TTVH Online

Fan Tottenham: 'Son Heung Min muốn nghỉ sớm để đá trận Ajax nên mới bị thẻ đỏ như thế'

04/05/2019 22:00 GMT+7

Son Heung Min đã trải qua một khoảnh khắc điên rồ trong trận đấu với Bournemouth ở vòng 37 Premier League.

(Thethaovanhoa.vn) – Son Heung Min đã trải qua một khoảnh khắc điên rồ trong trận đấu với Bournemouth ở vòng 37 Premier League.

 

Bournemouth 1-0 Tottenham: Bị đuổi 2 người, Spurs gục ngã, cuộc đua top 4 lại mở ra cho MU

Bournemouth 1-0 Tottenham: Bị đuổi 2 người, Spurs gục ngã, cuộc đua top 4 lại mở ra cho MU

Tottenham nhận thất bại thứ 2 liên tiếp tại Premier League theo một cách đau đớn khi họ phải nhận 2 tấm thẻ đỏ liên tiếp trong vòng 5 phút và phải nhận bàn thua vào phút bù giờ cuối trận

 

Tottenham đã có một ngày thi đấu thất vọng trên sân Vitality của Bournemouth. Đội bóng thành London bị đuổi 2 người và đã phải nhận thất bại 0-1, qua đó nguy cơ bị đá văng khỏi top 4 Premier League.

Thẻ đỏ đầu tiên của Tottenham thuộc về Son Heung Min. Phút 43, cầu thủ Hàn Quốc có pha va chạm với Ryan Fraser và bị Jefferson Lerma khích tướng. Không giữ được bình tĩnh, Son Heung Min ngay lập tức đẩy ngã Lerma.

Trọng tài Craig Pawson đã cắt còi và tặng cho Son Heung Min một chiếc thẻ đỏ trực tiếp. Với tấm thẻ này, mùa giải đã khép lại sớm với Son Heung Min. Anh sẽ bị treo giò trong trận đấu gặp Everton cuối mùa giải này và thêm hai trận đấu đầu tiên ở mùa giải mới.

Xem lại tình huống dẫn đến thẻ đỏ của Son Heung Min

Tin tích cực dành cho Tottenham là Son Heung Min sẽ được ra sân trong trận bán kết lượt về Champions League gặp Ajax giữa tuần tới. Ở lượt đi, Son Heung Min đã bị treo giò do nhận đủ số thẻ vàng và đội bóng của anh đã thất bại với tỷ số 0-1 trên sân nhà.

Tấm thẻ vừa qua mới chỉ là thẻ đỏ thứ hai trong sự nghiệp của Son Heung Min. Lần cuối cùng anh phải nhận thẻ đỏ là khi còn chơi cho Bayer Leverkusen trong mùa giải 2014/2015.

Sự cố vừa qua cũng biến Hàn Quốc trở thành quốc gia thứ 69 để một cầu thủ phải nhận thẻ đỏ trực tiếp tại Premier League. Trên mạng xã hội, nhiều CĐV đã tỏ ra thông cảm nhưng cũng có những người đã chế nhạo Son Heung Min.

Tài khoản @Kazonaki chia sẻ: “Ít nhất thì Son Heung Min cũng sạch thẻ và được ra sân trong trận đấu gặp Ajax tới”.

Tài khoản @Elliot mỉa mai: “Son Heung Min quả là bậc thầy trong việc tìm cớ đi nghỉ”.

Tài khoản @Carl Jerley: “Son Heung Min sẽ lập tức đi thẳng ra sân bay cho chuyến nghỉ mát rồi trở lại vào thứ Năm tới”.

Tài khoản @Dalton an ủi: “Thật tội nghiệp cho Son Heung Min, cậu ấy đã có một mùa giải gần như đáng nhớ. Hãy tập trung vào trận đấu gặp Ajax”.

Highlights Bournemouth 1-0 Tottenham, vòng 37 Premier League

Trong trận đấu vừa qua, Tottenham còn phải nhận thêm 1 thẻ đỏ nữa và lần này là Juan Foyth ở phút 48.

Mới chỉ vào sân thay thế cho Eric Dier ở đầu hiệp 2, cầu thủ 21 tuổi đã bị đuổi khỏi sân sau khi có pha phạm lỗi nguy hiểm với Jack Simpson. Thời gian của anh trên sân chỉ vỏn vẹn 125 giây. Với thành tích đáng buồn đó, Foyth đã trở thành cầu thủ vào sân thay người nhận thẻ đỏ nhanh nhất tại Premier League, kể từ khi Steven Gerrard nhận thẻ đỏ sau 38 giây ở trận đấu giữa MU với Liverpool hồi tháng 3/2015. Quả là một đêm đáng quên với Tottenham và các CĐV của họ!

Trung Phạm
Tổng hợp

Bản quyền © Báo điện tử Thể thao & Văn hóa - TTXVN