trả lời: “Số tiền tòa án ấn định đã được Neymar trả đầy đủ, ngay trước cả khi nguyên đơn yêu cầu”. Tiến hành điều tra, UOL có bản sao kê giao dịch cho thấy khoản thanh toán đã được trả cho ông Kramer đúng như số tiền tòa phán quyết. Tuy nhiên, liên hệ với Kramer, vị bác sĩ này cho biết tới giờ ông vẫn chưa nhận được tiền.

Tính phức tạp của vụ việc buộc Bộ Tư pháp Brazil phải yêu cầu cơ quan chức năng thực hiện kiểm tra xem Neymar đã thanh toán cho bác sĩ Kramer hay chưa và có uẩn khúc nào đằng sau quá trình chuyển tiền hay không?

Đến giờ, câu hỏi Neymar có quỵt tiền vị bác sĩ hay không vẫn chờ trả lời từ cơ quan chức năng. Trong khi đó, chỉ 3 tháng nữa bé Lucca sẽ bước sang tuổi lên 9.

Bố Neymar cũng bị tố keo kiệt

Đây không phải lần đầu tiên nhà Neymar dính rắc rối với tiền bạc. Trước đây, bố Neymar từng bị cố Chủ tịch Luis Alvaro da Oliveira Ribeiro của CLB Santos, chỉ trích keo kiệt, bẩn tính: “Cha của Neymar là người dối trá và chỉ biết đến tiền. 200 lần chúng tôi đi uống cà phê thì 200 lần tôi là người trả tiền. Ông ta yêu cầu CLB phải trả vé máy bay hạng nhất cho ông ta và 2 vé hạng thương gia cho cố vấn mỗi khi Neymar phải thi đấu xa nhà, không phân biệt đó là giải đấu cho quốc gia hay giải đấu của Sao Paulo. Tôi có thể khẳng định, 90 triệu euro trong thương vụ Neymar bao gồm cả tiền cafe và tiệc tùng do tôi bỏ ra, thậm chí cả những đêm thác loạn tại London”.

Khánh Đan

Bản quyền © Báo điện tử Thể thao & Văn hóa - TTXVN