TTVH Online

Tiền vệ Xuân Trường: ‘Tôi còn phải cố gắng nhiều hơn’

27/05/2019 06:21 GMT+7

Được thi đấu trong khoảng 10 phút cuối trận đấu Buriram United thắng Muangthong United tại vòng 12 Thai League 2019, Xuân Trường không thể ghi bàn hay kiến tạo thành bàn vào lưới người đồng đội, đàn anh Văn Lâm. Trường tự nhủ mình sẽ phải cố gắng thật nhiều trong thời gian tới để có thêm cơ hội ra sân thi đấu cho Buriram United.

(Thethaovanhoa.vn) - Được thi đấu trong khoảng 10 phút cuối trận đấu Buriram United thắng Muangthong United tại vòng 12 Thai League 2019, Xuân Trường không thể ghi bàn hay kiến tạo thành bàn vào lưới người đồng đội, đàn anh Văn Lâm. Trường tự nhủ mình sẽ phải cố gắng thật nhiều trong thời gian tới để có thêm cơ hội ra sân thi đấu cho Buriram United.

Xuân Trường đối đầu Văn Lâm hơn 6 phút tại Thai League

Xuân Trường đối đầu Văn Lâm hơn 6 phút tại Thai League

Không hẹn mà gặp, cuộc đối đầu Buriram United và Muangthong United tối 26/5 tại sân Chang Arena trong khuôn khổ vòng 12 Thai League là nơi hội ngộ của hai đội bóng giàu thành tích bậc nhất của bóng đá xứ sở chùa Vàng. Đặc biệt hơn, đây là lần đầu tiên có hai tuyển thủ Việt Nam đứng ở “hai đầu chiến tuyến” đọ sức với nhau trên đất Thái.

“Trận đấu ngày hôm nay sôi động, khán giả đến đông, lần đầu tiên Buriram thi đấu sân nhà tôi thấy như vậy và cảm thấy rất vui. Trận hôm nay thật sự kịch tính. Khi còn thi đấu ở Việt Nam tôi chưa từng được đấu trận nào có tính chất derby như thế này.

Những lần được thi đấu đều rất quý giá đều rất quý giá đối với tôi. Đội hình của Buriram United có nhiều cầu thủ xuất sắc, muốn được ra sân tôi chắc chắn phải cố gắng nhiều hơn và cũng cần được động viên nhiều hơn.

Sau 4 tháng, phong độ tôi tự nhận thấy phong độ của mình đã tốt dần lên, thể lực và cảm giác bóng tốt hơn nhiều so với những ngày đầu tiên đặt chân đến Buriram. Khi không có sự bắt đầu tốt thì mình phải làm rất nhiều việc vì các cầu thủ thi đấu cùng vị trí toàn những cầu thủ tốt. Tôi rất nhớ khán giả và đồng đội ở Việt Nam", Xuân Trường chia sẻ sau trận đấu.

Chú thích ảnh
Xuân Trường tự nhận thấy mình còn phải cố gắng nhiều hơn nữa.Ảnh: Nhân Văn

Trải lòng về khoảng thời gian gần 4 tháng sinh sống, tập luyện tại Thái Lan, môi trường sinh hoạt và tập luyện tại đây, Xuân Trường cho biết: “Đi Thái hay Hàn Quốc đều có khó khăn, phải tự lập, tự lo cho mình ăn uống hàng ngày. Cầu thủ ở Thái Lan thân thiện, đối xử tốt nhưng nếu được ở cùng CLB Việt Nam hoặc cầu thủ Việt Nam thì tốt hơn. Giao tiếp không phải vấn đề quá lớn trong bóng đá vì có ngôn ngữ riêng. Nếu mình làm tốt những gì trên sân sẽ là lời khẳng định tôi đã sẵn sàng cho mọi thứ.

Sau 2 năm ở Hàn Quốc trở về Việt Nam tôi thấy sự tiến bộ nhất định ở Việt Nam mà trước đó không cảm nhận được. Môi trường thi đấu ở nước ngoài rất khó khăn khi hoà nhập nhưng tôi sẽ tiếp tục cố gắng để làm được những điều mong muốn và thể hiện được sự tiến bộ cao hơn.

Mỗi cầu thủ có tư duy về sự nghiệp của chính mình. Những cầu thủ ở Việt Nam không muốn ra nước ngoài cũng có lý do như chơi bóng ở gần nhà, cùng các đồng đội thân thuộc, sang đây lạ lẫm phải thi đấu và sinh hoạt với những cầu thủ lạ, nền văn hoá khác. Không phải điều dễ dàng để cầu thủ Việt Nam chấp nhận ra nước ngoài thi đấu dù ưu đãi hấp dẫn.

Cá nhân tôi suy nghĩ càng nhiều cầu thủ ra nước ngoài thì tốt hơn rất nhiều cho nền bóng đá Việt Nam. Có thể bây giờ là Thái Lan Hàn Quốc, Nhật Bản sau này là châu Âu. Giấc mơ có thể là xa vời nhưng tại sao lại không mơ ước. Ai cũng có giấc mơ ấy.

Nếu ở gần, tôi có thể nói chuyện chia sẻ với mọi người thân, bạn bè, được làm điều đó thường xuyên hơn. Hiện tại, tôi vẫn thường gọi điện về cho mọi người ở nhà. Thật sự tôi rất nhớ khán giả, đồng đội ở CLB HAGL”.

Về người bạn, đồng đội thân thiết Công Phượng hiện đang gặp khó khăn trong việc hòa nhập và thể hiện mình ở Incheon United tại K League, Xuân Trường cho biết: “Tôi nghĩ Công Phượng hiện tại cần thêm một chút may mắn, đội bóng giành chiến thắng ở những trận tiếp theo, phong độ của cầu thủ Incheon và Công Phượng tốt hơn thì sẽ lấy lại được phong độ đỉnh cao”.

Trận đấu tại vòng 12 Thai League tối 26/5 cũng là lần đầu tiên Xuân Trường chạm trán Văn Lâm tại Thái Lan, trong màu áo hai đội bóng khác nhau. “Tôi rất muốn được gặp riêng anh Lâm nhưng do hai đội ở cách xa nhau quá. Hôm nay cũng không có dịp ngồi lại lâu vì anh ấy phải về luôn. Gặp nhau ở sân, chúng tôi chỉ kịp chào hỏi, động viên và chúc nhau may mắn thôi. Còn về việc tập trung đội tuyển Việt Nam, thật ra tôi chưa có kế hoạch, chưa biết sẽ thế nào. Nếu được triệu tập lên đội tuyển Việt Nam tôi cố gắng thể hiện hết khả năng của mình”.

Lâm Chi (từ Buriram, Thái Lan)

Bản quyền © Báo điện tử Thể thao & Văn hóa - TTXVN