TTVH Online

Vụ án giấu xác trong khối bê tông ở Bình Dương: Các nhân viên khách sạn mưu trí

21/05/2019 15:47 GMT+7

Tại Công an tỉnh, ông Trần Thanh Liêm, Chủ tịch UBND tỉnh đã biểu dương và đánh giá cao thành tích điều tra, khám phá nhanh vụ án đặc biệt nghiêm trọng tại căn nhà số 90, tổ 3, ấp 5, xã Hưng Hòa, huyện Bàu Bàng.

(Thethaovanhoa.vn) - Bàn giao một thi thể nạn nhân cho người nhà.

Cán bộ Cục Kỹ thuật hình sự Bộ Công an điều tra vụ hai thi thể bị đổ bê tông tại Bình Dương

Cán bộ Cục Kỹ thuật hình sự Bộ Công an điều tra vụ hai thi thể bị đổ bê tông tại Bình Dương

Ngày 16/5, Cục Kỹ thuật hình sự Bộ Công an đã có mặt tại hiện trường để điều tra vụ phát hiện hai thi thể bị đổ bê tông phi tang trong bồn nước ở căn nhà thuộc ấp 5, xã Hưng Hòa, huyện Bàu Bàng, tỉnh Bình Dương.

Ngày 21/5, Công an tỉnh đã bàn giao thi thể nạn nhân Trần Đức Linh (50 tuổi, quê ở Nghệ An) cho gia đình chuyển về quê mai táng.

Theo bà T.T.N. (em ruột nạn nhân) thì ông Linh đã từng đi nước ngoài làm ăn khoảng hơn 10 năm. Đến năm 2015, ông Linh và vợ ly hôn, cuối năm 2017 gia đình chia tài sản và ông Linh chuyển đến TP.Vinh, tỉnh Nghệ An buôn bán.

Chú thích ảnh
Bà T.T.N. (em ruột nạn nhân Trần Đức Linh) tiếp nhận thi thể để chuyển về quê mai táng

Còn em trai nạn nhân là ông T.N.G., cho biết: “Cuối năm 2017, Phạm Thị Thiên Hà từng có về huyện Quỳ Hợp, tỉnh Nghệ An để tập luyện bộ môn lạ, sau đó bỏ đi. Đến khoảng tháng 2/2018, gia đình mất liên lạc hoàn toàn với ông Linh”. Trần Đức Linh là 1 trong 2 nạn nhân trong vụ án mạng tại căn nhà số 90, thuộc ấp 5, xã Hưng Hòa, huyện Bàu Bàng.

Ngày 18/5, Công an tỉnh đã thông báo đến gia đình nạn nhân Linh đến cơ quan công an nhận dạng thi thể, dấu vết, hình dáng và dấu vân tay, đồng thời, tiến hành làm các thủ tục tiếp nhận đưa nạn nhân Trần Đức Linh về quê để mai táng.

* Chiều 20/5, tại Công an tỉnh, ông Trần Thanh Liêm, Chủ tịch UBND tỉnh đã biểu dương và đánh giá cao thành tích điều tra, khám phá nhanh vụ án đặc biệt nghiêm trọng tại căn nhà số 90, tổ 3, ấp 5, xã Hưng Hòa, huyện Bàu Bàng.

Để kịp thời động viên tinh thần cho tập thể Công an tỉnh nói chung và Ban Chuyên án nói riêng, UBND tỉnh đã “khen thưởng nóng” số tiền 100 triệu đồng cho Công an tỉnh; trao Bằng khen cho 3 tập thể, và 1 cá nhân có thành tích xuất sắc.

Án mạng ở Bình dương, Án mạng bình dương, Giết người ở Bình dương, vụ Án mạng ở Bình dương, vụ Án mạng bình dương, vụ Giết người ở Bình dương, giết người giấu xác
Ông Trần Thanh Liêm, Chủ tịch UBND tỉnh khen thưởng Ban chuyên án. Ảnh: Hưng Phước

Tại buổi lễ, Giám đốc Công an tỉnh cũng đã tặng giấy khen và tiền thưởng cho 2 quần chúng có tinh thần mưu trí, phát hiện và trình báo cơ quan công an bắt giữ 4 nghi can.

Trước đó, sáng 18/5, nhờ sự giúp đỡ của nhân viên khách sạn Tiamo, Phòng Cảnh sát hình sự Công an tỉnh đã bắt giữ thành công nhóm nghi can: Phạm Thị Thiên Hà (31 tuổi); Trịnh Thị Hồng Hoa (66 tuổi, cùng thường trú tại một địa chỉ ở P.Tân Sơn Nhì, Q.Tân Phú, TP.HCM); Lê Phú Hạnh (54 tuổi, thường trú tại phường Phú Hòa, TP.Thủ Dầu Một) và Lê Ngọc Phương Thảo (29 tuổi, quê ở Tiền Giang) liên quan đến vụ hai xác chết giấu trong khối bên tông ở một ngôi nhà trên địa bàn xã Hưng Hòa, huyện Bàu Bàng.

Theo thông tin từ khách sạn Tiamo, nhóm nghi can thuê phòng giường đôi giá 7 triệu đồng/tháng. Họ nhận phòng từ đầu tháng 4/2019 và chỉ có một người để lại chứng minh nhân dân để đăng ký lưu trú theo quy định.

Án mạng ở Bình dương, Án mạng bình dương, Giết người ở Bình dương, vụ Án mạng ở Bình dương, vụ Án mạng bình dương, vụ Giết người ở Bình dương, giết người giấu xác
Chiếc ô tô của nhóm nghi can được nhân viên khách sạn nhận diện đầu tiên

Tối 17/5, sau khi xem thông báo của công an truy tìm hai phụ nữ có liên quan đến vụ án, nhân viên khách sạn phát hiện chiếc ô tô của nhóm nghi can đang ở tại khách sạn này có nhận dạng và và biển số xe trùng khớp, đồng thời trong nhóm khách có cô gái trẻ để tóc ngắn giống hình ảnh đăng tải, nên khách sạn đã trình báo cơ quan chức năng.

Một nhân viên khách sạn cho biết, trong lúc cơ quan chức năng chưa đến thì đột ngột nhóm người này trả phòng, đòi lấy lại CMND. Lấy lý do khách sạn đã nộp CMND của khách cho cơ quan công an để đăng ký lưu trú theo quy định, nhân viên khách sạn mong muốn kéo dài thời gian để cơ quan công an có mặt trước khi nhóm nghi can này kịp rời đi.

“Dù chưa được trả CMND nhưng nhóm khách vẫn mang hành lý ra xe và rời khỏi khách sạn. Lúc này, bảo vệ khách sạn phải đóng cửa để kéo dài thời gian chờ cơ quan chức năng đến. Nhóm khách ở trên xe, riêng cô gái tóc ngắn lái xe xuống nói với bảo vệ là họ không có làm gì, lý do gì khách sạn giữ họ lại mà không cho đi, một nhân viên nhớ lại. Khi lực lượng Công an xuất hiện, nhóm nghi can mới chịu về trụ sở công an để hợp tác điều tra.

Theo nhân viên khách sạn, suốt thời gian thuê phòng, 4 phụ nữ sống khép kín, luôn ở trong phòng và ít khi ra ngoài. Đôi lúc họ chỉ nói chuyện với nhân viên dọn dẹp phòng. Những người làm ở khách sạn cũng không thấy có gì đó bất thường từ 4 vị khách nữ ở chung phòng, tuy nhiên cách ăn mặc của họ giống như những người tu hành một tôn giáo nào đó. Rạng sáng nay, cơ quan điều tra cũng đã tiến hành niêm phong căn phòng nơi nhóm nghi can thuê ở để phục vụ công tác điều tra.

Tại cơ quan công an, sau nhiều giờ đấu tranh và trước các chứng cứ có được, nhóm nghi can mới khai nhận hành vi sát hại hai nạn nhân. Nguyên nhân hai nạn nhân bị sát hại theo lời khai của các nghi can là do mâu thuẫn trong sinh hoạt. Tuy nhiên, động cơ gây án, vai trò tính chất liên quan vụ án của từng nghi can vẫn đang được cơ quan công an điều tra tiếp tục làm rõ.

Theo Báo Bình Dương - TTXVN - PLO

Bản quyền © Báo điện tử Thể thao & Văn hóa - TTXVN