TTVH Online

Truyện cười bốn phương: Môn thi cuối

27/05/2019 11:41 GMT+7

Thì bố chả bảo "Đi ngay tay về ngay chân" là gì?

* Cô giáo hỏi học trò:

Truyện cười bốn phương: Nghệ thuật bấm chuông

Truyện cười bốn phương: Nghệ thuật bấm chuông

Một tháng sau, người ta mới mở cửa cho người thứ ba, may sao anh vẫn còn sống. Cánh nhà báo bu lại anh và hỏi bí quyết của anh, anh trả lời: Chúng nó nhốt tôi vào cái phòng có cái chuông bị hư!

- Tháng nào em cũng đứng chót lớp, tại sao em không chịu ganh đua với bạn bè?

- Thưa cô, bố em vẫn dạy em là phải nhường nhịn bạn bè mà!

* Hai cha con nhà kia vốn là dân chơi cờ tướng chuyên nghiệp. Buổi tối ngày thi đại học đầu tiên, ông bố hỏi han:

- Con trai! Hãy nói cho bố nghe hai môn thi hôm nay con làm bài thế nào?

- Bố tin vào con chứ? Thắng thua ăn nhau ở cờ cuối bố nhỉ?

- Chính xác, con trai ạ. Có khi ta thua trắng ván đầu mà vẫn chiến thắng ở hai ván cuối cùng vẫn là thắng đó con trai.

- Vâng! Nghe lời bố, con cũng để trắng giấy thi môn đầu, dồn sức cho hai môn thi cuối vào ngày mai...

K.T (sưu tầm)

Bản quyền © Báo điện tử Thể thao & Văn hóa - TTXVN