TTVH Online

Barcelona thua Valencia: Những người nhân bản thất bại bèo bọt

27/05/2019 18:39 GMT+7

Cả thế giới không nói về chức vô địch La Liga thuyết phục của Barcelona, cũng không một ai buồn nhắc đến danh hiệu Chiếc giày Vàng châu Âu lần thứ 6 của Leo Messi, mà tất cả đều dành thời gian để mô tả về những thất bại của họ ở mùa bóng này.

(Thethaovanhoa.vn) - Cả thế giới không nói về chức vô địch La Liga thuyết phục của Barcelona, cũng không một ai buồn nhắc đến danh hiệu Chiếc giày Vàng châu Âu lần thứ 6 của Leo Messi, mà tất cả đều dành thời gian để mô tả về những thất bại của họ ở mùa bóng này.

Barcelona 1-2 Valencia: Messi nổ súng, Barca vẫn mất cúp trong đau đớn

Barcelona 1-2 Valencia: Messi nổ súng, Barca vẫn mất cúp trong đau đớn

Barcelona đã phải cay đắng nhìn Valencia bước lên bục vinh quang ở Cúp Nhà vua sau một trận đấu mà Lionel Messi đã cố gắng hết sức nhưng vẫn không thể nào ‘gánh team’.

Liverpool là những người đào sẵn hố cho đội bóng xứ Catalunya, trong khi Valencia là những người làm công việc cuối cùng, đó là đưa tiễn mùa bóng của Leo Messi và các đồng đội xuống huyệt đạo. Phần việc vinh dự nhất với bất kì đội bóng nào, và là thủ tục đau đớn nhất với Barcelona, những người mở đầu mùa bóng với giấc mơ giành cú ăn ba, nhưng kết thúc nó bằng những thất bại kinh khủng.

Đưa đám ở Villamarin

Ở Benito Villamarin đêm trước là một Barcelona bạc nhược được dự báo trước cả khi Valencia hoàn tất công đoạn chôn cất đối thủ. Vì có lẽ, họ đã tự vùi mình trong thất bại tại Anfield. Không một ai còn muốn đá đến chết để giành chiến thắng. Họ mệt mỏi nhìn nhau sau mỗi lần Kevin Gameiro và Rodrigo Moreno chọc thủng lưới thủ thành Cillessen.

Họ không còn cảm thấy mình quá chậm chạp và vô hại trước những người vừa bị Arsenal nện cho tơi bời ở bán kết Europa League trước đó. Những ông chủ ở trên sân như Sergio Busquets, Philippe Coutinho, Arthur Melo, Ivan Rakitic hay Jordi Alba cứ như những người đi lạc ở đâu tới, không một ai cho thấy giá trị của họ với đội bóng này.

“Barcelona đã không chơi bóng hoặc quá vô cảm trong hiệp một, họ chỉ mạnh mẽ hơn một chút trong hiệp hai, nhưng không đạt được bất cứ điều gì cả”, kí giả Josep Artells bình luận trên Mundo Deportivo. Trong phòng họp trước trận, Leo Messi đã xin lỗi vì Barcelona của anh đã không có tính cạnh tranh tại Anfield. Nhưng cuối cùng thì mọi thứ vẫn diễn ra theo cách tồi tệ, mà không thể bào chữa bằng bất cứ cách nào.

Họ đã tự đưa đám tang của chính mình, trong cái ngày lẽ ra phải bớt đớn đau hơn, nhưng lại trở thành sự hổ thẹn của mùa bóng. Barcelona trở thành chủ đề chính, một chân dung điển hình của thất bại từ Champions League tới Copa del Rey. Ở xứ đấu bò những ngày qua và cả những ngày sắp tới nữa, người ta không nhắc từ nào đến mùa bóng kinh khủng không kém của Real Madrid so với nhà vô địch La Liga. Vì sự sụp đổ này là không thể dung thứ.

Và xin lỗi tất cả những ai yêu mến đội bóng xứ Catalunya, câu lạc bộ này đã bốc mùi, thứ mùi của thất bại và thảm hại hơn cả là người ta bắt đầu đổ lỗi cho những điều đã được cảnh báo từ rất lâu như kế hoạch phát triển thiếu cân bằng của đội bóng, những bản hợp đồng đắt đỏ và vô dụng. Những quyết định sai lầm trên ghế chỉ đạo và hội chứng phụ thuộc Messi kinh niên.

Cách mạng trong mùa Hè

Trong chuyến xe từ sân Villamarin tới sân bay Sevilla, một cuộc họp “thượng đỉnh” giữa những ngôi sao như đội trưởng Leo Messi, Luis Suarez, Gerard Pique và người phụ trách Pepe Costa, cũng là một người bạn thân thiết của số 10, đã diễn ra để cùng nhau để thảo luận về những gì đã diễn ra với Barcelona.

Cuộc trao đổi này căng thẳng đến mức, khi hầu hết các đồng đội đã rời khỏi xe bus, thì họ vẫn ngồi lại để nói tiếp về mùa bóng tồi tệ này, nơi Barcelona bị quăng quật không thương tiếc, bị ném vào xó tối, và đánh mất sự tôn trọng của các đối thủ.

Những nhân chứng đã kinh ngạc vì những gì đã diễn ra trước mắt họ. Và không nghi ngờ gì nữa, có rất nhiều câu chuyện sẽ được tiết lộ vào những ngày tiếp theo. Nó không chỉ là tương lai của HLV Ernesto Valverde, mà còn là những thay đổi cần thiết để tiếp năng lượng cho đội bóng dường như đang đi đến hồi cáo chung, sau khi giành cú ăn ba cách đây 4 năm. Họ cần phải thay đổi, cần phải giải phóng cho mình khỏi những gánh nặng có tên Philippe Coutinho, Ivan Rakitic, Malcom hay Kevin Prince Boateng, và những người thiếu cá tính khác.

Và lúc này, những cuộc tranh cãi về cơ hội chiêu mộ Antoine Griezmann trở nên thừa thãi, không ai có thể hoài nghi về sự xuất hiện của tiền đạo người Pháp ở Camp Nou nữa. Tập thể này cần nhiều điều hơn chỉ là đội bóng của Messi. Không ai muốn Barcelona trở thành bản sao rẻ mạt của những thất bại.

Nhật Minh

Bản quyền © Báo điện tử Thể thao & Văn hóa - TTXVN