TTVH Online

Hà Nội FC thua Thanh Hóa: Một 'cái tát' tỉnh người!

13/05/2019 13:03 GMT+7

"Thanh Hoá thắng xứng đáng. Trên sân các cầu thủ của họ chơi với nỗ lực và quyết tâm cao hơn hẳn chúng tôi. Trận thua bạc nhược này là cái tát tỉnh người với Hà Nội. Các cầu thủ của tôi sẽ phải nhìn lại mình, đá tôn trọng đối thủ hơn...", HLV Chu Đình Nghiêm phát biểu đầy thẳng thắn sau trận đấu.

(Thethaovanhoa.vn) - "Thanh Hoá thắng xứng đáng. Trên sân các cầu thủ của họ chơi với nỗ lực và quyết tâm cao hơn hẳn chúng tôi. Trận thua bạc nhược này là cái tát tỉnh người với Hà Nội. Các cầu thủ của tôi sẽ phải nhìn lại mình, đá tôn trọng đối thủ hơn. Trong bóng đá, nếu không tôn trọng đối thủ, không nỗ lực bằng người ta thì phải trả giá", HLV Chu Đình Nghiêm phát biểu đầy thẳng thắn sau trận đấu.

HLV Nguyễn Thành Vinh: ‘Hà Nội FC thảm bại vì chủ quan, coi thường Thanh Hóa’

HLV Nguyễn Thành Vinh: ‘Hà Nội FC thảm bại vì chủ quan, coi thường Thanh Hóa’

Đánh giá về trận thảm bại 1-4 của ĐKVĐ Hà Nội FC trước Thanh Hoá chiều ngày 11/5 ở vòng 9 Wake-up 247 V-League 2019, HLV Nguyễn Thành Vinh nhìn nhận: “Hà Nội để thua nặng nề như thế ở xứ Thanh cũng là câu chuyện bình thường thôi. Cấp độ thế giới vẫn có những trận đấu còn khó lý giải hơn nữa mà”.

Sự tự tin có phần thái quá và cả chủ quan trước đối thủ đã khiến Hà Nội phải trả giá. Phút 19, chỉ một pha đi bóng đơn giản của Trọng Hùng nhưng Thái Quý không cho thấy sự tích cực và hời hợt trong ngăn chặn. Bàn thua đầu tiên như thế, đã mở màn cho sự sụp đổ 1-4 trên sân khách.

HLV Nguyễn Thành Vinh nhìn nhận: “Hà Nội để thua nặng nề như thế ở xứ Thanh cũng là câu chuyện bình thường thôi. Bóng đá luôn vậy, khó nói trước. Ngay sân chơi V-League chúng ta, lâu lâu vẫn hay có những trận cho ra kết quả như thế. Chính kết quả này cùng với sự trở mình của CLB TP.HCM hay SLNA như vậy, mới tạo ra sắc màu và hấp dẫn cho bóng đá quốc nội.

VIDEO: Bàn thắng và Highlights Thanh Hóa 4-1 Hà Nội, V League 2019 vòng 9

Nói Hà Nội quá tải cũng không đúng, vì bây giờ mọi việc cũng nhẹ nhàng trở lại rồi. Dù vậy, họ vẫn để nhiều tâm trí vào trận đấu quyết định sắp tới ở AFC Cup. Việc cho vài trụ cột ngồi ngoài cũng cho thấy điều này. Mấu chốt của thất bại nằm vào việc Đình Trọng nhận thẻ đỏ và tâm lý có phần quá chủ quan, thậm chí không đề cao chủ nhà, đã dẫn đến kết quả như thế.

Theo tôi, nguyên nhân lớn nhất, để Hà Nội nhận thất bại đến từ thái độ có phần nhiều sự chủ quan, coi thường Thanh Hóa. Chính thái độ sẽ dẫn đến việc tiếp cận trận đấu với tâm thế lơi là và hời hợt ngay. Điều này thật sự nguy hiểm.

Hà Nội quên một điều rằng chủ nhà đang thật sự khát điểm. Thanh Hóa được chơi trên sân nhà có lợi thế. Khán giả cũng trở lại đông hơn trên khán đài tạo ra nhiều hứng khởi cho cầu thủ chủ nhà.

Quan trọng hơn, khi bầu Đệ quay lại đúng lúc, với những cam kết cùng động thái cụ thể tức thì, đã đem đến động lực tốt hơn cho thầy trò HLV Nguyễn Đức Thắng. Tinh thần của họ đã bắt đầu tốt lên, máu lửa và khát khao hơn. Điều này đã có từ trận thắng Quảng Nam ở vòng trước”.

Đồng quan điểm với HLV Nguyễn Thành Vinh, chuyên gia Đoàn Minh Xương cũng đưa ra những phân tích về chuyên môn. Ông Xương cho rằng Hà Nội bại trận là bởi chính mình khi dồn đội hình lên tấn công quá cao với Hoàng Vũ Samson, Oseni, Quang Hải và nhiều lúc có sự góp mặt của Hùng Dũng cùng Moses.

Trong khi đó, tiền vệ trung tâm Đức Huy cũng không giữ được cự ly hợp lý với 3 trung vệ phía sau lưng. Nơi cánh phải,Thái Quý luôn có xu hướng bám biên, nhô cao và khả năng hỗ trợ phòng ngự quá kém trong trận này.

Quá khứ khi hành quân đến xứ Thanh, Hà Nội luôn áp đảo. Do đó, ít nhiều thì sự chủ quan cũng xuất hiện ở một số cầu thủ Hà Nội. Họ luôn tràn lên tấn công với số đông nhưng lại quá lỏng lẻo với việc phòng ngự ở giữa sân và bọc lót cho nhau ở hàng hậu vệ.

Đường đua còn dài, hành trình bảo vệ ngôi vô địch của Hà Nội càng thêm gian nan khi TP.HCM đang vươn lên khá mạnh mẽ. Trong bóng đá không có điều gì là tuyệt đối, cho nên V-League 2019 hứa hẹn sẽ thêm hấp dẫn, gay cấn bắt đầu từ trận thua bất ngờ của Hà Nội trước Thanh Hóa.

Với đội bóng xứ Thanh, chiến thắng này như liệu pháp rất tốt, để họ cải thiện được những nghẽn mạch trong cả chuyên môn và tư tưởng thời gian qua. Bởi nói cho cùng, trong bóng đá, khi giải được bài toán tinh thần và chuyện hậu trường về cơm áo gạo tiền được cam kết đảm bảo như thế, cầu thủ mới yên tâm mà cống hiến. Rất có thể, sau chiến thắng bước ngoặt này, Thanh Hóa sẽ có chuyển biến tích, để tạo ra động lực và mục tiêu mới của mình.

Nhìn từ thất bại của Hà Nội trước Thanh Hóa, rõ ràng cho thấy sân chơi V-League vẫn có những thú vị và bất ngờ. Tính cạnh tranh và hấp dẫn cho bóng đá quốc nội cũng chính từ đây mà có được.

Trần Tuấn

Bản quyền © Báo điện tử Thể thao & Văn hóa - TTXVN