TTVH Online

Tuyển Việt Nam: Chỗ nào cho những người trở lại?

16/05/2019 13:00 GMT+7

Vài con người mới được tìm ra sau những chuyến quan sát sân chơi V-League. Bên cạnh đó, các cầu thủ lâu nay chìm đi vì chấn thương đang chuyển mình trở lại. Cùng với nhân tố quen thuộc, người vẫn giữ được phong độ, người chơi phập phù.

(Thethaovanhoa.vn) - Vài con người mới được tìm ra sau những chuyến quan sát sân chơi V-League. Bên cạnh đó, các cầu thủ lâu nay chìm đi vì chấn thương đang chuyển mình trở lại. Cùng với nhân tố quen thuộc, người vẫn giữ được phong độ, người chơi phập phù.

Thái Lan sớm 'đọc vị' đội tuyển Việt Nam

Thái Lan sớm 'đọc vị' đội tuyển Việt Nam

Khoảng 20 ngày nữa cuộc đối đầu được chờ đợi tại King’s Cup giữa chủ nhà Thái Lan và Việt Nam mới diễn ra, nhưng ngay từ thời điểm này sức nóng từ trận cầu ấy và những thông tin liên quan đã được báo chí cũng như người hâm mộ bóng đá Việt Nam cũng như khu vực quan tâm.

Ông Park ít nhiều cũng đau đầu trước bản danh sách trong tay. Có thể King’s Cup không đặt nặng chuyện ăn thua. Gọi ai lên tuyển lúc này, rồi phải chia quân cho đội U23 cùng lúc nữa. Giải đấu ở Thái Lan đầu tháng sau, như là bước đệm cho hành trình dày đặc phía trước.

Những vấn đề đặt ra

Nhìn vào con người đang có trong tay lúc này, không phải ông Park không có thuận lợi. Chỉ có điều, chưa hẳn mọi thứ suôn sẻ, bởi xét nét ra, nhìn đâu cũng có vấn đề.

Đỗ Duy Mạnh báo tin không vui, khi phải dưỡng thương gần 1 tháng, trong lúc Đình Trọng và Quế Ngọc Hải không ở trạng thái tốt nhất. 3 cái tên vào hàng “cạ cứng” của ông Park đều gặp những khó khăn như thế.

Tuyến giữa của tuyển Việt Nam nhìn thừa mà thiếu. Thừa ở chỗ rất chật chội nhiều cái tên. Nhưng cho đến hôm nay, chỉ mỗi mình Quang Hải giữ được phong độ. Huy Hùng, Đức Huy mất hút ở CLB, trong khi Xuân Trường vẫn chưa thể nâng trình khi ra nước ngoài chơi bóng. Ông Park sẽ suy nghĩ nhiều về hàng công, bởi vô số lý do mà các chân sút của ông gặp phải. Người bỏ quên phong độ, người gặp phải chấn thương, còn người đánh mất cảm hứng chơi bóng của mình.

Đó là những vấn đề đặt ra, đương nhiên với một người nhìn xa trông rộng, vị HLV này hiểu rõ hơn ai hết. Những chuyến đi như con thoi, phân công cho các trợ lý săm soi rất kỹ là một minh chứng của ông Park.

Nhìn vào sự xuất hiện và những cái bắt tay, dặn dò hay trao đổi với cầu thủ của ông Park cùng trợ lý Lee Young Jin ở sân cỏ V-League, chúng ta có thể mường tượng ra hàng loạt cái tên được nhìn ngắm và chuẩn bị khai phá. Cùng với đó, rất có thể những gương mặt cũ, sau chấn thương được triệu hồi trở lại.

Ngày trở lại của Văn Thanh, Tuấn Anh, Xuân Mạnh…

"Bàn thắng này có ý nghĩa rất quan trọng, giúp tôi có thêm động lực để cố gắng hơn ở những trận đấu tới. Trạng thái thể lực chưa tốt, còn phong độ có thể chưa phải 100%. Tôi sẽ cố gắng hết sức để trở lại với phong độ cao nhất", Vũ Văn Thanh quyết tâm trong ngày tái xuất V-League của mình.

Đó là sự trở lại cần thiết không chỉ cho King’s Cup, quan trọng hơn là chiến dịch vòng loại World Cup 2022. Tuy nhiên, đó cũng sẽ là bài toán khó xử cho thầy Park khi Trọng Hoàng đang chơi rất hay ở vị trí mà Văn Thanh đã từng tạo dấu ấn.

Trong khi đó, Phạm Xuân Mạnh trở lại sau 8 tháng chấn thương. Do ngồi ngoài quá lâu nên Xuân Mạnh tỏ ra hụt hơi và thất thế trong các pha tranh chấp.

Tuy vậy, nhìn những bước chạy của Xuân Mạnh đã linh hoạt hơn, với nhiều lần bứt tốc ở đoạn ngắn đầy sức mạnh cùng kỹ năng gọn gàng trong xử lý.

Xuân Mạnh nếu được trả về vị trí bám biên phải như sở trường sẽ phát huy hết tố chất của

anh. Với nền tảng thể lực cùng cơ địa khỏe khoắn của mình, có thể kỳ vọng Xuân Mạnh có được những pha leo biên đặc biệt như thường thấy.

9 tháng dưỡng thương của Tuấn Anh đã được nói nhiều. Người ta còn nói nhiều hơn thế, khi chàng “Nhô” trở lại trong màu áo HAGL. Để rồi cái tin hành lang tiền vệ này được ông Park gọi lên ĐTQG nhận được nhiều quan tâm.

Cũng đã có ý kiến cho rằng, kỳ vọng vào Tuấn Anh lúc này nhiều may rủi, bởi muốn có được một Tuấn Anh đúng chất thì phải cần thời gian. Sẽ là hợp lý, nếu lần lên ĐTQG hôm nay chỉ là cữ làm nóng cho tiền vệ này. Đó là cơ hội để anh làm quen, bắt nhịp và hòa nhập cùng đồng đội cũng như triết lý chơi bóng từ ông Park mà thôi.

Tuấn Anh có tố chất thuộc loại dị biệt trong số những người chơi bóng ở vị trí tiền vệ trung tâm cùng thời. Nhưng chưa hẳn những kỹ năng đó trộn được vào lối đá mà ông Park đã và đang xây dựng cho đội tuyển. Vừa nâng tầm mình lên, vừa căn chỉnh để hòa quyện vào lối chơi đó, không dễ gì có ngay được.

Một đôi chân được gọi là pha lê, với tiền sử chấn thương liên miên, trong hình hài chơi bóng lãng tử, nếu ông Park có được bí quyết để khai quật tính cách ấy của Anh Tuấn trong hàng tiền vệ sức mạnh và gai góc vốn có thì rõ ràng không thể tuyệt vời hơn.

Thêm một lần kỳ vọng vào Tuấn Anh và cũng thêm lần nữa chờ vào sự “tinh mắt-mát tay” trong việc nhìn người, dùng người của ông Park.

Nếu ông Park yên tâm và có nhiều đường binh cho hàng thủ và tuyến giữa thì lúc này hàng công đang để lo lắng cho ông. Nguyễn Tiến Linh bị chấn thương dai dẳng nên anh rất ít được ra sân và chưa một lần ghi bàn tại V-League.

Hà Đức Chinh mất hút ở CLB và bị than phiền rất nhiều. Liệu Đức Chinh có bật vọt lên được để đáp lại sự tin dùng từ người thầy của mình, cũng đồng thời đập tan sự hồ nghi rằng mình được ông Park ưu ái?

Còn với Công Phượng, khi không được thường xuyên đá chính để rồi đánh mất bản năng ghi bàn ở Hàn Quốc thì tiền đạo này khó có thể trở lại phong độ một cách tức thì.

Vài tháng trôi qua, đã có những biến chuyển. Có cả nét tươi mới từ những con người được nhìn ngắm. Ngược lại là nỗi lo với sự phập phù của vài trụ cột. Bên cạnh kỳ vọng về sự hồi sinh của Văn Thanh, Xuân Mạnh hay Tuấn Anh.

Trong tay ông Park là những quân cờ như thế, để ông tính toán nước đi.

1 Đội tuyển Việt Nam chỉ tập 1 ngày ở Hà Nội rồi sẽ lên đường sang Thái Lan tham dự King’s Cup.

2 Ít nhất 2 học trò cũ của ông Park đều đã trở lại sau chấn thương là Xuân Mạnh và Văn Thanh.

3 Dự kiến 3 cầu thủ Việt Nam đang chơi bóng ở nước ngoài là Xuân Trường, Văn Lâm và Công Phượng sẽ được ông Park gọi về tham dự King’s Cup.

Trần Tuấn

Bản quyền © Báo điện tử Thể thao & Văn hóa - TTXVN