TTVH Online

Truyện cười bốn phương: Bắn cung với người mẫu bikini

16/05/2019 09:30 GMT+7

Thí sinh thứ nhất, đến từ Mỹ: Anh đặt trái táo lên đầu cô người mẫu bikini, cầm cung đi ra xa 50m, giương cung bắn một phát xuyên qua trái táo. Khán giả vỗ tay rầm rầm.

* Trong cuộc thi bắn cung cùng người mẫu:

Truyện cười bốn phương: Lời nguyền

Truyện cười bốn phương: Lời nguyền

Thưa, đó là câu: "Bây giờ, tôi tuyên bố hai người là vợ chồng".

- Thí sinh thứ nhất, đến từ Mỹ: Anh đặt trái táo lên đầu cô người mẫu bikini, cầm cung đi ra xa 50m, giương cung bắn một phát xuyên qua trái táo. Khán giả vỗ tay rầm rầm. Anh cười vui vẻ, đặt tay lên ngực nói:

I am SimBad.

Khán giả tung hoa rào rào và các cô gái tranh nhau lên ôm hôn anh.

- Thí sinh thứ hai, đến từ Canada: Anh đặt trái chanh lên đầu cô người mẫu bikini, cầm cung đi ra xa 80m, giương cung bắn một phát xuyên qua trái chanh ngoạn mục. Khán giả vỗ tay ầm ầm. Anh đặt tay lên ngực trang trọng nhìn khán giả nói:

I am RobinHood.

Các cô chen lấn nhau đến ôm hôn anh.

- Thí sinh thứ ba, Lê Văn Tèo: Anh đặt trái dừa lên đầu cô người mẫu bikini, cầm cung đi ra xa 100m, giương cung bắn một phát xuyên... không gian, mũi tên cắm phập... xuống đất trước mũi chân mỹ nhân. Anh chàng đặt tay lên ngực trang trọng nhìn khán giả đang sững sờ, nói:

I am... Sorry!

* Sĩ quan huấn luyện quở trách lính mới về kết quả tập bắn:

- Cậu ngắm mục tiêu như thế à? – ông ta tức giận quát.

- Tôi sẽ làm mẫu cho cậu thấy phải ngắm bắn thế nào.

Phát thứ nhất, viên sĩ quan bắn trượt, nhưng ông ta tỉnh bơ nói :

- Đấy, cậu bắn như vậy đấy!

Phát thứ hai, ông ta lại bắn trượt.

- Đấy, cậu cùng tổ với cậu bắn như vậy đấy!

Cuối cùng, đến phát thứ ba, đạn trúng đích. Viên sĩ quan kẻ cả, nhìn lính mới:

- Đấy, tôi bắn như vậy đấy!

K.T (sưu tầm)

Bản quyền © Báo điện tử Thể thao & Văn hóa - TTXVN