TTVH Online

Góc Anh Ngọc: Adios La Liga, hello Premier League

12/05/2019 13:08 GMT+7

Trong cái năm mà nước Anh đang tiếp tục thương lượng để rời EU trong cái gọi là Brexit, thì các đại diện của bóng đá xứ sở Sương mù đại náo bóng đá châu lục, trên sân chơi lớn nhất của nó, Champions League.

(Thethaovanhoa.vn) - Trong cái năm mà nước Anh đang tiếp tục thương lượng để rời EU trong cái gọi là Brexit, thì các đại diện của bóng đá xứ sở Sương mù đại náo bóng đá châu lục, trên sân chơi lớn nhất của nó, Champions League.

Juergen Klopp chỉ trích UEFA vì tổ chức Nations League chỉ 4 ngày sau chung kết Champions League

Juergen Klopp chỉ trích UEFA vì tổ chức Nations League chỉ 4 ngày sau chung kết Champions League

HLV Juergen Klopp đã cập nhật tình hình chấn thương của Liverpool trước thềm trận đấu hạ màn Premier League 2018/19. Bên cạnh đó, chiến lược gia người Đức cũng lên tiếng chỉ trích giải đấu Nations League 2019.

Không nghi ngờ gì nữa, đấy là một trong những sự kiện quan trọng và đáng chú ý nhất của bóng đá thế giới 2019, năm của những đổi thay chóng mặt trên sân cỏ Lục địa già, với những cái tên mới xuất hiện trên ngai vàng các Cúp, và sự tàn lụi của chủ nghĩa anh hùng cá nhân, với những thiên tài cô đơn thất bại cùng với các tập thể của họ.

Đấy không phải là năm của Messi hay Ronaldo, cũng không còn là năm của những Real Madrid và Barcelona, những quyền lực lớn đã thống trị Champions League trong suốt 5 mùa bóng qua, mà là những quyền lực mới từ bên kia biển Manche. Trên thực tế, đó cũng không phải là những cái tên mới lắm. Liverpool đã vào chung kết Hè 2018 và rồi thất bại. Tottenham là một cái tên quen thuộc đã chinh chiến ở đấu trường này từ vài mùa bóng qua, tích luỹ được khá nhiều kinh nghiệm trận mạc từ những thất bại. Thế rồi, trong một tập gần cuối của series kinh dị có tên Champions League 2018/2019, họ bùng nổ trong hai trận bán kết, và từ cõi chết trở về một cách ngạo nghễ. Cái chất “never give up” (không bao giờ đầu hàng) ấy đã khiến không ít những fan trung lập ngả mũ kính phục họ, trước tinh thần chiến đấu vô song. Liverpool có 90 phút để lật ngược thế thua Barca 0-3. Tottenham chỉ có 45 phút để thắng lại 3-2, với bàn quyết định được ghi ở những giây bù giờ. Đứng tim là thế, nhưng đội bóng London đã quá quen với việc sống ở lằn ranh mỏng manh của sống và chết, với việc họ lọt vào bán kết nhờ một bàn thắng của Man City không được công nhận cũng ở những giây cuối cùng.

5 năm đã qua, Real Madrid và Barcelona thống trị châu Âu (cùng với việc Atletico Madrid có mặt ở 2 trong số 5 trận chung kết ấy). Nhìn rộng ra nữa, họ đã vô địch 7 trong 10 giải Champions League gần nhất, bằng kinh nghiệm, bằng sức mạnh của lối chơi và đẳng cấp của các siêu sao Ronaldo và Messi. Bóng đá Ý và bóng đá Anh chỉ có thể chen chân vào đó 2 lần, trong những cuộc chinh phục phi thường. Nhưng sự kẻ cả ấy giờ đã chấm dứt. Real Madrid rơi vào khủng hoảng sau khi đã lên đến đỉnh và Ronaldo đã ra đi. Barcelona vẫn còn Messi, nhưng Messi là không đủ trong một tập thể luôn chơi bạc nhược và yếu bóng vía trên sân khách trong những trận knock-out quyết định trên sân khách, và bản thân họ cũng đang trong quá trình chuyển giao thế hệ. Atletico Madrid cũng đã ở phía bên kia của một giai đoạn thăng hoa cùng một Simeone đã cạn kiệt ý tưởng. Khoảng trống quyền lực từ La Liga ấy giờ đã được lấp đầy bởi những đại diện của bóng đá Anh, những người đã chiến đấu đến cùng để giành sự sống trên một sân chơi quá khắc nghiệt.

Người ta sẽ còn phải cám ơn Klopp, Pochettino và cả Guardiola (dù giờ đang ngồi nhà xem giải đấu này trên tivi) nhiều lần, bởi chính họ đã thổi một luồng gió mới về tư duy và sự dũng cảm thay đổi đến những đội bóng của họ. Liverpool là một trong số những đội bóng chơi tấn công cống hiến cảm xúc nhất châu Âu trong hai năm qua, Tottenham chiến đấu bằng nội lực trong một năm mà họ thắt lưng buộc bụng và trở nên sắt đá dưới tay Pochettino, còn Man City đã cho thấy họ có thể khiến tất cả ngưỡng mộ thế nào trước cái cách mà họ thể hiện trên sân cỏ. Ba đội bóng ấy đều là những hiện thân của bóng đá tấn công, bóng đá đẹp, một tinh thần mà UEFA đã luôn ca ngợi. Đương nhiên, có không ít sự tiếc nuối cho Ajax, đội bóng đã dừng bước ở bán kết. Nhiều người vẫn thích một trận chung kết có họ hơn. Nhưng ở sân chơi tàn nhẫn này, trẻ trung là chưa đủ, và Tottenham, bằng tinh thần của mình, vào chung kết là quá logic.

Đây mới là lần thứ lần thứ 2 trong lịch sử giải này, hai đội đi đến trận cuối cùng đều đến từ nước Anh. Một cuộc hồi sinh thực sự đã bắt đầu với họ, sau một kỷ nguyên thống trị của bóng đá Tây Ban Nha gắn liền với những siêu sao kiệt xuất Messi và Ronaldo. Giờ đây, quyền lực ấy đã thoái trào, những ngôi sao kia cũng ở bên kia của sự nghiệp, và không có lí do gì để không tin rằng, những năm tới, thống trị Champions League (và có thể cả Europa League) là những đại diện của Premier League. Xứ sở Sương mù là nơi tập trung mạnh nhất sức mạnh tiền bạc, ngôi sao, mức độ cạnh tranh ở mức rộng giữa các đội bóng hàng đầu. Quá trình phục sinh của cả Real lẫn Barca sẽ kéo dài bao lâu? Câu trả lời sẽ có mùa tới.

Nhưng trước mắt, hãy nói “Adios La Liga, Hello Premier League” (Tạm biệt La Liga, xin chào Premier League)!

Anh Ngọc

Bản quyền © Báo điện tử Thể thao & Văn hóa - TTXVN