TTVH Online

S.Khánh Hòa 0-0 Hà Nội FC: Quang Hải vô duyên, Hà Nội FC chưa thể phá dớp ở Nha Trang

13/04/2019 05:37 GMT+7

S.Khánh Hòa BVN đã có thêm điểm số sau trận đấu này. Trận hòa không bàn thắng trước Hà Nội FC đã là mùa thứ 5 liên tiếp mà đội chủ sân 19/8 không thua tại đây. Khi đối đầu với Hà Nội, thầy trò HLV Võ Đình Tân chưa thua nếu có điểm tựa sân nhà.

(Thethaovanhoa.vn) – S.Khánh Hòa BVN đã có thêm điểm số sau trận đấu này. Trận hòa không bàn thắng trước Hà Nội FC đã là mùa thứ 5 liên tiếp mà đội chủ sân 19/8 không thua tại đây. Khi đối đầu với Hà Nội, thầy trò HLV Võ Đình Tân chưa thua nếu có điểm tựa sân nhà.

Quang Hải tịt ngòi, Hà Nội FC hòa đáng tiếc Khánh Hòa

Quang Hải tịt ngòi, Hà Nội FC hòa đáng tiếc Khánh Hòa

Dù Quang Hải có màn trình diễn ấn tượng trước Khánh Hòa nhưng anh không thể giúp Hà Nội FC đánh bại được chủ sân 19/8.

Họ thắng cùng với tỷ số 1-0 vào các năm 2015, 2016, hòa 1-1 năm 2017, 2018. Còn bây giờ tại vòng 5 V-League, Khánh Hòa có thêm 1 điểm để làm vốn. Chừng đó cũng đã xứng đáng cho nỗ lực của họ, càng đáng quý hơn nữa, khi mùa năm nay, họ khởi đầu thất vọng.

Cái dớp chưa biết thắng ở phố biển Nha Trang suốt 4 năm qua cũng như lo ngại về sự quá tải của cầu thủ khi phải căng mình ra đá,đã không thể giúp Hà Nội FC tiếp tục có ngôi đầu sau trận đấu. Thực tế trận đấu cũng đã ít nhiều nói lên điều đó.

Vẫn tấn công nhiều cùng các cơ hội sáng sủa, làm chủ được thế trận và triển khai lối chơi vốn có của mình, Hà Nội FC vẫn chứng tỏ được vị thế nhưng chủ nhà Khánh Hòa cho thấy được năng lực, khi sự tự tin đã trở lại, sau khi giành chiến thắng trước Nam Định ở vòng trước.

VIDEO: Khánh Hòa 0-0 Hà Nội: Quang Hải đi bóng và dưt điểm như Messi

S.Khánh Hoà BVN đá rất thận trọng và kín kẽ trước một Hà Nội đang có phong độ cao. HLV Võ Đình Tân chủ động cho học trò đá thấp, lùi hẳn về phần sân nhà, chỉ có mỗi mình Youssouf Toure chơi cắm phía trên. Khánh Hòa đá quyết liệt, không ngại va chạm và ít cho các cầu thủ Hà Nội khoảng trống.

Rõ ràng điều này đã khiến nhà đương kim vô địch gặp không ít trở ngại suốt cả trận đấu. Khánh Hòa nếu có được sự tự tin cũng như phong độ của các cầu thủ trở lại khả năng vốn có, họ sẽ vẫn là đội bóng khó chơi cho các đối thủ.

Cách đá rình rập, phá lối chơi đối thủ trước đã, rồi chờ thời cơ như hôm nay của họ đã phát huy tác dụng. Chính cách chơi đó, đã giúp Khánh Hòa vài lần làm Hà Nội FC phải giật mình. Đã 2 lần tiền đạo Oliveira đưa bóng vào lưới thủ môn Nguyễn Văn Công nhưng cầu thủ này đều ở vào tư thế việt vị.

siêu phẩm vô lê cháy lưới của quang hải đẹp nhất vòng 4 - vpf media

Trong một ngày không may mắn, cả Quang Hải lẫn Oseni đều không thể đưa bóng vào lưới đối phương ở những tình huống ngon ăn. HLV Chu Đình Nghiêm cũng đã chia sẻ điều này sau trận đấu: “Hôm nay chúng tôi vẫn chơi tốt, có cơ hội. Nhưng Khánh Hòa cho thấy họ rất khó chịu trên sân nhà.

Quang Hải vẫn phát huy được khả năng của mình. Quang Hải hôm nay chơi rất tốt. Ít nhất 3 cú sút của Quang Hải có thể trở thành bàn thắng. Nhưng em ấy và cả Oseni, cũng như Hoàng Vũ Samson đều rất vô duyên. Khánh Hòa họ vẫn nguy hiểm ở khía cạnh phá được lối chơi đối thủ và những tình huống phản công”.

“Tôi tiếc nuối về kết quả nhưng vẫn hài lòng với tinh thần của học trò của tôi. Chúng tôi cứ phải vừa đá, vừa di chuyển thế này cũng sẽ rất mệt. Tính toán và căn chỉnh thể lực cũng như phong độ cũng là vấn đề khó.

Luôn luôn tập trung và chắt chiu là điều tôi vẫn nói với học trò. Năm nay chúng tôi đặt mục tiêu rất cao ở đấu trường AFC Cup nữa, nên thật sự mọi thứ sẽ căng thẳng chứ không hề dễ dàng như ngôi vô địch năm 2018”.

Trong khi đó, kết quả này đã làm HLV Võ Đình Tân hài lòng: “Với kết quả hôm nay, khi có 1 điểm trước Hà Nội đã là chấp nhận được. Đối thủ hôm nay là đội bóng chất lượng. Cũng có nhiều thời điểm trong trận đấu, tôi nghĩ đến khả năng có 3 điểm.

Đá với Hà Nội, đương nhiên khó mà tấn công liên tục lên họ. Tùy thế trận, Khánh Hòa cũng có cơ sở để có được chiến thắng. Đó là những tình huống cố định và nhất là những pha phản công.

Quang Hải hôm nay đá rất tốt với danh hiệu cầu thủ xuất săc nhất trận. Nếu được chọn thêm cầu thủ nào nữa, tôi sẽ chọn thủ môn Tuấn Mạnh. Chính Tuấn Mạnh hôm nay đã nhiều lần cứu thua cho đội bóng”.

Hà Nội FC đã để mất ngôi đầu bảng vào tay của CLB TP.HCM (đội trước đó đã giành chiến thắng 3-2 trước Bình Dương). Như vậy đội bóng Thủ đô đã 5 mùa liên tiếp chưa thể phá dớp là không có 3 điểm trọn vẹn khi làm khách đến Nha Trang. Còn với Khánh Hòa, 1 điểm trong trận đấu này cũng là kết quả rất tích cực cho họ ở chặng đường sắp đến.

Trần Tuấn

Bản quyền © Báo điện tử Thể thao & Văn hóa - TTXVN