TTVH Online

Vì sao 'siêu phẩm' solo của Hazard là nỗi buồn cho Ngoại hạng Anh?

09/04/2019 16:36 GMT+7

Phong độ đỉnh cao của Eden Hazard đã giúp Chelsea đánh bại West Ham với tỉ số 2-0, qua đó vượt qua Arsenal và Tottenham để chiếm vị trí thứ 3 trên BXH Ngoại hạng Anh. Nhưng Hazard càng tỏa sáng vào lúc này, Premier League càng buồn hơn, theo quan điểm của cựu danh thủ Gary Neville.

(Thethaovanhoa.vn)- Phong độ đỉnh cao của Eden Hazard đã giúp Chelsea đánh bại West Ham với tỉ số 2-0, qua đó vượt qua Arsenal và Tottenham để chiếm vị trí thứ 3 trên BXH Ngoại hạng Anh. Nhưng Hazard càng tỏa sáng vào lúc này, Premier League càng buồn hơn, theo quan điểm của cựu danh thủ Gary Neville.

 

Lịch thi đấu bóng đá hôm nay. Lịch thi đấu C1

Lịch thi đấu bóng đá hôm nay. Lịch thi đấu C1

Lịch thi đấu bóng đá hôm nay: Cúp C1, V League 2019, Thai League, Ngoại hạng Anh, Tây Ban Nha, Ý, Pháp. Trực tiếp bóng đá hôm nay. Xem bóng đá trực tuyến.

Rạng sáng 9/4, ở trận đấu muộn vòng 33 Ngoại hạng Anh, Chelsea đã đánh bại West Ham 2-0 nhờ cú đúp của Eden Hazard. Trong đó, bàn mở tỷ số của Hazard đến từ một pha solo tuyệt đỉnh. Phút 24, nhận bóng từ giữa sân, Hazard sử dụng tốc độ và sự khéo léo vượt qua sự truy cản của 5 cầu thủ West Ham bao gồm Declan Rice, Mark Noble, Fabian Balbuena, Angelo Ogbonna, Ryan Fredericks trước khi sút tung lưới thủ thành Fabianski.

Bàn thắng từ pha solo đẹp mắt của Hazard

Bình luận trên truyền hình, Gary Neville chia sẻ ấn tượng với pha làm bàn của Hazard. Nhưng nó lại đem đến cho cựu danh thủ này nỗi buồn, vì một lý do.

“Khi bạn chứng kiến một bàn thắng như bàn mở tỷ số của Hazard, cảm giác của bạn là buồn bã theo cách nào đó”, Neville nói. “Bởi trong những tuần qua đã xuất hiện tin đồn liên quan tới Real Madrid. Một khi Real Madrid được cho có liên hệ với cầu thủ nào, đặc biệt là sự tiếp xúc cụ thể, sẽ có những ngôn ngữ cơ thể cho thấy Hazard muốn ra đi. Bạn có thể cảm thấy đây là 5 trận cuối cùng của Hazard ở Ngoại hạng Anh. Đó thực sự là vấn đề với giải đấu khi cứ mất đi những cầu thủ tốt nhất cho Real Madrid và Barcelona”.

Real Madrid khao khát có được Hazard với tham vọng xây dựng lại đế chế sau khi HLV Zidane trở lại Bernabeu. Tương lai của Hazard được vén màn khi chính tuyển thủ Bỉ lên tiếng thừa nhận: “Real Madrid là giấc mơ của tôi. Mọi người sẽ sớm thấy. Tôi không muốn nói về điều này mỗi ngày. Nó giống như khi bạn có giấc mơ và bạn muốn điều đó xảy ra. Tôi đã nói rất nhiều lần, nếu rời đi tôi phải hạnh phúc”.

 

Chú thích ảnh
Hazard so lo qua 5 cầu thủ West Ham trước khi ghi bàn

  

Chia sẻ ở phòng họp báo sau trận gặp West Ham, HLV Sarri cũng thừa nhận khả năng ra đi của Hazard: “Cậu ấy đã sắp bước sang năm cuối cùng của hợp đồng và CLB cũng như tôi, đều hiểu nếu Hazard muốn ra đi, không ai ngăn được cậu ấy”.

Cựu hậu vệ của Liverpool, Jamie Carragher thì cho rằng Hazard rời Chelsea là điều tất yếu: “Tôi không nghĩ bạn có thể ngăn các cầu thủ chuyển đến Real Madrid và Barcelona. Chuyện đó đã xảy ra ở MU và Liverpool. Tôi nghĩ rằng hầu hết các cầu thủ đều coi đó là môi trường đỉnh cao. Hazard quá hay để chơi bóng cho Chelsea”.

K.Đ
Tổng hợp

Bản quyền © Báo điện tử Thể thao & Văn hóa - TTXVN